1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 18/04/2003.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Trấn Vũ - hay Chân Vũ là vị thánh Đạo giáo của Trung Hoa, không phải của người Việt.
    Ngài là một thể phách tách ra của Ngọc Hoàng Thượng Đế (đầy đủ là Cao thiên thượng thánh đại từ nhân giả Ngọc Hoàng đại thiên tôn Huyền khung Cao Thượng đế).
    Vì vậy trong các vị thần thánh trung hoa, là một trong số ít người có danh tự có chữ "Thượng đế" :
    Ngài có các pháp danh :
    Bắc cực Huyền linh đại thánh
    Đãng ma thiên tôn
    Hỗn nguyên Giáo chủ
    Thượng đế *****
    Huyền thiên Trấn Vũ đại đế.
    Kiếp cuối cùng (trước khi chính quả) là con của Tịnh Lạc quốc vương và Thiện Thắng hoàng hậu. Cầm trong tay là bảo kiếm, chống lên lưng rùa, có rắn quấn quanh. Rùa tượng trưng cho Trường tồn, Rắn tượng trưng cho Trí tuệ. Theo truyền thuyết thì hai con vật đó cũng chỉ là một phần bản thể của Trấn Vũ tách ra khi ngài mổ bụng thoát thây.
    Đứng hầu ngài, theo đúng thần thoại thì phải là 5 người, là Ngũ long thần tướng.
    Thánh Trấn Vũ mặc dù của Trung hoa, là một Đạo sĩ, nhưng với người Việt thì đã là Thần, và lại để trấn giữ chính phương bắc - Trung hoa. Cũng là một tư tưởng rất hay. Trong truyền thuyết thì khi vua Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long, thành xây cứ bị đổ, vì có yêu quái (con gà trắng thành tinh) làm hại. Trấn Vũ đại đế đã hiện thân giết yêu quái nên thành mới xây được, nên vua dựng đền thờ Thần rất trang nghiêm. Motip này giống chuyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa.
    Đền Quán Thánh không chỉ nổi tiếng với pho tượng Trấn Vũ, mà còn một số khí vật khác. Đó là chiếc đế đèn rất lớn để ở gian thờ ngoài, chiếc khánh cổ bằng đồng, một tấm biển nạm chữ bạc của vua Thiệu Trị đề tặng, cùng khá nhiều đồ linh khí khác. Các tấm biển khí trượng có đề : Huyền thiên thượng đế.
    Ngoài ra ngay bên ngoài khu cửa bức bàn, bên trên có một bức chạm lộng sơn son thiếp vàng rất đẹp.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tượng thần ánh sắc Đen (màu của phương Bắc) nhưng không phải đúc từ đồng đen. Dân gian đồn đãi. Rồi, kẻ tham lam nào đó đã đẽo mất một đốt ngón chân của Ngài.
    Cây muỗm cổ thụ ngày xưa đổ mất rồi. Sạt cả một góc tam quan. Đã lâu, nhưng vẫn thấy một khoảng trống là lạ, mỗi lần tới Quán chiêm bái.
    Hồ cá vàng giữa sân cũng ít đi những đồng tiền xu, tiền hào, tiền đồng ngày xưa khách thập phương cung tiến.
    Giờ thì người ta cũng chẳng cho trẻ con lang thang trong cái bóng lá mát dịu trước sân Đền.
    ...........................
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tượng thần ánh sắc Đen (màu của phương Bắc) nhưng không phải đúc từ đồng đen. Dân gian đồn đãi. Rồi, kẻ tham lam nào đó đã đẽo mất một đốt ngón chân của Ngài.
    Cây muỗm cổ thụ ngày xưa đổ mất rồi. Sạt cả một góc tam quan. Đã lâu, nhưng vẫn thấy một khoảng trống là lạ, mỗi lần tới Quán chiêm bái.
    Hồ cá vàng giữa sân cũng ít đi những đồng tiền xu, tiền hào, tiền đồng ngày xưa khách thập phương cung tiến.
    Giờ thì người ta cũng chẳng cho trẻ con lang thang trong cái bóng lá mát dịu trước sân Đền.
    ...........................
