1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đi thăm Hà Nội!

    Đã ai vào thành cổ Hà Nội chưa?Trước kia...và bây giờ...có gì khác nhau không nhỉ?Chẳng biết nữa...đã bao lần a đường Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu,nhìn vào mà cảm thấy bực mình.Tại sao chúng ta lại không được vào nhỉ?.Năm 2000,nghe nói 3 di tích Hậu Lâu,Đoan Môn,Bắc Môn đã được tu sửa và mở của đón khách thăm quan,hý hửng nói với đứa bạn,định vào...Nhưng ...chẳng hiểu có được vào không nữa,lúc nào cũng đóng cửa.Hôm 13/4,nghe thông tin là vẫn được vào bình thường,hẹn ngay với Chuckle là đi.Không biết mình có vào chậm sau mọi người không nhỉ?Thôi,cứ post lên cho những người chưa đến xem nha!
    Khoảng 3h 30,MAGICSTAR và Chuckle_over đi trên đường Hoàng Diệu.Nhòm qua thấy Đoan Môn dóng kín cổng,chẳng có dấu hiệu gì có người vào được cả.Đi qua đến Hậu Lâu.Cửa vẫn đang mở,nhưng chẳng thấy cái xe nào cả.Chuckle làm công tác thăm dò ở chỗ"Xuất trình giấy tờ".A...có đưọc vào rồi.Vào lân la nhòm ngó...đi ngắm mấy cái mẫu sành sứ,đá từ thé kỷ IX đến XIX ,mấy bức ảnh...Nói chung là không có gì lắm,chẳng qua cũng là nơi ở của công chúa hay phi tần gì ấy thôi mà.Nhưng mấy cái thang leo lên hay phết...Khi nào thử thì biết.Đứng trên mấy cái ô như cửa sổ nhìn xuống,thấy cũng hay hay.Có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên mái,tối mù...mình đẩy thử nhưng không thấy động đậy....Chắc mẩm không lên được.Đi xuống...Lòng vòng nhìn cái khuôn viên,thich mỗi cái ô gạch.Nhìn từ dưới lên,thấy có 2 cái chái nhỏ,một mái lớn ở giữa...Quyết định trèo cầu thang lên lại.Chuckle đẩy mạnh va...Nắng tràn xuống chói loá.Leo lên mái giữa...thấy 1 số bút tích của một số người nào đó.Ôi...Hà Nội...Thấy bớt vui hơn...
    Xuống,ra ngoài cổng,hỏi thăm chị gác cổng về 2 di tích còn lại.Hoá ra là đều mở cửa để thăm quan hết.Nhưng chỉ 16h30 là đóng cửa.Lúc đó đã 15h55 rồi.Liệu có kịp không nhỉ?
    Giờ giấc mở của không nhớ lắm...có thể không chính xác đâu
    Buổi sáng:7h30- 11h 30
    Buổi chiều:12h30-16h30 cả 3 nơi đều thế!
    (trừ thứ 2 nghỉ)
    Cố gắng chạy vội chạy vàng sang 2 chỗ kia.Đi lam tiền trạm trước thôi,tại vì có ý định rủ box HN khi nào offline thì vào đây cái.Không hiểu thế nào nhỉ.Còn có những 2 chỗ nữa kia đấy,vào rồi mới thấy Hậu Lâu là ...không đẹp nhất.
    Tiếp đến là quay lại Đoan Môn...Đẹp nhỉ,Chuckle...Kể tiếp cho mọi người nghe đi nào....ĐI THĂM THÀNH HÀ NỘI!

    4of7

    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/08/2003
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao, cứ lúc nào bước chân theo những bậc cầu thang nhỏ hẹp, ngoằn nghoèo dẫn lên đỉnh của Cột Cờ, tôi lại có cảm giác rờn rợn của một cái xác đang từ một góc nào đó sắp lăn ra.
    Có phải quá khứ chiến tranh của Hà Nội còn quá gần gũi, để nơi này mang đậm dấu ấn lịch sử của một thời kỳ đấu tranh, với những con người sống và chết cho Hà Nội. Không biết đã từng có ai hy sinh nơi đây chưa, nhưng dường như vẫn có ai đang đứng ở đó, mỉm cười với ta...

