1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm các em làng trẻ Hữu Nghị ngày 7/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi littlewillow, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madusand

    madusand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm đấy mưa to thật,lại có việc bận lúc sáng sớm nên mình và bạn mình phải đi sau mọi người 1 chút,trách nhiệm nhỏ bé là giữ 6hộp bánh trung thu cho các em nữa mà chỉ sợ bị ướt thì chít mình cứ sợ sẽ ít bạn đi vậy mà khi đến làng trẻ thì quá sự mong đợi..Mọi người ai cũng nhiệt tình và vui nữa Hi vọng sẽ còn nhiều dịp được tham gia với các bạn vào các hoạt động ý nghĩa như vậy Chúc mừng thành công của cả nhóm
  2. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    @ Tophit: Tái xuất giang hồ hả đồng chí?
  3. phuongngoc314

    phuongngoc314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ui sao topic nhà mình im ắng thế? Đang chờ mọi ng post tiếp ảnh mà ko thấy ai post nữa. Nhất là ảnh của anh tophit và bạn bufbeer, những thành viên rất tích cực
    Em Huyền đâu vào thống nhất địa điểm off đi. Chị thấy ra Nhà thờ cũng đc đấy, trung tâm cho dễ tìm
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có mấy bạn bảo em là họp địa chỉ cũ cho dễ tìm, vậy tối mai thứ 4 off 8h tối tại địa điểm cũ nhé : 19c Cát Linh
    đề nghị mọi người mang ảnh đi share, ai có laptop mang đi nữa nhé
    Nhà mình up ảnh lên nữa đi
  5. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé...
    Mệt lử người, bé hiếu động, một số anh chị theo chân các em về nhà của mình. Một số anh chị giúp các mẹ xếp đồ ăn cho các em.
    Mỗi nhà có tầm 20 em, Những nhà nào các em bị bệnh nặng thì có đến 2 mẹ thay phiên nhau chăm. Nhưng dù nhà có 1 mẹ hay 2 mẹ thì các mẹ đều rất vất vả. Đều phải lo từng bữa ăn, giám sát các e. Ngồi nói chuyện với các mẹ mà thấy thương các mẹ vô cùng. Người ta làm mẹ các con bình thường đã khó khó lắm, đây lại là các con có khuyết tật.
    Các hoạt động trong ngày của các e được hướng dẫn thế này này...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có mẹ kể rất chân thành. Nhiều e không biết gì ăn uống ỉa đái ngay tại chỗ. Có em gái đến tuổi, đến ngày không biết thay băng, vày một cục, vê va khắp nhà. Đó là sự thật khi mẹ nói nhìn mặt mẹ buồn ruời rượi.
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 09/09/2008
  6. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng, không phải vì thế mà trong nhà thiếu đi những nét sống đâu . Nhạc vẫn bật rộn ràng "Ánh trăng không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết, để mình tôi đơn côi","phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng"...
    Tranh được vẽ khắp tường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình cảm mẹ con rất thân thương. Đoạn này ku cậu lôi tớ vào để chụp nó với mẹ.
    [​IMG]
  7. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, mình thấy hoạt động của nhóm rất có ý nghĩa với các em nhưng có lẽ chúng ta nên tổ chức khác đi đôi chút thì hợp lý hơn.
    Mình để ý thấy là ở làng Hữu Nghị có 6 nhà, mỗi nhà thì có em hoạt bát có em lại rụt rè, ngại ra ngoài tham gia các hoạt động, như vậy khá là thiệt thòi. Ngay như việc có em lên phòng ăn muộn là đã không có bánh kẹo và tủi thân khóc.
    Nếu tổ chức lần sau, mình đề nghị đoàn chia thành các nhóm nhỏ, vào thăm từng nhà, trao quà cho từng nhà, hỏi han, trò chuyện và chơi trò chơi. Như vậy sẽ gần gũi hơn, quan tâm được đến cả những bạn, em rụt rè.
    Rất mong là nhóm mình sẽ có những hoạt động khác có ý nghĩa!
  8. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thì mọi người đi lần này cũng là để rút kinh nghiệm cho lần sau mah.Mình thì thấy lần này hoạt động vậy cũng là hợp lí rồi.Mình cần phải có thời gian đầu để làm quen với các em sau đó vào từng nhà nói chuyện thăm hỏi thì vừa đỡ bị loãng mà câu chuyện cũng dễ chịu hơn.Có chăng thì nên để lại bánh kẹo để lúc vào nhà thăm thì cho các em ko ra chơi với mình đc.Vậy cũng làm cho các em đỡ tủi thân.
    Bufbeer viết vừa ngắn gọn vừa xúc tích.Hôm đấy đi về vui ơi là vui hnay đọc bạn í viết mới thấy xúc động hic.
  9. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    huhu, ko ai ý kiến j về vụ ọp ẹp tối nay à ko bít có ai mang laptop đi ko?? em ko có đâu đấy
    Tối em đi học bù, vậy nên xin fép đến muộn chút nhé
    Mọi người cứ đến off chỗ cũ, ở 19c Cát Linh ý nhé
    hì hì, hôm đó em chụp được 1 ít ảnh, nhưng về nhà thì mất cái cáp, tối nì đi mượn về up ảnh lên (^_^)
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    mọi người ọp ẹp về rồi cho cả nhả xin ít ảnh chứ nhỉ

Chia sẻ trang này