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa Đền Quán Thánh còn 1 vật quý giá nữa là chiếc chuông đồng lớn được treo ở ngoài Tam Quan, còn về sự tích của chiếc chuông đồng đó thế nào thì em cũng ko nhớ đc, có bác nào biết kể hộ nhé...
    ================================================
    [​IMG]
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa Đền Quán Thánh còn 1 vật quý giá nữa là chiếc chuông đồng lớn được treo ở ngoài Tam Quan, còn về sự tích của chiếc chuông đồng đó thế nào thì em cũng ko nhớ đc, có bác nào biết kể hộ nhé...
    ================================================
    [​IMG]
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    CỘT CỜ HÀ NỘI
    Trong 4/5 di tích của thành cổ HN mà MAGICSTAR đã đến, thì Cột cờ Hà Nội là nơi đáng lưu ý nhất.có thể là bởi vì nó cao nhất!
    Cột cờ thành Hà Nội(chữ Hán là kỳ đài) được dựng giữa thành HN thời Nguyễn (khoảng năm 1805-1812),nay năm trong góc bên trái của Viện Bảo tàng Quân đội.Toàn bộ Cột cờ gồm 3 tầng đế và một thân cột.Các tầng có hình chóp cụt,nhỏ dần,chồng lên nhau,xung quanh xây ốp gạch.Tầng một mỗi chiều 42,5m,cao 3,1m,có 2 thang gạch dẫn lên(public HN chụp ảnh ở bậc thang tầng 1).Tầng 2 mỗi chiều 27m.cao 3,7 m,có bốn cửa.Các cửa này đều có song sắt,nếu bị nhốt lại là hết cách luôn(trừ khi trèo lên nóc cột cờ rồi nhảy xuống qua 1 trogn 8 ô của sổ)Cửa hướng đông trên có đắp hai chữ "Nghênh húc"(đón nắng sớm),cửa Tây có "Hồi quang"(ánh sáng phản chiếu),cửa Nam với "hướng minh"(hướng về cõi sáng),cửa Bắc không có chữ.Rất tiếc lúc đi thăm cột cờ,MS không để ý những điều này.Tầng 3 mỗi chiều 12,8m,cao 5,1m,có cửa lên cầu thang trông về hướng Bắc,trên tầng là thân cột cờ hình trụ tám cạnh thon dần lên trên,mỗi cạnh đáy2,13m.Thân cột cao 18,2m.Trong thâncó cầu thang 54 bậc xây xoáy trôn ốc lên tới đỉnhCầu thang rất hẹp chỉ vừa một người đi.Toàn thể được soi sáng bằng 38 lỗ hình hoa thị và lỗ hình rẽ quạt(cái này có nhìn)..những lỗ này được đặt dọc các cạnh,mỗi cạnh có 5 hoặc 6 lỗ(đứng bên ngoài có thể nhìn thấy).
    Đỉnhcột cờ được cấu tao thành một lầu hình 8 cạnh,cao 3,3m,có 8 cửa sổ ứng với 8 cạnh.Giữa lầu là một trụ tròn đường kính o,4m,cao3,3m là chỗ để cắm cán cờ.Các cửa sổ có cánh đóng mở,chắc là buổi tối phải đóng lại.Ở trên đỉnh Cột cờ có thể nhìn ra rất xa và lộng gió.Cụ thể MS đã nhìn ra tượng đài Lênin và nhìn về Đoan môn-nằm ở 2 phía của Cột cờ.Leo lên rất mệt-đạc biệt trong ngày nắng,nhưng đã leo đến nơi thì gió rất mát,thậm chí..không muốn xuống.ngoài cầu thang để đi lên đỉnh cột,từ trên đỉnh còn có một cầu thang nữa đi xuống.MS đã xuống thử do không tin nó không thể xuống được,nhưng cuối cùng lại phải lên lại,vì nó bị bịt kín(không hiểu lý do gì?)
    Cũng như các địa điểm khaccúa thành cổ Hà Nội,giờ thăm quan kết thúc lúc 4h30 chiều.Chưa có dịp nhìn kỹ.Sẽ có ngày quay lại.Ai đi không?

    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    CỘT CỜ HÀ NỘI
    Trong 4/5 di tích của thành cổ HN mà MAGICSTAR đã đến, thì Cột cờ Hà Nội là nơi đáng lưu ý nhất.có thể là bởi vì nó cao nhất!