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao, cứ lúc nào bước chân theo những bậc cầu thang nhỏ hẹp, ngoằn nghoèo dẫn lên đỉnh của Cột Cờ, tôi lại có cảm giác rờn rợn của một cái xác đang từ một góc nào đó sắp lăn ra.
    Có phải quá khứ chiến tranh của Hà Nội còn quá gần gũi, để nơi này mang đậm dấu ấn lịch sử của một thời kỳ đấu tranh, với những con người sống và chết cho Hà Nội. Không biết đã từng có ai hy sinh nơi đây chưa, nhưng dường như vẫn có ai đang đứng ở đó, mỉm cười với ta...

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thành Hà Nội,có nhiều cái hay,vadì nhiên là cũng nên chuẩn bị cả tinh thần cho những thất vọng vì nó có nhiều điều không giống như bạn nghĩ đâu.
    VD nhé,như Hậu Lâu,mọi người vẫn nhắc đó là ''lầu công chúa '' nhưng thực chất Lầu côngchúa ngày xưa đã bị Pháp phá rồi,cái lầu gọi là lầu công chúa bi h nó giống như là cái vọng canh của lính Pháp ngày xưa ấy.Công chúa ngày xưa yểu điệu thục nữ làm sao mà leo nổi những bậc thang cao đến 40cm???người như tớ leo lên còn mệt nữa là......Nhưng cái gọi Hậu lâu ấy cũng còn giữ được nhiều hiện vật ,với những hoa văn hình hoa cúc trên nền xanh của gốm men ngọc tiêu biểu cho một thời kì lịch sử
    Cả 3 di tích ấy,tớ đi không dưới hai lần,nhưng bi h đang bận,maicó thời gian sẽ kể cho mọi người nghe.Tớ vẫn muốn đi nữa đấy nên hôm nào mọi người đi thì alo cho tớ với nhé
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thành Hà Nội,có nhiều cái hay,vadì nhiên là cũng nên chuẩn bị cả tinh thần cho những thất vọng vì nó có nhiều điều không giống như bạn nghĩ đâu.
    VD nhé,như Hậu Lâu,mọi người vẫn nhắc đó là ''lầu công chúa '' nhưng thực chất Lầu côngchúa ngày xưa đã bị Pháp phá rồi,cái lầu gọi là lầu công chúa bi h nó giống như là cái vọng canh của lính Pháp ngày xưa ấy.Công chúa ngày xưa yểu điệu thục nữ làm sao mà leo nổi những bậc thang cao đến 40cm???người như tớ leo lên còn mệt nữa là......Nhưng cái gọi Hậu lâu ấy cũng còn giữ được nhiều hiện vật ,với những hoa văn hình hoa cúc trên nền xanh của gốm men ngọc tiêu biểu cho một thời kì lịch sử
    Cả 3 di tích ấy,tớ đi không dưới hai lần,nhưng bi h đang bận,maicó thời gian sẽ kể cho mọi người nghe.Tớ vẫn muốn đi nữa đấy nên hôm nào mọi người đi thì alo cho tớ với nhé
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Oài! Ở Ha`Nội từ bé! Đến năm vừa rùi mới biết Văn Miếu nó thế nào, mới biết Phủ Tây Hồ nó ra sao, mình chắc là không phải dân hà nội rồi.
    Bây giờ lại còn cái vụ Thành cổ Hà Nội này nữa chứ. Ngày trước đi lòng vòng Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế thấy cửa đóng im ỉm, chán, chả thèm quan tâm nữa.
    bây giờ mở cửa rùi đấy ha? CÓ thời gian đi coi đê!!!!!!!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Oài! Ở Ha`Nội từ bé! Đến năm vừa rùi mới biết Văn Miếu nó thế nào, mới biết Phủ Tây Hồ nó ra sao, mình chắc là không phải dân hà nội rồi.
    Bây giờ lại còn cái vụ Thành cổ Hà Nội này nữa chứ. Ngày trước đi lòng vòng Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế thấy cửa đóng im ỉm, chán, chả thèm quan tâm nữa.
    bây giờ mở cửa rùi đấy ha? CÓ thời gian đi coi đê!!!!!!!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chờ mãi mà vẫn chưa thấy Chuckle viết tiếp cái baì tường thuật cho mình(Hoá ra có một điều không hay đang xảy ra với "Niềm tự hào của TTVN").Bận thì bận,vẫn phải viết tiếp vậy!
