1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, các chiến hữu tha cho tôi. Tôi đã nhận đủ lắm rồi. Vả lại đã có một bài tường thuật khơ khớ bên Hội kem về vụ kem hôm đó. Đây cũng không phải đất hội kem, dễ bị kiện cáo rách việc. Bi giờ các Mod đang được tăng cường quyền lực nên xxx lắm. Tui đã học được nhiều điều: Chơi với xếp trên như chơi với hổ!
    Các chiến hữu thông cảm nghen.
    To tomato: chú em cứ đến những lúc nhậy cảm là chuồn. Chả hiểu thế nào. Chán. Tụt cả... hứng.
    (Không buôn ở đây nữa, có gì thì vác sọt sang Linh tinh buôn nhá).
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    híc em xin lỗi nhưng mà đúng là em có việc thật mà,
    Mà mọi người ơi cái hội chợ đêm ở chợ Đồng Xuân bao giờ nó diễn ra thế he he he anh em đi chơi đêm phát cho vui
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    híc em xin lỗi nhưng mà đúng là em có việc thật mà,
    Mà mọi người ơi cái hội chợ đêm ở chợ Đồng Xuân bao giờ nó diễn ra thế he he he anh em đi chơi đêm phát cho vui
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cái bọn VnExpress tệ thật, dám thông báo 1/11 khai mạc chợ đêm Hà Nội ở chợ Đồng Xuân làm mình mồng 2 họp box hí hửng rủ cả Public đi chơi. Cuối cùng khi hội cafe đang tụ tập thì được bác gì ý nhỉ Mãi yêu nhỉ cho một câu gọn lỏn: ở đó toàn là xi măng, sắt thép lấy đâu ra chợ đêm! Thế mà đến giờ này VnEpress vẫn chưa thèm đính chính. Cay thật!
    Ối người cũng hí hửng chả kém gì mình. Có người đi khoe với mọi người rằng box Hà Nội đi chơi đêm, thậm chí có người còn rủ thêm bao nhiêu người ở box khác đi cùng. Cuối cùng thành ra... nghỉ. Cafe xong thì giải tán. Chỉ có mình và Mãi yêu còn cay cú, quyết tâm mò ra Đồng Xuân thì mới hay bác gì gì đó nói đúng. Ở đó ngổn ngang toàn vật liệu xây dựng, chưa thấy bóng dáng của cái chợ đêm đâu cả. Hôm đó quả là một ngày đáng nhớ - 4 vụ xì căng đan đều do mình gây ra (Hoả Lò, Hội kem, Cafe và Chợ đêm Hà Nội). Híc.
    Theo nguyện vọng của chú tomato, hôm nay, chính xác là 7h30 tối, tôi đã ra chợ Đồng Xuân thăm dò thử tình hình xem thế nào. Tối thì tất nhiên Ban quản lý đã đóng cửa, chả có ai mà hỏi. Đánh liều vào hỏi một anh bảo vệ chợ, anh ta cũng chả biết gì mấy, cứ ậm à ậm ừ. Thông tin có giá trị nhất từ anh là khoảng 15 tháng này chợ đêm mới khai mạc. Chợ đêm sẽ tập hợp các gian hàng ở trước mặt chợ Đồng Xuân và phố Hàng Khoai. Phố Cầu Đông sẽ làm khu vực trông giữ xe. Chợ vẫn họp từ 8h tối đến khoảng 2h sáng hôm sau.
    Quan sát khu vực chợ đang ngổn ngang thấy nhiều thứ không ổn lắm. Nhưng thôi, việc chuẩn bị cũng chưa xong, không nên nói ra để mọi người còn hào hứng đi chứ. Bản thân tôi cũng vẫn rất hào hứng. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi chơi Hà Nội đêm nhá. Magic ơi, chỉ còn chờ U thôi đấy. Mà dạo này cả Cobalt và LongKing cũng mất tăm luôn. Tệ thật.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 06/11/2003
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cái bọn VnExpress tệ thật, dám thông báo 1/11 khai mạc chợ đêm Hà Nội ở chợ Đồng Xuân làm mình mồng 2 họp box hí hửng rủ cả Public đi chơi. Cuối cùng khi hội cafe đang tụ tập thì được bác gì ý nhỉ Mãi yêu nhỉ cho một câu gọn lỏn: ở đó toàn là xi măng, sắt thép lấy đâu ra chợ đêm! Thế mà đến giờ này VnEpress vẫn chưa thèm đính chính. Cay thật!
    Ối người cũng hí hửng chả kém gì mình. Có người đi khoe với mọi người rằng box Hà Nội đi chơi đêm, thậm chí có người còn rủ thêm bao nhiêu người ở box khác đi cùng. Cuối cùng thành ra... nghỉ. Cafe xong thì giải tán. Chỉ có mình và Mãi yêu còn cay cú, quyết tâm mò ra Đồng Xuân thì mới hay bác gì gì đó nói đúng. Ở đó ngổn ngang toàn vật liệu xây dựng, chưa thấy bóng dáng của cái chợ đêm đâu cả. Hôm đó quả là một ngày đáng nhớ - 4 vụ xì căng đan đều do mình gây ra (Hoả Lò, Hội kem, Cafe và Chợ đêm Hà Nội). Híc.