    Cột cờ thành Hà Nội(chữ Hán là kỳ đài) được dựng giữa thành HN thời Nguyễn (khoảng năm 1805-1812),nay năm trong góc bên trái của Viện Bảo tàng Quân đội.Toàn bộ Cột cờ gồm 3 tầng đế và một thân cột.Các tầng có hình chóp cụt,nhỏ dần,chồng lên nhau,xung quanh xây ốp gạch.Tầng một mỗi chiều 42,5m,cao 3,1m,có 2 thang gạch dẫn lên(public HN chụp ảnh ở bậc thang tầng 1).Tầng 2 mỗi chiều 27m.cao 3,7 m,có bốn cửa.Các cửa này đều có song sắt,nếu bị nhốt lại là hết cách luôn(trừ khi trèo lên nóc cột cờ rồi nhảy xuống qua 1 trogn 8 ô của sổ)Cửa hướng đông trên có đắp hai chữ "Nghênh húc"(đón nắng sớm),cửa Tây có "Hồi quang"(ánh sáng phản chiếu),cửa Nam với "hướng minh"(hướng về cõi sáng),cửa Bắc không có chữ.Rất tiếc lúc đi thăm cột cờ,MS không để ý những điều này.Tầng 3 mỗi chiều 12,8m,cao 5,1m,có cửa lên cầu thang trông về hướng Bắc,trên tầng là thân cột cờ hình trụ tám cạnh thon dần lên trên,mỗi cạnh đáy2,13m.Thân cột cao 18,2m.Trong thâncó cầu thang 54 bậc xây xoáy trôn ốc lên tới đỉnhCầu thang rất hẹp chỉ vừa một người đi.Toàn thể được soi sáng bằng 38 lỗ hình hoa thị và lỗ hình rẽ quạt(cái này có nhìn)..những lỗ này được đặt dọc các cạnh,mỗi cạnh có 5 hoặc 6 lỗ(đứng bên ngoài có thể nhìn thấy).
    Đỉnhcột cờ được cấu tao thành một lầu hình 8 cạnh,cao 3,3m,có 8 cửa sổ ứng với 8 cạnh.Giữa lầu là một trụ tròn đường kính o,4m,cao3,3m là chỗ để cắm cán cờ.Các cửa sổ có cánh đóng mở,chắc là buổi tối phải đóng lại.Ở trên đỉnh Cột cờ có thể nhìn ra rất xa và lộng gió.Cụ thể MS đã nhìn ra tượng đài Lênin và nhìn về Đoan môn-nằm ở 2 phía của Cột cờ.Leo lên rất mệt-đạc biệt trong ngày nắng,nhưng đã leo đến nơi thì gió rất mát,thậm chí..không muốn xuống.ngoài cầu thang để đi lên đỉnh cột,từ trên đỉnh còn có một cầu thang nữa đi xuống.MS đã xuống thử do không tin nó không thể xuống được,nhưng cuối cùng lại phải lên lại,vì nó bị bịt kín(không hiểu lý do gì?)
    Cũng như các địa điểm khaccúa thành cổ Hà Nội,giờ thăm quan kết thúc lúc 4h30 chiều.Chưa có dịp nhìn kỹ.Sẽ có ngày quay lại.Ai đi không?

    4of7
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    PHỐ HÀNG MÃ
    Sắp trung thu.chính xác là còn khoảng vài chục tiếng nữa.Ở public HN chẳng thấy nói gì đến trung thu,cũng chẳng ai chúc mừng gì ai cả.Hơi buồn...
    Mấy hôm trước,tự nhiên nổi hứng muốn qua Hàng Mã,để thử xem Trung thu năm nay có gì mới không.Mấy ngày này,có lẽ Hàng Mã là nơi đông nhất trong các phố.Ngày bé,MS hay đi mua những thứ lung tung về chơi.Mấy năm gần đây cũng đi,nhưng toàn với bạn bè,và tự nhiên cảm thấy hơi buồn.Có thể là vì mình đã lớn!
