1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nhầm rùi, mèo này đi rất nhiều nơi rồi. Thành cổ đi rồi, Hoả Lò đi rồi, Văn Miếu QTG đi rồi, Bảo tàng Dân tộc cũng đi rồi,... lang thang khắp các đường phố Hà Nội cũng không phải ít. Nên Agus không cần phải chỉ dẫn nhìu lắm đâu. Chỉ có duy nhất Cột cờ thì chưa được đặt chân vào.
    Còn chuyện muốn vào nơi đang đào xới đó thì đâu phải là vô ích??? Ở đó có nhiều thứ hay mà muốn nhìn chứ. Nếu nói là đó chỉ là mảnh vỡ thì thử nghĩ lại xem: rằng đất nước ta Nghìn năm văn hiến mà đã có di tích nào chứng minh được cái Nghìn năm văn hiến đó chưa??? Nên khi họ phát hiện được di tích cổ thời Lý này, tự dưng em cảm thấy xúc động cực kỳ.
    Mà thử nghĩ thêm nữa, nằm dưới tầng đất sâu như thế thì tại sao giếng nước vẫn có nước mà lại rất trong??? Cái đáng nghĩ là rất trong. Rồi các cổ vật lâu năm như vậy tại sao vẫn còn màu sắc nguyên vẹn như mới??? Nhất là mấy cổ vật là đầu rồng đầu phụng ý........ Vậy đó, giá trị mỹ thuật là quá nhiều. Cái ta cần nhìn vào là vẻ đẹp, rồi cách sáng tạo nghệ thuật thời đấy,.....
    Ngày trước các anh em nhà em vẫn vào khu đó nghe văn nghệ. Tại nhà em ở gần đấy mà. Thế mà bh mới nhớ ra là trước đây nó là khu nhà ở của các cán bộ quân đợi.....
    Thế nên em rất mong đợi được vào nơi đó.
    Em sẽ vào đấy theo đoàn của Sở Văn Hoá Thông Tin..... he he, sao mà vô ý lấy cái gì cho được???
     
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ? Được đi cùng đoàn của Sở VHTT cơ à?
    Có ai bảo mèo vô ý lấy cái gì đâu. Có lấy thì chắc chắn là hữu ý rùi còn gì. Chả lẽ mèo lại "tay nhặt lá... " thật. Mà nếu hữu ý thì nhớ kiếm thêm cho AG một cái nữa nhé. AG cũng thích lém.
    Khi nào về nhớ kể lể cụ tỉ cho bà con được mở rộng tầm mắt nghen.
    Bà con ơi! Sắp đến ngày khai mạc Chợ đêm Đồng Xuân rồi!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ? Được đi cùng đoàn của Sở VHTT cơ à?
    Có ai bảo mèo vô ý lấy cái gì đâu. Có lấy thì chắc chắn là hữu ý rùi còn gì. Chả lẽ mèo lại "tay nhặt lá... " thật. Mà nếu hữu ý thì nhớ kiếm thêm cho AG một cái nữa nhé. AG cũng thích lém.
    Khi nào về nhớ kể lể cụ tỉ cho bà con được mở rộng tầm mắt nghen.
