1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm anh boy sì goòng bị bệnh ... (chuyện này xưa rồi nha :D)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi angellandung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    hic..hic..hổng ai kể đến nhóc Looking cả. Người đến sau anh boy@ đúng 1 giây. Quên nhóc rồi....chẹp chẹp ....
    Looking
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Haha... làm sao quên nhóc Looking@ được nhỉ? Tui làm chứng gõ gàng, là đi thăm tui có looking@, bely@ dzí Christy@ nhé. Thấy cũng dzui dzui mặc dù đỡ bệnh hơn rùi (đỡ thui nghen chứ chưa hết đâu).
    Thấy 3 nàng thăm tui dzị nên cũng vác 2 bịt Mứt dâu tây dzí dâu tằm đem từ Đà lạt dzìa để đãi 3 cô. Tội nghiệp bé Looking@ thích ăn dâu tằm, nên ăn tranh thủ, rùi "thủ" khẩn trương bỏ dzô túi để khỏi bị 2 bà chị bely@, C@ dành ăn hết. Thế mà C@ cũng đâu có dám ăn nhiều, sợ ăn nhiều... đói bụng. Kết quả là bely@ nhà mình thầu hết trụi 2 bịt mứt dâu tổ chảng. Hic... tội nghiệp 2 bịt dâu wé.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên đọc lại thấy dui dui. Đi them ngừ bệnh mà để bệnh nhân tới chỗ ngừ thăm mới chít chứ. hiii
    Giá như người bệnh nào cũng như anh Boy bệnh nhân phải đem quà tới cho người thăm bệnh.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dịch nhiều quá.
    Ko dám đi bệnh viện thăm bệnh nhân.
    Đi thăm bệnh nhân mà phải đứng ngoài ko à.
    hix hix, thế mới khổ.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sorry,đừng lôi những thứ này lên
    Vào đọc làm hết hồn,tối qua không thấy gì mà hôm nay lên thấy...giựt cả mình,xem thời gian mới biết là chuyện củ
    Lôi những topic theo thời gian và sự kiện thế này thì ai mà biết viết gì chứ christy
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hì , đúng thế bibica@.
    Mới đầu, vào cũng hết hùn.
    :D
    Đã sửa lại rùi.
    Chắc bây giờ nói chuyện về bác sĩ và bệnh viện nhỉ ?
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!

Chia sẻ trang này