    ...Quay lại Đoan Môn.Theo lối vào,nhìn thấy ...ôi,chẳng nhớ nổi theo thứ tự nữa...một cái cửa đẩy rất to và nặng,hình như bằng gỗ,con chạy ở dưới có đường kính khoảng 20 cm,chiều dày khoảng 7 cm.MAGICSTAR va Chuckle_Over hò nhau đẩy thử,nhưng...chẳng suy chuyển tẹo nào cả.Ra ngoài ...có đường dẫn lên một sân rộng...chẳng hiểu là sân gì với những bậc thang cực đẹp..à..nghe nói giống kiểu lăng Minh Mạng(theo Chuckle).Magic chưa dến Huế bao giờ,nhưng nghe mấy câu của Chuckle:"Hồi trước thấy Huế có mấy cái lăng,khen nức khen nở.Ai ngờ giữa lòng Hà Nội lại có một nơi như thế này..."Ở đây có kiến trúc theo kiểu đối xứng,có bậc lên và bậc xuống,giữa là sân rộng với cây đại đang mọc lá,và cây xoài chi chít quả nhưng nhỏ như quả bàng và xanh lét.Xuống thang,đi vào những cửa nhỏ ngầm ,dẫn ra một khu đất nhỏ dằng sau,là nơi khai quật(ôi lạy chúa-chẳng biết dùng từ này đúng không nữa) được nền cung cổ với trang trí hình hoa chanh....Toàn bộ cả khu Đoan Môn đều được xây bằng đá xanh nên nhìn vẫn cổ và mát mắt.(vì mình vẫn thấy đá là đẹp,lại còn thích màu xanh nữa mà).Rất tiếc là phải cố gắng đi nốt Bắc môn nữa,nên không thể ngắm nghía kĩ càng được.
    Cửa vào Bắc môn nằm trên phố Phan Đình Phùng.Chắc ai đi qua cũng thấy một cái cửa to đùng màu nâu sậm,đúng không?.Đi vào...nhìn thấy ngay một cái thang bằng sắt để leo lên phía trên(mình không thích nó bằng sắt lắm)Phía trên mặt Bắc môn(tức là cửa phía Bắc) chẳng có gì...chỉ leo lên cao và nhìn xuống dưới được-thế thôi..toàn bộ Bắc môn nhìn bên ngoài như được xây băng gạch,có vẻ hơi cổ kính với dáng vóc khá là oai phong(nhìn từ bên ngoài vào ấy mà),nhưng mà vào thì...nhỏ quả.Cái cửa chính Bắc nằm im ỉm quanh năm suốt tháng,nhìn qua khe cửa thấy người qua lại ầm ầm.(Có mở cửa thì liệu mấy người mới đẩy nổi cái cánh cửa to đùng thế chứ?)...
    Tóm lại,trong 3 di tich của thành cổ HàNội mà Magic và Chuck đi,Đoan môn là đáng để thán phục nhất.Hậu lâu thì chảng hiểu sao lại có thể quét cái vôi ve vàng vàng ấy được.Nhưng cũng từ HâuLậu,nhìn thấy mấy cái ảnh Tứ trấn:
    -Đền Quán Thánh(trấn Bắc)
    -Đình Kim Liên(trấn Nam)
    -Đền Bạch mã(trấnĐông)
    -Đền Voi Phục(trấn Tây)
    quyết định đi một vòng tứ trấn. Nhưng chẳng nhớ nổi trấn Nam với trấn Đông ở chỗ nào_Online...giở một loạt trang để tìm xem có địa chỉ không.nhưng mà public HN chưa có bài nào về cái đó thì phải,cả BoxLịch sử văn hoá cũng thế.Dùng YM kêu ầm lên ,gửi cả PM cho bác thaodan để hỏi,nhưng chờ lâu quá nên out luôn.Nhớ mang máng đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm(76 Hàng Buồm),đến nơi thấy đang tu sửa nên cũng chẳng muốn vào,còn đình Kim Liên thì ...chịu.Về tra bản đồthấy nó nằm ngay gần mấy hàng bán quần áo cũ ở KL hay sao ấy nhỉ?...Thôi,tìm sẽ thấy.Vụ đi thăm tứ trấn chắc để lần sau đi hết rồi kể vậy.
    miu_miu ơi,cột cờ HN có còn vào được nữa không,tưởng cấm rồi cơ mà?