    Bà con ơi! Sắp đến ngày khai mạc Chợ đêm Đồng Xuân rồi!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này lại nhớ đến cách đây 3 năm dẫn một ông phóng viên ảnh người đài loan đi tour vòng quanh hà nội chụp ảnh để giới thiệu về hà nội. Cả lũ 4 đứa con gái mặc áo dài dẫn ông ấy đi khắp nơi. Đi chụp ảnh phố cổ rồi vào cà phê Lâm, ra Hỏa Lò rồi đến chùa Trấn Vũ chụp ảnh. Thế mới thấy là ở Hà Nội có nhiều chỗ hay thật ở ngay gần mình mà lại chả để ý gì cả. Hì hì, vào quán cà fê Lâm chụp ảnh công nhận là có nhiều tranh đẹp thật nhất là những tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, ngắm mãi tranh phố cổ mà không thấy chán. Rồi kế tiếp ra đến Hỏa Lò chụp ảnh, híc ai đời toàn xà lim với song sắt không khí thì lạnh lạnh rợn cả người. Thế mà ông phóng viên thì toàn bắt đứng chụp ảnh ở đó. Lúc thì đứng cạnh cái xà lim, lúc thì đứng nhìn cái máy chém, lúc thì cả 4 đứa phải đứng sau song sắt và dơ tay tom'' vào cánh cửa chả khắc gì tù nhân cả. mà đứa nào cũng mặc áo dài mặt mũi thì rõ là xinh xắn lại phải chụp ảnh ở trong tù. Hôm ấy mặt đưa nào cũng méo xẹo dài như cái bơm vì phải chụp ảnh ở trong đó.. Sau đó tất cả đi ra chùa Trấn Quốc chụp ảnh phong cảnh đẹp nên ông phóng viên chụp khá nhiều. Mấy ông bà chụp ảnh dạo ở quanh đấy thấy 4 đứa mặc áo dài chụp ảnh trông cũng hay hay thế là cũng nhảy vào xin chụp nhờ mấy kiểu. Hi hi. Khoảng 1 tháng sau, ông ấy gửi cho bọn tôi 1 quyển tạp chí du lịch của Trung Quốc. Trong đó có giới thiệu về Hà Nội. Thấy hình bìa tạp chí in hình 4 đứa mặc áo dài đang đi từ trong chùa Trấn Quốc ra. Hình chụp rất tự nhiên nhìn phong cảnh chùa đẹp ơi là đẹp mỗi tội người mẫu thì xấu hí hí . Và bên trong quyển tạp chí thì có rất nhiều hình chụp về các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội. Tự dưng lúc đó cảm thấy yêu Hà Nội thế không biết. Lúc đó mới nhận ra rằng có nhiều nơi mình đã từng đi qua rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ để ý vậy mà khi đi tham quan, chụp hình mới thấy là những chỗ đó ấn tượng và thu hút. Chỗ nào cũng thấy đẹp hết.
    I hate my self for loving you !
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này lại nhớ đến cách đây 3 năm dẫn một ông phóng viên ảnh người đài loan đi tour vòng quanh hà nội chụp ảnh để giới thiệu về hà nội. Cả lũ 4 đứa con gái mặc áo dài dẫn ông ấy đi khắp nơi. Đi chụp ảnh phố cổ rồi vào cà phê Lâm, ra Hỏa Lò rồi đến chùa Trấn Vũ chụp ảnh. Thế mới thấy là ở Hà Nội có nhiều chỗ hay thật ở ngay gần mình mà lại chả để ý gì cả. Hì hì, vào quán cà fê Lâm chụp ảnh công nhận là có nhiều tranh đẹp thật nhất là những tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, ngắm mãi tranh phố cổ mà không thấy chán. Rồi kế tiếp ra đến Hỏa Lò chụp ảnh, híc ai đời toàn xà lim với song sắt không khí thì lạnh lạnh rợn cả người. Thế mà ông phóng viên thì toàn bắt đứng chụp ảnh ở đó. Lúc thì đứng cạnh cái xà lim, lúc thì đứng nhìn cái máy chém, lúc thì cả 4 đứa phải đứng sau song sắt và dơ tay tom'' vào cánh cửa chả khắc gì tù nhân cả. mà đứa nào cũng mặc áo dài mặt mũi thì rõ là xinh xắn lại phải chụp ảnh ở trong tù. Hôm ấy mặt đưa nào cũng méo xẹo dài như cái bơm vì phải chụp ảnh ở trong đó.. Sau đó tất cả đi ra chùa Trấn Quốc chụp ảnh phong cảnh đẹp nên ông phóng viên chụp khá nhiều. Mấy ông bà chụp ảnh dạo ở quanh đấy thấy 4 đứa mặc áo dài chụp ảnh trông cũng hay hay thế là cũng nhảy vào xin chụp nhờ mấy kiểu. Hi hi. Khoảng 1 tháng sau, ông ấy gửi cho bọn tôi 1 quyển tạp chí du lịch của Trung Quốc. Trong đó có giới thiệu về Hà Nội. Thấy hình bìa tạp chí in hình 4 đứa mặc áo dài đang đi từ trong chùa Trấn Quốc ra. Hình chụp rất tự nhiên nhìn phong cảnh chùa đẹp ơi là đẹp mỗi tội người mẫu thì xấu hí hí . Và bên trong quyển tạp chí thì có rất nhiều hình chụp về các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội. Tự dưng lúc đó cảm thấy yêu Hà Nội thế không biết. Lúc đó mới nhận ra rằng có nhiều nơi mình đã từng đi qua rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ để ý vậy mà khi đi tham quan, chụp hình mới thấy là những chỗ đó ấn tượng và thu hút. Chỗ nào cũng thấy đẹp hết.