    Theo nguyện vọng của chú tomato, hôm nay, chính xác là 7h30 tối, tôi đã ra chợ Đồng Xuân thăm dò thử tình hình xem thế nào. Tối thì tất nhiên Ban quản lý đã đóng cửa, chả có ai mà hỏi. Đánh liều vào hỏi một anh bảo vệ chợ, anh ta cũng chả biết gì mấy, cứ ậm à ậm ừ. Thông tin có giá trị nhất từ anh là khoảng 15 tháng này chợ đêm mới khai mạc. Chợ đêm sẽ tập hợp các gian hàng ở trước mặt chợ Đồng Xuân và phố Hàng Khoai. Phố Cầu Đông sẽ làm khu vực trông giữ xe. Chợ vẫn họp từ 8h tối đến khoảng 2h sáng hôm sau.
    Quan sát khu vực chợ đang ngổn ngang thấy nhiều thứ không ổn lắm. Nhưng thôi, việc chuẩn bị cũng chưa xong, không nên nói ra để mọi người còn hào hứng đi chứ. Bản thân tôi cũng vẫn rất hào hứng. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi chơi Hà Nội đêm nhá. Magic ơi, chỉ còn chờ U thôi đấy. Mà dạo này cả Cobalt và LongKing cũng mất tăm luôn. Tệ thật.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 06/11/2003
  6. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất đang chiếu trên Tivi là ở chỗ đang được xây dựng Nhà Quốc Hội và Nhà khách Chính Phủ phát hiện ra cung điện cổ thời Lý, Trần, Lê và rất nhiều cổ vật.
    Em xem trên tivi mà thấy xúc động vì vẻ đẹp của nơi đất thiêng đấy. Trước khi họ định xây dựng nhà Quốc Hội thì chỗ đất đấy có cái gì thế? Mọi người có biết không???
    Hiện họ mới chỉ chiếu lên tivi 1 số cổ vật rất quý và khoảng mấy cái giếng như giếng thời Lý và Trần. Đẹp nhất mà em nhìn được là chiếc giếng được xây với hàng gạch xếp chéo nhau.
    Không biết đến khi nào các nhà khảo cổ mới kết thúc công việc khai quật để mọi người có thể vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cung điện thời xưa nhỉ??? Cung điện đó trông có vẻ còn đẹp hơn cả bên Hậu Lâu và Đoan Môn. Nghe họ phán đoán cung điện này tên là Trường Lạc của Hoàng Hậu. Hic, mong được vào đó nhìn tận mắt, sờ tận tay quá!!!
     
  7. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất đang chiếu trên Tivi là ở chỗ đang được xây dựng Nhà Quốc Hội và Nhà khách Chính Phủ phát hiện ra cung điện cổ thời Lý, Trần, Lê và rất nhiều cổ vật.
    Em xem trên tivi mà thấy xúc động vì vẻ đẹp của nơi đất thiêng đấy. Trước khi họ định xây dựng nhà Quốc Hội thì chỗ đất đấy có cái gì thế? Mọi người có biết không???
    Hiện họ mới chỉ chiếu lên tivi 1 số cổ vật rất quý và khoảng mấy cái giếng như giếng thời Lý và Trần. Đẹp nhất mà em nhìn được là chiếc giếng được xây với hàng gạch xếp chéo nhau.
    Không biết đến khi nào các nhà khảo cổ mới kết thúc công việc khai quật để mọi người có thể vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cung điện thời xưa nhỉ??? Cung điện đó trông có vẻ còn đẹp hơn cả bên Hậu Lâu và Đoan Môn. Nghe họ phán đoán cung điện này tên là Trường Lạc của Hoàng Hậu. Hic, mong được vào đó nhìn tận mắt, sờ tận tay quá!!!
     
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Meothuy ơi, chỗ đó có gì là đẹp đâu. AG thấy quá bình thường, thậm chí chả có gì đáng xem cả. Nếu nói về cái đẹp thì khối nơi đáng xem hơn, Hoả Lò chẳng hạn, sao meothuy không đi thăm cùng Public HN. Bi giờ chỗ nhà Quốc hội đó chỉ toàn là phế tích, chỉ toàn là mảnh vỡ của lịch sử thôi, theo AG thì giá trị mỹ thuật ít lắm. Nhưng ý nghĩa lịch sử của nó thì không ai có thể phủ nhận.
    Meothuy có thể xem thêm ở đây, có rất nhiều ảnh đẹp mèo sẽ thích đấy:
    http://www.vnn.vn/443/2003/9/30483/
    Ở đó cũng có cả câu hỏi của mèo về chỗ đó trước khi xây nhà Quốc hội là gì. Nhưng lại thiếu cái giếng mà gạch bên thành xếp chéo mà mèo nhắc tới. Rất tiếc.
