1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm các em làng trẻ Hữu Nghị ngày 7/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi littlewillow, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    nếu mưa quá to có lẽ chúng ta chỉ tập trung nhau vẽ và hát cùng các em ở trong nhà được thôi
    Hi vọng ngày mai nắng ráo vậy
    @Vân: ko sao đâu ấy ^^! Tại tớ cũng ko nghĩ là mua được nhiều đồ thế. Đến lúc mua xong mới thấy nhiều quá. Nếu biết trước đã rủ thêm nhiều người cho vui ^^!
    @ All: Hôm qua lúc đi mua đồ, có 1 bác người Pháp tên Eric (thanks u so much!) ra hỏi chuyện mình và ủng hộ nhóm 50.000 . Rất cảm ơn bác vì ko biết mình là ai nhưng vẫn tự nguyện ủng hộ. Như vậy quỹ nhóm là 2.800.000
    Hôm qua mình đã nghĩ đến chuyện đi mua tượng và màu để tô nhưng có lẽ fải đặt ở bên Bát tràng, ko thể kịp được, nên mình quyết định mua cho mỗi em 1 chiếc khăn mặt, dù sao cũng góp 1 fần vào đồ dùng cá nhân của các em
    Tới hôm nay, những bạn muốn ủng hộ xin vui lòng ủng hộ bằng hiện vật và ngày mai mang đi nhé.
  2. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  3. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    mình up lên cái bản đồ, bạn nào ko biết đường mà đi lạc thì tự giác đến nhé, đợi nhau sẽ rất mất thời gian
    [​IMG]
  4. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đã về đến nhà ngồi chờ ọp và up ảnh
  5. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn Vân veo nhanh thế
    Hum nay đi thăm các em rất vui, mọi người nhiệt tình lắm, cảm ơn cả nhà nha
    Sáng nay mưa tớ cứ lo sẽ ít người đi, nhưng nhà mình thì thật là mấu Những bạn nào hum nay mưa ở nhà tha hồ mà tiếc nhá
    Lúc lập ra topic này, mình cũng ko ngờ nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy. Có rất nhiều bạn ko ủng hộ tiền nhưng sáng nay đã đóng góp rất nhiều món quà ý nghĩa, cảm ơn tấm lòng của các bạn lắm lắm Nhiều bạn khác không đi được cũng đã gửi quà đến, những món quà của các bạn chắc chắn sẽ mang đến cho các em nhiều niềm vui ^^! Cảm ơn nhiều nhé!
    Cả nhà ơi, tối thứ 4 off nhé. Mọi người xem ọp ẹp ở đâu được. Quỹ còn chừng 50k, đủ uống trà đá đấy nhỉ
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bọn trẻ ở í lại hiếu động, nghịch ngợm và dễ hòa đồng thế.
    Up tạm vài cái nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày thu, mưa rơi trút nước. Đoàn người vẫn hăm hở có mặt đầy đủ và đúng giờ tại điểm hẹn. Đi men theo đường Diễn,đường Xuân Phương lầy lội, bùn nước tứ tung. Đoàn đến làng trẻ em Hữu Nghị. Tử cổng, một em bước ra từ lúc nào tung tăng quấn quanh các anh chị. Giúp các anh chị bốc đồ xuống. Chân dung em ý đây, đoạn này e rất mạnh dạn dơ tay khai mạc hát hò nhé.[​IMG]
    Được các mẹ hướng dẫn tận tình, thu xếp cho cả đoàn chỗ tổ chức chơi, hát hò, ăn kẹo và làm dáng để chụp ảnh nhé.
    Các anh chị hướng dẫn vẽ...
    [​IMG]
    Rối xé giấy gián tranh.
    [​IMG]
    Rồi chơi trò ném bóng. Chị ơi, cho e bóng chơi nữa...
    [​IMG]
    Rồi hát hò, múa, hay đánh quyền nhé. Hiếm văn nghệ quần chúng nào được như thế đấy.
    [​IMG]
    Em không hát thì múa chị nhé.
    [​IMG]
    Hay đi quyền. Anh này 28 tuổi rồi đấy.
    [​IMG]
  8. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ quan sát đươc: Thỉnh thoảng có vài e đến chỉ để xem. Có e thì rất sợ các anh chị. Có e thì đến nhưng vẫn ngồi thu lu một chỗ chờ kẹo. Rủ rê mãi mới vào chơi. Nhưng hầu hết các e đến nhà ăn đều rất hòa đồng, ham vui chơi, ham trò chuyện. Nhiều e còn kể cho các anh chị chuyện gia đình, quê quán,...
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 07/09/2008
  9. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Sơ sơ thế đã, mọi ng có ảnh bổ sung nhé.
    Tiếp đến phần sản phẩm của bọn e sau 2 tiếng nhé.
    Ảnh e vẽ này, chị cho e 1 kiểu.
    [​IMG]
    Ét tăng chị ơi, em cầm ngược ảnh. Thôi để e dựng cảnh cho chị chụp e nhé.
    [​IMG]
    E xếp hình cũng đẹp chị nhỉ?
    [​IMG]
    Lớn lên e sẽ là con thuyền, lênh đênh đến miền đất lạ, hay e là én nhỏ, bay đến bầu trời xa.
    [​IMG]
    E là Picaso, hay là kiến trúc sư đây, khừm khó chọn quá.
    [​IMG]
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 07/09/2008
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao nhà mình đi đâu hết roài, vắng quá! Thế qđịnh ọp ẹp hum nào nhể cả nhà ơi?
    tiếc là hum đó, k ở lại chơi với các em cả ngày, ra về mà cứ luyến tiếc mãi, cứ nửa muốn quay xe, nửa lại bảo thôi, fải đi có việc cơ mà...hix, nếu muh k có việc bận thì chắc ở lại roài

Chia sẻ trang này