    I hate my self for loving you !
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    sắp là bao giờ hả anh máu quá rùi
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    sắp là bao giờ hả anh máu quá rùi
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đang lơ ngơ trên đường tự dưng thấy đông người thế chứ. Đã đông rồi lại còn lạ nữa chứ. Họ đều làm những hành động kỳ quặc mà cả đời họ có khi chưa từng làm bao giờ.
    Giảm ga rồi từ từ đi lại gần. Người người đang hối hả dựng xe trên vỉa hè sát một bức tường cao những 2 mét. Rồi thì họ trèo lên yên xe vươn cổ nhìn vào phía trong bức vách. Người nào cũng nhìn ngó rất chăm chú. Lạ quá. Dường như họ mặc kệ cả các chú mặc áo vàng đi xe cơ động. Mỗi người đều chìm đắm trong niềm suy tưởng của bản thân.
    Rồi liên tiếp, liên tiếp những người đi đường khác cũng ào ào phóng xe lên vỉa, và lại lặp lại cái hành động kỳ quặc của những người đến trước. Có điều gì thu hút họ đến vậy?
    Bị sự tò mò hối thúc, tôi cũng rú ga leo lên vỉa. Cũng những hành động giống bao người khác. Tthế nào cũng có thằng đi qua chửi mình dở hơi đây Mặc kệ. Trèo lên yên, nghếch cổ phóng tầm mắt vào: một không gian mới lạ mở ra trước mắt:
    Thành Thăng Long cổ!
    Vâng, đó là Hoàng Thành của thành Thăng Long cổ mới được phát hiện. Sự kiện kỳ cục đó diễn ra ở đường Hoàng Diệu.
    Một phần của Hoàng Thành hiện ra trước con mắt tò mò của người dân Hà Nội. Những thềm đất, những bậc thang, những cột trụ bằng đất trộn sỏi, trọn đá. Những nền gạch đá xếp tầng mang dấu ấn của nhiều thời đại. Một vài thềm đá khắc hoa văn ẩn hiện đây đó. Meothuy ơi, cái giếng bằng gạch xếp chéo cũng có ở đây nè. Nhưng giếng rất nhỏ, hình như khá sâu (nếu nhảy xuống giếng tự tử có khi đập đầu vào thành chết trước ý chứ). Miệng giếng có đường kính khoảng 60cm. Nền kinh thành xưa không bằng phẳng, rất nhiều thềm cao thấp khác nhau. Những di vật cổ chắc đã được chuyển hết đi bao quản ở nơi khác.
