1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

di Thái? mua gì?chơi gì?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:

    Không lo về đồ ăn! Đồ ăn Thái đúng là cay, nhưng khác Việt mình sang, công ty tổ chức ............
    Nếu là con gái cũng không phải ngại, cứ đi cho biết! cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm đâu, chỉ hơi lạ với người Việt mình!
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 16/09/2005
    [/QUOTE]
    Ah, có một món của Thailand, sau khi đoàn tôi đi tham quan một vòng công viên, chân tay run lẩy bẩy vì đói.Chợt thấy một bác bán cả một dãy xiên thịt thơm nức, cả đoàn xông vào ăn lấy ăn để, không cả kịp théc méc xem cái thịt gì mà lạ thế. Ăn no nê thoả thuê mới ngửng mặt lên nhìn cái biển.Nó đây ah:
    [​IMG]
    ặcccccc ặccccc
    Được TheMay sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 21/09/2005
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là topic hỏi đi Thái mua gì ? Chơi gì? Nghĩa là mục đích là đi mua sắm và đi chơi những trò ở VN không có. Tớ thấy có nhiều bạn đưa ra các tư vấn kỹ lắm rồi nên tớ không có í kiến í cò gì, chỉ lảm nhảm một tí để nói là Thái lan kô chỉ là chỗ để mua sắm và có rất nhiều nơi để xem, để nhìn ngắm và thưởng ngoạn ở Thái lan.
    Có bạn trong topic này nói cho Thái lan là thiên đường du lịch là tầm phào, thực ra là vì bạn chưa thực sự đi du lịch ở Thái, chỉ đi shopping và tìm came giác lạ thôi. Nghĩa là mục đích du lịch khám phá là không có. Nếu không có mục đích du lịch khám phá, nghỉ ngơi, hoà mình vào cuộc sống của nước bạn... thì nó cũng chỉ đến thế, cũng chỉ là 1 chuyến shopping lớn chấm hết. Vì thế chẳng thể đòi hỏi nhiều, cũng chẳng thể kết luận là Thái lan không phải là "thiên đường du lịch". Thái Lan rất đẹp và có nhiều cái để xem, đi, nếm, thưởng thức, ngành dịch vụ ở TL cũng rất tốt, nếu bạn có 2 tuần ở Thái chắc chắn cảm nhận về Thái lan sẽ khác với đi 1 tour 3 ngày 4 đêm chạy huỳnh huỵch từ BKK xuống Pattaya... bạt mạng từ shopping center này đến *** show khác, ăn thử cái này cái kia,.
    Mỗi người có một kiểu đi du lịch khác nhau, nếu đã đi tour thì tốt nhất là enjoy hết cỡ cái tour bạn đã mua băn khoăn chi nhiều. Còn nếu đã muốn đi xem và khám phá thì có rất nhiều các topic khác về Thái Lan giới thiệu cho các bạn đất nước và con người Thái Lan cũng như những điểm du lịch thú vị.
    Chúc vui và mua được nhiều đồ... he he
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 21/09/2005
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thanksssss tất cả mọi người! hehe, chương trình là đến pataya vào ngày đầu, chắc dư sức đi lăng quăng ngó nghiêng.
    Tinh thần của em là đi hết sức, chơi hết mình!
  4. news22