    Đặt chân đến đầu Hàng Mã lúc 22h,cứ tưởng có khi đã dọn hết cả,thấy không khí vẫn tấp nập như thường.Gửi xa và đi bộ.Phải đi bộ mới có thể dừng chân ngắm nghía và chen một cách thoải mái.Cái đập vào mắt trước tiên là màu đỏ của rất nhiều đèn ***g.Đi tiếp,thấy một loạt các dãy với mặt nạ(thấy xốp xốp nhưng có vẻ dai như cao su-hình như năm nay mới có!),những mũ với vô số dây hạt dài như trong phim Trung Quốc,các dây deo cổ nhiều hình nhấp nháy xanh hoắc đỏ.Có những ống dài với những đốm li ti lấp lánh,khi lắc thì đổi màu;hay những bó dây như trong đèn hoa phát sáng.Ngày xưa MS rất thích những cái mũ đính kim sa như vương miện,bây giờ nhìn ngày càng đẹp,vẫn thích nhưng....không dám mua.Phố Hàng Mã ngoài những mặt hàng bán như những ngày bình thường:đồ chơi,quà lưu niệm,thiếp,dây trang kim để trang trí...trong dịp trung thu có rất nhiều đèn và những thứ lấp lánh.Các mặt hàng Trung thu hầu hết là của Trung Quốc,những đèn thủ công như đèn ông sao,đèn hoa sen làm bằng tre và giấy bóng không có mấy(hay tại mình không để ý nhỉ).Mặc dù hàng TQ cũng đẹp-có nhìn thấy một cái mặt nạ có cả nón,có bình bơm làm cho máu chảy toe toét xuống mặt-doạ người yếu bóng vía khá ổn,trông thấy ghê ghê,nhưng nhìn chung không thích lắm.Việt Nam vẫn có một số hàng truyền thống,hầu như năm nào cũng nhìn thấy như mâm ngũ quả bằng tò he,một cái gì đó(chịu không nhớ gọi là gì)nhỏ,màu đỏ và cầm quay qua quay lại nghe như đánh trống,con vật nhỏ xíu bằng bánh nướng hoặc bánh dẻo,những con gà con bằng bông vàng óng nhìn trông xinh ơi là xinh,và một số vật nhỏ bằng thuỷ tinh.Ví dụ như bộ ấm chén,con hươu(ơ nhưng tại sao lại là hươu nhỉ...),chiếc ly-bên trong có đổ nước các màu.Cái này là món tủ của MS.Mấy năm nay thấy rất hiếm các lẵng nhỏ,bên trong có các con vật bằng bông như Hồ thiên nga-ngày xưa con gái hầu như ai cũng thích những lẵng này;có lẽ vài năm nữa,sẽ chẳng còn thấy kiểu đó nữa.Đi dọc từ đầu Hàng Mã,thấy tấp nập đến cả Hàng Lược và Chả Cá.Mãi mới tìm được mấy hàng thuỷ tinh,mua được 2 cái cốc màu xanh biển,một cái bạc và một con hươu xanh biển.Trung thu,chẳng còn cảm thấy vui,chỉ thấy cái không khí làm mình trở nên háo hức,và hài lòng vì mua được thứ mình muốn.23h....nhiều hàng đã dọn gần xong.Chắc chỉ vài phút nữa,phố Hàng Mã cũng như bao phố khác,lại yên bình kỳ lạ.
    Đi gấp ,trong vòng 1giờ nên chưa kịp xem kỹ.Định 13 hay 14 trở lại,nhưng rồi mưa và bận.Đêm nay đã là đêm rằm.Gửi lời chúc Trung thu đến tất cả những ai còn yêu ngày ấy.Sẽ có gì lạ lùng không nếu mình không ăn bánh nướng bánh dẻo,mà ăn vài cái kem rồi đi dạo Hàng Mã một lần nữa nhỉ.Ai đi không
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    PHỐ HÀNG MÃ
    Sắp trung thu.chính xác là còn khoảng vài chục tiếng nữa.Ở public HN chẳng thấy nói gì đến trung thu,cũng chẳng ai chúc mừng gì ai cả.Hơi buồn...