    Bên trong có một đoàn thăm quan, không biết là đoàn của Sở ngành nào, vì từ mồng 10/11, Bộ Văn Hoá đã chỉ thị Sở Văn Hoá Hà Nội không tổ chức cho các đoàn vào thăm quan nữa. Có một hướng dẫn viên cầm loa thuyết trình. Nghe không rõ lắm. Tôi hỏi một thanh niên trong đoàn qua hàng rào sắt về cái giếng nhưng rất tiếc là đoàn chưa ghé qua chỗ cái giếng đó.
    Thế mới biết dân chúng Hà thành rất quan tâm đến sự kiện Hoàng Thành. Thế mà có đại biểu quốc hội lại đề nghị tiếp tục xây dựng nhà Quốc hội mới chồng lên chỗ đó. Nhưng Quốc hội ta quyết định thật xác đáng khi chuyển nhà QH mới ra Mỹ Đình (gần SVĐ Quốc gia).
    Bác nào thích thăm thú trước thì mau ra đường Hoàng Diệu mà làm cái hành động kỳ quặc của người Hà Nội đi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đang lơ ngơ trên đường tự dưng thấy đông người thế chứ. Đã đông rồi lại còn lạ nữa chứ. Họ đều làm những hành động kỳ quặc mà cả đời họ có khi chưa từng làm bao giờ.
    Giảm ga rồi từ từ đi lại gần. Người người đang hối hả dựng xe trên vỉa hè sát một bức tường cao những 2 mét. Rồi thì họ trèo lên yên xe vươn cổ nhìn vào phía trong bức vách. Người nào cũng nhìn ngó rất chăm chú. Lạ quá. Dường như họ mặc kệ cả các chú mặc áo vàng đi xe cơ động. Mỗi người đều chìm đắm trong niềm suy tưởng của bản thân.
    Rồi liên tiếp, liên tiếp những người đi đường khác cũng ào ào phóng xe lên vỉa, và lại lặp lại cái hành động kỳ quặc của những người đến trước. Có điều gì thu hút họ đến vậy?
    Bị sự tò mò hối thúc, tôi cũng rú ga leo lên vỉa. Cũng những hành động giống bao người khác. Tthế nào cũng có thằng đi qua chửi mình dở hơi đây Mặc kệ. Trèo lên yên, nghếch cổ phóng tầm mắt vào: một không gian mới lạ mở ra trước mắt:
    Thành Thăng Long cổ!
    Vâng, đó là Hoàng Thành của thành Thăng Long cổ mới được phát hiện. Sự kiện kỳ cục đó diễn ra ở đường Hoàng Diệu.
    Một phần của Hoàng Thành hiện ra trước con mắt tò mò của người dân Hà Nội. Những thềm đất, những bậc thang, những cột trụ bằng đất trộn sỏi, trọn đá. Những nền gạch đá xếp tầng mang dấu ấn của nhiều thời đại. Một vài thềm đá khắc hoa văn ẩn hiện đây đó. Meothuy ơi, cái giếng bằng gạch xếp chéo cũng có ở đây nè. Nhưng giếng rất nhỏ, hình như khá sâu (nếu nhảy xuống giếng tự tử có khi đập đầu vào thành chết trước ý chứ). Miệng giếng có đường kính khoảng 60cm. Nền kinh thành xưa không bằng phẳng, rất nhiều thềm cao thấp khác nhau. Những di vật cổ chắc đã được chuyển hết đi bao quản ở nơi khác.
    Bên trong có một đoàn thăm quan, không biết là đoàn của Sở ngành nào, vì từ mồng 10/11, Bộ Văn Hoá đã chỉ thị Sở Văn Hoá Hà Nội không tổ chức cho các đoàn vào thăm quan nữa. Có một hướng dẫn viên cầm loa thuyết trình. Nghe không rõ lắm. Tôi hỏi một thanh niên trong đoàn qua hàng rào sắt về cái giếng nhưng rất tiếc là đoàn chưa ghé qua chỗ cái giếng đó.