    Nếu được sẽ còn vụ cột cờ HN và nhà thờ cửa Bắc nữa....
    Đi nhiều không yêu cũng thành yêu.Ai không yêu HN thử đi mà xem....
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chờ mãi mà vẫn chưa thấy Chuckle viết tiếp cái baì tường thuật cho mình(Hoá ra có một điều không hay đang xảy ra với "Niềm tự hào của TTVN").Bận thì bận,vẫn phải viết tiếp vậy!
    ...Quay lại Đoan Môn.Theo lối vào,nhìn thấy ...ôi,chẳng nhớ nổi theo thứ tự nữa...một cái cửa đẩy rất to và nặng,hình như bằng gỗ,con chạy ở dưới có đường kính khoảng 20 cm,chiều dày khoảng 7 cm.MAGICSTAR va Chuckle_Over hò nhau đẩy thử,nhưng...chẳng suy chuyển tẹo nào cả.Ra ngoài ...có đường dẫn lên một sân rộng...chẳng hiểu là sân gì với những bậc thang cực đẹp..à..nghe nói giống kiểu lăng Minh Mạng(theo Chuckle).Magic chưa dến Huế bao giờ,nhưng nghe mấy câu của Chuckle:"Hồi trước thấy Huế có mấy cái lăng,khen nức khen nở.Ai ngờ giữa lòng Hà Nội lại có một nơi như thế này..."Ở đây có kiến trúc theo kiểu đối xứng,có bậc lên và bậc xuống,giữa là sân rộng với cây đại đang mọc lá,và cây xoài chi chít quả nhưng nhỏ như quả bàng và xanh lét.Xuống thang,đi vào những cửa nhỏ ngầm ,dẫn ra một khu đất nhỏ dằng sau,là nơi khai quật(ôi lạy chúa-chẳng biết dùng từ này đúng không nữa) được nền cung cổ với trang trí hình hoa chanh....Toàn bộ cả khu Đoan Môn đều được xây bằng đá xanh nên nhìn vẫn cổ và mát mắt.(vì mình vẫn thấy đá là đẹp,lại còn thích màu xanh nữa mà).Rất tiếc là phải cố gắng đi nốt Bắc môn nữa,nên không thể ngắm nghía kĩ càng được.
    Cửa vào Bắc môn nằm trên phố Phan Đình Phùng.Chắc ai đi qua cũng thấy một cái cửa to đùng màu nâu sậm,đúng không?.Đi vào...nhìn thấy ngay một cái thang bằng sắt để leo lên phía trên(mình không thích nó bằng sắt lắm)Phía trên mặt Bắc môn(tức là cửa phía Bắc) chẳng có gì...chỉ leo lên cao và nhìn xuống dưới được-thế thôi..toàn bộ Bắc môn nhìn bên ngoài như được xây băng gạch,có vẻ hơi cổ kính với dáng vóc khá là oai phong(nhìn từ bên ngoài vào ấy mà),nhưng mà vào thì...nhỏ quả.Cái cửa chính Bắc nằm im ỉm quanh năm suốt tháng,nhìn qua khe cửa thấy người qua lại ầm ầm.(Có mở cửa thì liệu mấy người mới đẩy nổi cái cánh cửa to đùng thế chứ?)...