    news22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở BKK
    Khi ở HN tôi ko có cơ hội được ăn ở các nhà hàng nên khi sang BKK có tiền đi ăn thấy rất ngon :) Sang BKK mà ko ăn hải sản thì thật tiếc, nhìn những con tôm to bằng cổ chân là thấy thèm. Cá nướng bọc giấy bạc thật mềm và ngon.
    Đồ nướng bình dân cũng rất ngon, tôi thích nhất là nước chấm của họ, cay mà vẫn muốn chấm húp. Tôi hay ăn món gà nướng kèm xôi, hay sò huyết mua ở chợ về đem chần qua nước sôi, chấm với nước sốt đi kèm.
    Có bạn chê nước lẩu nhạt, tôi ko ăn lẩu trong các nhà hàng mà ăn ở MK, gọi là suki MK. MK là tên của chuỗi cửa hàng chuyên phục vụ lẩu, nồi nước dùng ở giữa, bạn gọi các đĩa thịt sống, mì, rau, ... tuỳ theo nhu cầu (menu có ảnh), càng nhiều người ăn thì càng rẻ mà ăn được nhiều loại, họ có thịt vịt quay, bánh kiểu Tàu (dim-sum) phục vụ thêm. Sau khi chần các loại thực phẩm chín, cho vào bát, bạn múc sốt (gọi là suki) - một dạng tương lỏng - cho vào bát, rưới thêm tí nước lẩu, ăn quen thì thấy rất ngon. Đặc biệt của các quán Thái là có thêm cốc nước chè miễn phí, nên nếu tiết kiệm bạn chẳng cần gọi đồ uống :) tuy thế cũng nên nếm thử bia Shingha của Thái.
    Cơm rang ở Thái cũng đặc biệt, bao giờ cũng có thêm lát chanh được cắt chéo quả trông rất bắt mắt, tôi thích ăn cơm rang tôm, tôm nõn loại nhỏ trộn lẫn với cơm. Một số trung tâm buôn bán lớn có khu ăn uống ở tầng hầm, xem họ rang cơm cũng rất hay.
    Sang Thái mà ko ăn canh chua Thái - gọi là "tom yum cung" - thì rất đáng tiếc, nếu bạn ko ăn được cay thì khi gọi bảo họ đừng cho ớt (mặc dù như thế thì mất hẳn một phần ngon).
    Chè Thái ngon, tôi thích ăn chè ngô, chè có bán ở các khu ăn uống, hoặc ngay trên phố.
    Hoa quả phong phú, người ta hay mua xoài xanh Thái về làm quà, ăn ròn, ko chua. Có nhiều loại quả khác, tôi thích nhất là sầu riêng. Sầu riêng Thái dễ ăn hơn sầu riêng miền Nam VN.
    Cuộc sống ở BKK nếu có tiền thì rất thoải mái, vì hàng hoá phong phú mà người dân thì (thường) hiền lành.
    Nếu bạn đi theo tour chắc sẽ được ghé World Trace Center ở BKK. Tôi ko nhớ rõ giờ đóng mở cửa nhưng có 1 lần chúng tôi đi chơi, lên tầng trên cùng ở WTC có chỗ chơi trượt băng, chơi xong đi xuống thì đã hết giờ bán hàng, các cửa hàng đóng cửa, điện ở các tầng giảm bớt, lác đác vài người đi, không gian yên tĩnh khác hẳn sự ồn ào thường gặp hàng ngày. Có một cửa hàng giải khát ở tầng 2 vẫn hoạt động, một bàn có dăm người khách đang ngồi. Khát nước, chúng tôi cũng ghé vào ngồi một lúc. Cạnh đó có một máy chơi nhạc tự động, trông nó giống như một tủ kem ở siêu thị, có các nút cho người nghe chọn album, xem danh sách bài hát, nếu thích bài nào thì cho tiền rồi bấm mã số bài hát, một máy như thế có thể chứa được vài chục album. Tôi chọn 2 bài. Không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng nhạc, một bài nhẹ nhàng của Scorpion, một của Eric Clapton. Nếu bạn đã đến WTC, hãy hình dung khu vực đó, một cái ring lớn, không gian rộng rãi, mà dường như chỉ có mình bạn. Khó tả lại cảm xúc của mình lúc đó, chỉ biết rằng chúng tôi cảm thấy buổi tối hôm đó thật tuyệt vời. Đi ra ngoài, cả quảng trường là một bãi nhậu lớn, tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng nhạc, chúng tôi rơi vào một thế giới khác.
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em hỏi, Đi Thái mua điện thoại di động có rẻ và chất lượng ko ạ ? Mua màn hình tinh thể lỏng nữa ạ ? giá ~ bn ạ ??? Và mua ở đâu là rẻ nhứt ạ ?????????????
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa mọi người em mới từ BKK về hôm qua, vẫn còn mệt vì bị dính tí ti đuôi cơn bão số 7 vào BKK sáng hôm qua. Kể ra giống mình đi tránh bão quá, vừa bay thì HN mưa sầm sập, từ BKK về thì tối BKK mưa, hên ghê gớm, chắc tại sang đó chịu khó chùa chiền khấn vái xì xụp vẩy nước thánh ướt người mới được may vậy nha!
    kể chuyện cho mọi người sau nha! post mãi chả được cái ảnh điên cả người!!!
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không thể post được ảnh là thế nào???
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hehe, biểu tượng được in trên đồng 5 Batt của Thái, 3 ngọn tháp vàng ở chùa Ngọc Phật!
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tiger zoo, nơi có hàng ngàn con cá sấu nằm dài trong đầm.
    [​IMG]
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bọ cạp trong tủ kính, trong khoang, trên người một cô gái Thái xinh đẹp! Nhưng ở đây không có món bọ cạp nướng! (hồi đi Bắc Kinh em thấy chả có chỗ nào trưng bầy bọ cạp mà thôi rồi là nhiều bọ cạp nướng!!!)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này