    Thế mới biết dân chúng Hà thành rất quan tâm đến sự kiện Hoàng Thành. Thế mà có đại biểu quốc hội lại đề nghị tiếp tục xây dựng nhà Quốc hội mới chồng lên chỗ đó. Nhưng Quốc hội ta quyết định thật xác đáng khi chuyển nhà QH mới ra Mỹ Đình (gần SVĐ Quốc gia).
    Bác nào thích thăm thú trước thì mau ra đường Hoàng Diệu mà làm cái hành động kỳ quặc của người Hà Nội đi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 với chuyến du lịch của Public HN
    Public Hà Nội dạo này đi chơi nhiều quá. Mình là thành phần thấy cuộc chơi nào cũng góp mặt kể từ khi ra nhập. Thế nên đôi lúc thấy sợ chính bản thân mình. Hôm kia 15/11, lại có vụ đi thăm Hà Nội nhân Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội 2003, một chương trình lên dây cót cho Si Ghê. Lại thấy SMS rủ đi. Lưỡng lự lắm. Hôm đó là tối thứ 7, mình đã định đi xem Duyên dáng Ngoại Thương bên trường FTU, thế nên nà nưỡng nự nắm. Phân vân mãi rồi cuối cùng sát đến giờ đi mới nhắm mắt làm liều quyết định đi với Public. Mấy khi có một lần Si ghê. 6 rưỡi tối họp ở trước cửa Cung thì trước đó 10 phút mới dắt xe ra khỏi cửa. Kiểu này dễ là đến muộn lắm, thể nào cũng bị mấy cặp mắt diều hầu cú vọ chiếu cho cháy hết bộ cánh mới là lượt cho mà xem.
    Vù vù lao đi như cơn lốc, bụi tung mù trời sau đít xe, tôi lao đến điểm hẹn như gã si tình đến với người yêu. Ra đến đường Yết Kiêu thì bỗng thấy dáng ai quen quen ngồ ngộ ở tít xa phía trước. Thon thon hình vại. Đúng dáng người mình quen. Tôi liền vặn tay ga ngược chiều kim đồng hồ, thúc đít xe phóng tới. Phù, may quá, tóm được một mod đây rồi. Thế là có người đỡ đòn cho mình rồi. Lại có cả một cốt cán của MFC nữa chứ. Anh chàng số 7 này là người sẽ bao Public xem phim free chủ nhật tới nên kiểu gì cũng được đối xử nhẹ nhàng hơn. Rất nhanh chóng tôi hoà vào đôi bạn đang rôm rả và tiến tới chỗ hẹn.
    Đến nơi, thấy một Mod khác của Public đang tựa người theo kiểu dáng đứng bến tờ re bên chiếc Wave trăm mốt (hay Wave anfa í nhỉ Magic nhỉ). Ngay sát bên cạnh là một thanh niên rất điển trai đang làm dáng với Magic bên một chiếc anfa khác. Thế mà không hiểu sao, Magic lại cứ ngửa mặt nhìn trời. Còn anh chàng kia thì thẹn thùng chả nói năng câu gì cả. Thiếu ga lăng hết sức. Tình huống nhạy cảm đây, chả biết họ có chuyện gì với nhau, nhưng đã hẹn rồi thế nên tôi cứ theo chân Cobalt và Seven lướt xe lại gần phía Magic mà đầu cứ ong lên một câu hỏi: Chết tiệt! Thằng nào định cưa Magic của mình thế nhỉ? À không của Public chứ. Sozi nhá.
    Tôi đỗ xịch ngay xe ngay sát xe của Magic để nghe ngóng tình hình. Hắn ta đứng phía bên kia. Vẫn không thấy động tĩnh gì cả, thậm chí hắn còn chả thèm quay sang nhìn chúng tôi. Cha nào mà dữ vậy ki_a. Cobalt và tôi nhấm nháy nhau không hiểu Magic dẫn ?ochàng hoàng tử? nào đến ra mắt Public. Có phải XÍCH LÔ không nhỉ? Cuối cùng, không nhịn được Cobalt mới cất tiếng hỏi. Magic hồn nhiên trả lời: Không biết! Nghe xong câu đó, cả Public oà lên cười ngặt nghẽo. Anh chàng kia thấy tự nhiên chúng tôi cười đâm ra cũng đỏ mặt. Thói đời là thế mà, hễ thấy thiên hạ cười mà không hiểu là bấm bụng ấm ức: chúng nó đang nói đểu sau lưng mình đây. Mà quả có thế thật - Public là vậy mà.