    Tóm lại,trong 3 di tich của thành cổ HàNội mà Magic và Chuck đi,Đoan môn là đáng để thán phục nhất.Hậu lâu thì chảng hiểu sao lại có thể quét cái vôi ve vàng vàng ấy được.Nhưng cũng từ HâuLậu,nhìn thấy mấy cái ảnh Tứ trấn:
    -Đền Quán Thánh(trấn Bắc)
    -Đình Kim Liên(trấn Nam)
    -Đền Bạch mã(trấnĐông)
    -Đền Voi Phục(trấn Tây)
    quyết định đi một vòng tứ trấn. Nhưng chẳng nhớ nổi trấn Nam với trấn Đông ở chỗ nào_Online...giở một loạt trang để tìm xem có địa chỉ không.nhưng mà public HN chưa có bài nào về cái đó thì phải,cả BoxLịch sử văn hoá cũng thế.Dùng YM kêu ầm lên ,gửi cả PM cho bác thaodan để hỏi,nhưng chờ lâu quá nên out luôn.Nhớ mang máng đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm(76 Hàng Buồm),đến nơi thấy đang tu sửa nên cũng chẳng muốn vào,còn đình Kim Liên thì ...chịu.Về tra bản đồthấy nó nằm ngay gần mấy hàng bán quần áo cũ ở KL hay sao ấy nhỉ?...Thôi,tìm sẽ thấy.Vụ đi thăm tứ trấn chắc để lần sau đi hết rồi kể vậy.
    miu_miu ơi,cột cờ HN có còn vào được nữa không,tưởng cấm rồi cơ mà?
    Nếu được sẽ còn vụ cột cờ HN và nhà thờ cửa Bắc nữa....
    Đi nhiều không yêu cũng thành yêu.Ai không yêu HN thử đi mà xem....
    4of7
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời của Chuckle và Magic...hôm qua Luck với một đứa bạn cũng đú....đi chơi thành Hà Nội. Đi cho biết mà!
    Xin bổ sung thêm một số điều vào bài của Magic:
    Lên Đoan môn ( cái này đẹp nhất thật): Trông cũng ra giáng một cái thành lắm....đẹp không thua gì thành trong Tam Quốc mình xem ( mà có khi còn chắc chắn hơn). Tui chả quan tâm mấy đến kiến trúc, bởi lúc đó còn mải quan tâm đến người đi cùng mừ ...nhưng mà đúng là nó được xây bằng đá xanh, nhưng mà mới quá hà-----> ko thích lắm. Lên trên cao...ha` ha` !! Quá trời là đẹp luôn. Rộng cực...xung quanh lại toàn cây là cây nữa chứ. Trên sân ở trên cao, có nhiều cây đại đẹp cực, mà tui băn khoăn là trên thành thế thì nó lấy đâu ra đất mà sống. Cảnh vắng teo, gió mát ***g lộng. Nói thô thiển chứ đem một cái chiếu lên đấy mà nằm ngủ thì.... quên chết!!!
    Ở giữa sân là tháp ...nhưng mà trông tu sửa lại, mới quá....quét màu vàng cứ như là cái nhà mới xây ấy. Đi vào trong tháp thì không lên được trên cao nữa, khóa béng cửa rùi!
    Quay ra ngồi hưởng gió mát trên sân một tí.....quá đã. từ đó có thể nhìn thấy đường Hoàng Diệu và đường Nguyễn Tri Phương.
    Cũng nhìn thấy doanh trại quân đội bên dưới, thấy các chú đứng xếp hàng đều tăm tắp......
    À mà đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy thảm cỏ được xén thành hình nước Việt Nam đẹp phết. Cái này chắc là ko phải từ ngày xưa!
    Sang bên Hậu Lâu!
    bên này chật hơn, về kiến trúc chả có qué gì để xem cả. Nhưng mà có trưng bày một số hiện vật đào được....chủ yếu là đồ gốm, đất nung. Chỉ buồn cười khi Luck chỉ cho bạn Luck hai cái chén mới mà đẹp lắm, kêu lên: " hai cái này đào lên mà còn mới thế nhỉ"
    Thì bạn của Luck chỉ cho xem dòng chữ: Đồ gốm, thế kỉ 18-20. Hic! 1999 cũng là thế kỉ 20 mà....
    Vào chính giữ toà cung thấy hai cái cột bằng thép có đề chữ " Paris..." gì đó... Chắc là từ thời Pháp.
    Đẩy cái nắp hầm bằng tôn trên đỉnh lên, sẽ thấy ánh sáng ùa ra, thích phết..
    Ở trên cao này cảm giác cũng giống như ở trên Đoan môn, thoải mái, tự do....
    Ở trên đó có một cái bệ vuông vắn bằng cái chiếu.
    Nói dại chứ lên đó lập sòng 4 người thì khỏi chê!
    Bắc môn hôm đó lại không đi được!
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này