1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm anh boy sì goòng bị bệnh ... (chuyện này xưa rồi nha :D)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi angellandung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, tui bỏ tiền ga đi Đà lạt dưỡng bịnh đó trời. Nghe tin nì như sét đánh ngang tai. Chắc... bệnh nặng nữa wá.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    belysymbol_0209: ba` kon T7 nay` den tham anh ne`
    boysaigon: Anh co o Sg dau ma` tham?
    boysaigon: chac la` toi CN anh moi dzi`a SG
    boysaigon: thoi thu 2 di
    boysaigon: anh o nha` cho
    belysymbol_0209: anh di DL hum ne`o he
    boysaigon: hom nay
    boysaigon: moi xuat phat hoi sang
    belysymbol_0209: ah
    belysymbol_0209: the anh ko biet ba` kon den tham anh a
    boysaigon: Anh moi doc xong cai dzu tham benh anh
    boysaigon: Anh moi doc xong cai dzu tham benh anh
    boysaigon: doi moi nguo`i den tham anh het benh mat tieu gui`
    boysaigon: het xong la` anh da''nh xe di dalat lien a''
    boysaigon: thui doi lai thu 2 di
    boysaigon: anh benh lai cho
    boysaigon: bao dam
    boysaigon: Duoc hong?
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Á, chết tui. Mất cảnh giác.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    đã dặn roài ko nghe ráng mà chịu chứ
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị mỹ nhân kế của má mì bely@ rùi.
    Người từng trải có khác hen Chichiri@ Cảnh giác cao độ.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hi`, vậy mà mình cứ ngỡ là mất dịp đi rùi, 3h hở, có sớm quá không?
    Maybe it''s hard to overcome, but you know, Love can do everything it want!!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ko sớm đâu , đến ăn 2 bữa lun đỡ tốn cơn trưa dzà cơm tối
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất: BSG@ khỏe re rùi. hắn ta như con vẹt lâu ngày được... nối lưỡi ấy.
    Tui iu phim Han Quoc
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đi thăm anh Boy@ diễn ra hết sức tốt đẹp và bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Christy@ luôn.
    Lần đầu tiên đi thăm người bệnh , mà người bệnh vượt mấy cây số để xuống cho mình đày đoạ ,mang qùa ra đãi mình ăn dâu tằm, rùi . Sướng thế còn gì .Ước gì ai bị bệnh cũng thế nhỉ
    Mà hình như Christy@ thấy cuộc đi thăm này giống như đi thăm bely@ thì phải. Đúng là hụi gà.
    Tiếc rằng anh Boy@ nhà mình phải đi dzìa sớm vì con đòi bú sữa dê , dzơ kiu rửa bát chứ không thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng 2 cô nương gà này rùi.
    Cuộc viếng thăm không chỉ dừng ở đó.Bely@ và Christy@ tiếp tục đi làm nhiệm vụ cao cả là nạp năng lượng. Đang trong giai đoạn gây cấn thì chuông đt reo lên.
    Ah ..............thì ra Htung@ gọi thế là kéo hắn ta đi nạp năng lượng chung luôn chứ còn gì nữa.
    Sau khi nạp xong tự nhiên nhớ tới anh Pickou@ vô cùng nên kéo nhau đi thăm anh í . Thấy Christy@, Bely@, Htung@ anh í mừng wé chòi ....Mà công nhận hui gà tốt thiệt đó đi thăm hết người này đến người kia. Và càng tốt hơn là sau khi ăn xong mới đi thăm anh Pickou @ ( vì hụi gà biết cuối tháng muh)
    Nhường lại cho ai đó viết tiếp.
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 26/08/2003
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trong lúc thăm anh pickou@ sẵn tiện ghé đó thăm luôn anh nguoiradikove@ mà anh này chảng lém, re ngó cái roài lại đi dzô à .... thui thì ngồi 8 dzới pickou@ sau đó anh pickou@ lôi cái notebook re bà con oh lên trầm trồ, và Htung@ lão dzô chơi hafl-line liền .... bely@ dzà chris@ đi dzề để ngủ dzì en no roài ..... Lúc dzề có hứa dzới anh pickou@ lần sau đi en dzề sẽ ghé dzô thăm anh tiếp
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này