    Cười mãi mới mở được mắt tôi mới thấy Notbad đã đứng đấy từ thuở nào. Anh chàng này trông thế mà lẹ ra phết. Tôi đoán chắc anh ta cũng loáng thoáng nghe được chuyện tình Magic vì thấy hai cơ mép của anh cũng đang làm khá việc vất vả. Rồi như để phản kháng lại, Magic bắt đầu tấn công chúng tôi với chiêu bài: đến muộn 1 phút so với đồng hồ di động của Magic!!! Tuy nhiên, ý đồ này bị thất bại ngay vì lý do cố hữu: chính nàng là chuyên gia cao su của Public. Vả lại chúng tôi cũng đồng thanh với nhau: đồng hồ của chúng tôi đều chưa đến 6 rưỡi! Magic chỉ còn biết nhìn trời và..... anh chàng bên kia để cầu kíu.
    Chờ thêm lát nữa thì cậu em của chị Côn bát đến. Chú bé này luôn đến muộn nhưng rất biết đến trước khi mọi người khởi hành. Chả ai thèm bắt bẻ chú vì tuy bé nhất nhưng có khi chú còn nhiều cả việc hơn người lớn. Thế rồi cả Public khởi hành tiến về Hồ Gươm, nơi luôn chứa đựng những điều bất ngờ, nhưng có thú vị hay không thì chưa biết.
    Vẫn như thường lệ, tomato dzọt lên dẫn đầu đoàn người. Chú này luôn biết cách chọn đường đi làm tốn xăng của thị dân Public. Lần này cũng không khác. Cả hội đang la lối om xòm thì chú nhe răng cười ha hả rồi phát biểu một câu xanh rờn chắc đến cả bụt cũng phải sôi tiết: ?oEm không đi đâu. Hôm nay sinh nhật Em em. Em phải đi. Các anh chị đi trước đi. Tí nữa em ra sau?. Tí cái con khỉ!!! Kiểu này thì Public sẽ lại nhanh chóng có thêm một cựu chiến binh nữa thôi.
    Ngậm đắng nuốt cay, Public lầm lụi kéo nhau ra Bờ Hồ. Giời ơi, đông không thể tả. Ba vạn quân Thanh mà vào đây chắc chắn bị dẫm bẹp ngay tức khắc nói gì đến Public chỉ có gần chục mống. Họ cấm đường nên phải gửi xe đi bộ. Nhìn dòng người mà toát mồ hôi, tôi ngơ ngơ quay lại nhìn Public cũng với bộ mặt ngác ngác mắt đang dáo dác tìm chỗ gửi xe.
    Lượn một lúc rồi cũng tìm được chỗ gửi mấy con nghẽo sắt. Đó là hầm xe của Tràng tiền Plaza. Mới có chừng ấy đường thôi mà chúng tôi đã để rơi rụng mất bác Notbad. Một cú điện thoại, tiện thật, hẹn gặp lại ở cổng Tràng tiền, rồi vài người tranh thủ lôi nhau vào bên trong... hóng mát, trong khi bên ngoài, trời đang nổi gió ầm ầm.....
    Chờ đợi mãi cuối cùng Notbad cũng tới. Cả Public dắt díu nhau hoà vào không khí sôi động của những ngày Liên hoan du lịch Hà Nội (để rồi lại có kẻ toát mồ hôi sợ bẹp ruột giống mình lúc nãy cho mà xem).
    (còn nữa)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này