1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

di Thái? mua gì?chơi gì?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Littlemeomeo, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Safari nơi biểu diễn cá heo! Đây là cá voi chứ hổng phải cá heo. [​IMG]
    Nhớ nhất hôm đó ngồi xem có tới 3 trường cho học sinh đi xem, bật nhạc, hội trẻ con Thái hát hò nhẩy múa tưng bừng trước giờ biểu diên, sôi động như VN cổ vũ đội tuyển! Hay tuyệt
    [​IMG]
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cũng là safari, vườn thú ngòai trời, vào đến đây, híc, mình ngồi trong xe cho chúng nó ngắm mình hổng phải mình ngắm nó... Bọn thú ở đây, ăn ngủ khỏi lo, nơi ở thì được bảo vệ, thành thử con nào con nấy đẹp tuyệt! Hồi cúm gà thì chim chóc ở zoo này bị giảm nửa, còn hổ thì mất toi bốn mấy con (TV nói đấy). Ui trời không có vụ đó Thái phải lo thêm vụ.... làm thế nào giảm dân số của bọn này, vì ăn ngủ sương quá chẳng đứa nào đi, lại đẻ nhiều thêm thành thử "trời sinh voi, người phải sinh thêm cỏ" nan giải nan giải!!!
    [​IMG]
    Hehe, Người ta đang nuôi thử 1 con hổ và con sư tử từ bé, hi vọng có được giống mới. Nhớ khi xưa lai ngựa với lừa, ngày nay ta có con la. Thế lai sư tử với hổ, ta có con gì nhỉ???
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi tý! Em đố các bác đoán được đây la cái gì? Này không chơi với mấy bác đi Thái rồi hoặc là đang ở Thái nhé, bể hết mánh của em! Bác nào đoán được em bái phục!!!
    [​IMG]
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây là cái mà Thái được nói đến nhiều nhất đây! Các bác nhìn và bình phẩm, chứ em thì chịu! Em giờ chỉ mong có cơ hội sang đó học thêm chuyên ngành Phẫu thuật thẩm mỹ. [​IMG]
    "cô" này là em thích nhất, mà em hổng dám chụp ảnh với nó, tủi thân chết! em đang mon men đến gần nghe nó nói mình chạy mất cả dép. Nhưng mà em nghe nói Thái đã giải phấu được thanh quản rồi, tầm năm, 2 năm nữa mình sang có khi lại thấy véo von hết cả hội! chả biết đâu mà lần! Xin các chuyên gia bên box Y tế cho ý kiến!
    [​IMG]
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Dạ, các bác thấy Thái Lan thế nào? riêng em thì thấy con người Thái cực hiền lành. Nhớ hôm đi tìm hàng Net ở BKK, mãi không thấy, mà nói tiếng anh họ không hiểu mới chết (huhu, thế mà em cứ đinh ninh là vác tiếng anh tiếng em sang bên đó là ô kê con cá trê...) chạy vào một cửa hàng hỏi một anh, sau một hồi nói chuyện mỏi hết cả tay, anh ý đi phăng phăng dẫn em đến hàng Net luôn, cảm động chít được!
    Quên, muốn ăn chè Thái ngon thì đừng ăn ở khách sạn, phải ra chợ kiếm hàng. Em ăn no căng bụng hết 20Batt, ngon đến giờ vẫn còn cảm thấy vị chè trong cổ họng!!! Món dừa xiêm nướng không được bỏ qua nhé! cả sầu riêng nữa!
    Chùa ở Thái thì nhiều cái lạ, và là nơi chúng ta tiếp xúc với một khối lượng vàng... nhiều chưa từng thấy, hổng bít thật hay giả mà nhiều thế! Đó cũng là một nơi tôn nghiêm theo đúng nghĩa, không lộn nhộn và rất sạch sẽ. Chùa Ngọc Phật, không hiểu vì sao, không có một vị sư nào cả!
    ba chấm nhiều lắm! Bao giờ nhớ tiếp em lại kể tiếp!
    Các bác đọc bài đừng quên vote sao cho em nhé!!!
  6. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đi Thailand phải tốn tiền vớ vẩn cho chuyện ảnh. Cứ đang đi thì nhẩy ra chụp ảnh. Lúc đi ra thi đã thấy đưa ảnh của mình ra mời mình mua.
    Mà ảnh của mình cơ mà, không mua thì người ta bỏ đi, xé đi, đành phải mua vậy.
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế thì bao nhiêu tiền cho đủ? tớ cứ cười thoải mái lúc người ta chụp ảnh, nhưng chả mua mấy vì ảnh tớ chụp không thôi đã chả có tiền mà rửa rồi!!!
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác,
    Tháng sau tôi có dịp transit Bangkok một ngày (chiều đến sáng hôm sau bay tiếp). Tôi khóai ăn sea food, nhất là sea food buffet all you can eat (tham). Vậy có bác nào có thể chỉ chỗ nào ngon, nhiều, tươi, rẻ ở BKK không ạ ?. Nếu có chỗ nào ''trên cả tuyệt vời, không đến thì phí nửa đời người'' thì phiền các bác chỉ luôn hộ hotel nào tử tế ở gần đấy để tôi đỡ phải đi xa (lười) có được không ạ ? Còn giả sử có nhiều chỗ tầm cỡ giống nhau thì có chỗ nào gần gần khu Pratunam không ạ ? (tôi đang ngắm con hotel Bayoke Suite 30USD vì thấy bọn nó quảng cáo nó cao nên panorama đẹp, tuy đọc reviews thấy nhiều bọn chê thang máy hơi chậm)
    Cảm ơn các bác trước,
  9. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ối, đồ ăn vô vị nhất là tại MK đấy bác ạ, hehe, bác lại thích thì em lại sợ, cực kỳ nhạt nhẽo vô vị và có vẻ hơi đắt.
    Nếu ăn uống tớ prefer mấy quán bờ sông ở Bkk, gần cầu Rama VIII, đồ ăn ngon, còn rẻ thì chắc không (khoảng 100$/bữa cho vài người). Còn MBK bán nhiều quần áo nhưng đồ rẻ thôi, nếu các bác muốn đồ hiệu thì vào Chidlom Central hoặc Siam discovery. Mấy cái đồ ở chợ Chatuchak thì chóng hỏng lém
  10. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác transit có một đêm thuê hotel làm gì nhỉ? traffic ở BKK kinh khủng lắm nếu bác đến Bayoke Suite thì cứ xác định một tiếng đi từ sân bay đến KS nhé, chứ kể phải lúc tắc đường thì bác mất 2h dồng hồ cơ (mà chưa chắc đến nơi được lúc tắc đường).
    Nếu seafood "ngon-tươi-rẻ" thì bác đến ăn đêm ở phố Tàu, họ biết điều chỉnh hợp lý để mỗi người chỉ cần hơn 200Bath là no lắm rồi
    Về hotel thì cái Bayoke Suite bác nói rất là đông, với lại ai đến đó cũng hy vọng lên cao nhìn ngắm rồi thất vọng vì chẳng có gì để ngắm, khu Pratunam ấy quy hoạch lổn nhổn từ trên cao nhìn xuống càng boring.
    Cuối cùng, khuyên bác thời gian ngắn nếu định đi chơi đêm ở Bkk thì gửi đồ tại sân bay rồi thuê tãi chạy trong đêm thôi, nhớ về sân bay trước 7h sáng, tắc đường và tắc cả vì khác du lịch ở sân bay, bác sẽ phải xếp hàng khá dài

Chia sẻ trang này