    Mấy hôm trước,tự nhiên nổi hứng muốn qua Hàng Mã,để thử xem Trung thu năm nay có gì mới không.Mấy ngày này,có lẽ Hàng Mã là nơi đông nhất trong các phố.Ngày bé,MS hay đi mua những thứ lung tung về chơi.Mấy năm gần đây cũng đi,nhưng toàn với bạn bè,và tự nhiên cảm thấy hơi buồn.Có thể là vì mình đã lớn!
    Đặt chân đến đầu Hàng Mã lúc 22h,cứ tưởng có khi đã dọn hết cả,thấy không khí vẫn tấp nập như thường.Gửi xa và đi bộ.Phải đi bộ mới có thể dừng chân ngắm nghía và chen một cách thoải mái.Cái đập vào mắt trước tiên là màu đỏ của rất nhiều đèn ***g.Đi tiếp,thấy một loạt các dãy với mặt nạ(thấy xốp xốp nhưng có vẻ dai như cao su-hình như năm nay mới có!),những mũ với vô số dây hạt dài như trong phim Trung Quốc,các dây deo cổ nhiều hình nhấp nháy xanh hoắc đỏ.Có những ống dài với những đốm li ti lấp lánh,khi lắc thì đổi màu;hay những bó dây như trong đèn hoa phát sáng.Ngày xưa MS rất thích những cái mũ đính kim sa như vương miện,bây giờ nhìn ngày càng đẹp,vẫn thích nhưng....không dám mua.Phố Hàng Mã ngoài những mặt hàng bán như những ngày bình thường:đồ chơi,quà lưu niệm,thiếp,dây trang kim để trang trí...trong dịp trung thu có rất nhiều đèn và những thứ lấp lánh.Các mặt hàng Trung thu hầu hết là của Trung Quốc,những đèn thủ công như đèn ông sao,đèn hoa sen làm bằng tre và giấy bóng không có mấy(hay tại mình không để ý nhỉ).Mặc dù hàng TQ cũng đẹp-có nhìn thấy một cái mặt nạ có cả nón,có bình bơm làm cho máu chảy toe toét xuống mặt-doạ người yếu bóng vía khá ổn,trông thấy ghê ghê,nhưng nhìn chung không thích lắm.Việt Nam vẫn có một số hàng truyền thống,hầu như năm nào cũng nhìn thấy như mâm ngũ quả bằng tò he,một cái gì đó(chịu không nhớ gọi là gì)nhỏ,màu đỏ và cầm quay qua quay lại nghe như đánh trống,con vật nhỏ xíu bằng bánh nướng hoặc bánh dẻo,những con gà con bằng bông vàng óng nhìn trông xinh ơi là xinh,và một số vật nhỏ bằng thuỷ tinh.Ví dụ như bộ ấm chén,con hươu(ơ nhưng tại sao lại là hươu nhỉ...),chiếc ly-bên trong có đổ nước các màu.Cái này là món tủ của MS.Mấy năm nay thấy rất hiếm các lẵng nhỏ,bên trong có các con vật bằng bông như Hồ thiên nga-ngày xưa con gái hầu như ai cũng thích những lẵng này;có lẽ vài năm nữa,sẽ chẳng còn thấy kiểu đó nữa.Đi dọc từ đầu Hàng Mã,thấy tấp nập đến cả Hàng Lược và Chả Cá.Mãi mới tìm được mấy hàng thuỷ tinh,mua được 2 cái cốc màu xanh biển,một cái bạc và một con hươu xanh biển.Trung thu,chẳng còn cảm thấy vui,chỉ thấy cái không khí làm mình trở nên háo hức,và hài lòng vì mua được thứ mình muốn.23h....nhiều hàng đã dọn gần xong.Chắc chỉ vài phút nữa,phố Hàng Mã cũng như bao phố khác,lại yên bình kỳ lạ.
    Đi gấp ,trong vòng 1giờ nên chưa kịp xem kỹ.Định 13 hay 14 trở lại,nhưng rồi mưa và bận.Đêm nay đã là đêm rằm.Gửi lời chúc Trung thu đến tất cả những ai còn yêu ngày ấy.Sẽ có gì lạ lùng không nếu mình không ăn bánh nướng bánh dẻo,mà ăn vài cái kem rồi đi dạo Hàng Mã một lần nữa nhỉ.Ai đi không
    4of7
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này