    Việc xây dựng toà nhà Quốc hội mới đã phải hoãn lại để tiếp tục nghiên cứu. Bộ Chính Trị đã chỉ thị chuyển nhà QH sang vị trí mới gần sân vận động Mỹ Đình. Thông tin ở đây nè:
    http://www.vnn.vn/443/2003/11/35518/
    Ngày trước, AG cũng viết một bài về toà nhà QH mới này bên Vấn đề hôm nay nói về phương án nhà QH được lựa chọn. Mèo có thể xem ở đây: http://www.ttvnol.com/f_452/272052.ttvn
    Còn đây là ảnh minh hoạ:
    Bi giờ người ta không cho vào chỗ đó đâu. Vì nếu cho vào, nhỡ đâu mèo lại chả sướng quá đâm "tay nhặt lá chân đá ống bơ" vớ một mảnh sành về nhà trưng bày thì hỏng. Còn khi nào người ta cho vào thăm thì chắc chắn đây cũng là một phần trong chương trình Đi thăm Hà Nội của Public HN.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Meothuy ơi, chỗ đó có gì là đẹp đâu. AG thấy quá bình thường, thậm chí chả có gì đáng xem cả. Nếu nói về cái đẹp thì khối nơi đáng xem hơn, Hoả Lò chẳng hạn, sao meothuy không đi thăm cùng Public HN. Bi giờ chỗ nhà Quốc hội đó chỉ toàn là phế tích, chỉ toàn là mảnh vỡ của lịch sử thôi, theo AG thì giá trị mỹ thuật ít lắm. Nhưng ý nghĩa lịch sử của nó thì không ai có thể phủ nhận.
    Meothuy có thể xem thêm ở đây, có rất nhiều ảnh đẹp mèo sẽ thích đấy:
    http://www.vnn.vn/443/2003/9/30483/
    Ở đó cũng có cả câu hỏi của mèo về chỗ đó trước khi xây nhà Quốc hội là gì. Nhưng lại thiếu cái giếng mà gạch bên thành xếp chéo mà mèo nhắc tới. Rất tiếc.
    Việc xây dựng toà nhà Quốc hội mới đã phải hoãn lại để tiếp tục nghiên cứu. Bộ Chính Trị đã chỉ thị chuyển nhà QH sang vị trí mới gần sân vận động Mỹ Đình. Thông tin ở đây nè:
    http://www.vnn.vn/443/2003/11/35518/
    Ngày trước, AG cũng viết một bài về toà nhà QH mới này bên Vấn đề hôm nay nói về phương án nhà QH được lựa chọn. Mèo có thể xem ở đây: http://www.ttvnol.com/f_452/272052.ttvn
    Còn đây là ảnh minh hoạ:
    Bi giờ người ta không cho vào chỗ đó đâu. Vì nếu cho vào, nhỡ đâu mèo lại chả sướng quá đâm "tay nhặt lá chân đá ống bơ" vớ một mảnh sành về nhà trưng bày thì hỏng. Còn khi nào người ta cho vào thăm thì chắc chắn đây cũng là một phần trong chương trình Đi thăm Hà Nội của Public HN.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nhầm rùi, mèo này đi rất nhiều nơi rồi. Thành cổ đi rồi, Hoả Lò đi rồi, Văn Miếu QTG đi rồi, Bảo tàng Dân tộc cũng đi rồi,... lang thang khắp các đường phố Hà Nội cũng không phải ít. Nên Agus không cần phải chỉ dẫn nhìu lắm đâu. Chỉ có duy nhất Cột cờ thì chưa được đặt chân vào.
    Còn chuyện muốn vào nơi đang đào xới đó thì đâu phải là vô ích??? Ở đó có nhiều thứ hay mà muốn nhìn chứ. Nếu nói là đó chỉ là mảnh vỡ thì thử nghĩ lại xem: rằng đất nước ta Nghìn năm văn hiến mà đã có di tích nào chứng minh được cái Nghìn năm văn hiến đó chưa??? Nên khi họ phát hiện được di tích cổ thời Lý này, tự dưng em cảm thấy xúc động cực kỳ.
    Mà thử nghĩ thêm nữa, nằm dưới tầng đất sâu như thế thì tại sao giếng nước vẫn có nước mà lại rất trong??? Cái đáng nghĩ là rất trong. Rồi các cổ vật lâu năm như vậy tại sao vẫn còn màu sắc nguyên vẹn như mới??? Nhất là mấy cổ vật là đầu rồng đầu phụng ý........ Vậy đó, giá trị mỹ thuật là quá nhiều. Cái ta cần nhìn vào là vẻ đẹp, rồi cách sáng tạo nghệ thuật thời đấy,.....
    Ngày trước các anh em nhà em vẫn vào khu đó nghe văn nghệ. Tại nhà em ở gần đấy mà. Thế mà bh mới nhớ ra là trước đây nó là khu nhà ở của các cán bộ quân đợi.....
    Thế nên em rất mong đợi được vào nơi đó.
    Em sẽ vào đấy theo đoàn của Sở Văn Hoá Thông Tin..... he he, sao mà vô ý lấy cái gì cho được???
     

Chia sẻ trang này