1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm trảng cỏ nguyên sinh ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vào ngày 21, 22 /08/2004

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fsai, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    E hèm, tình hình cho đến giờ phút này đối với B.S quả là rất tình hình.
    Ngày mai, vưỡn phải đi làm nửa ngày, chuyện đi làm thì có thể xàng xê để được ...nghỉ làm, vướn để cơ bản nằm ở cặp giò của B.S. Số là cháu nó hiện tại chỉ có thể nhảy lò cò.
    Vì vậy ngày mai cháu nó quyết định đi làm.
    Thay mặt tổ chức (khệnh phát) chúc toàn thể đồng bào, đồng chí đi sao về vậy!
    To em Toe: không có thuốc đánh răng chúng ta có thể dùng muối, kẹo cao su hoặc là nước súc miệng. Thậm chí "Mợ x đánh răng đấy, có buồn không?" khữa khửa
    Thế nhé!
  2. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về chuyến đi Bù Đăng -Trảng cỏ - Sóc BomBo.
    Bắt đầu dậy từ 5giờ sáng (mừng quá vì lại được đi), đến nhà bác Điệp mít của bác fsai thì đã 6h57phút, tưởng trễ, hoá ra chỉ có mình và bạn mình là thật thà tới sớm mà thôi, máu bắt đầu "dồn lần" lên mặt .
    Vào nhà bác Điệp mít ( viết tắc là: **) ngồi vừa gần cháy chỗ thì được tin em tulĩp 15 phút nữa tới, đầu bắt đầu bóc khói , gọi tên chủ xị, "ờ há 20 phút nữa mình tới" (tức anh ách), gọi cho bac nvt thì ờ 30'''''''' nữa có mặt (chịu lúc này hết cái để dồn rồi).
    Em tulíp 24 tới, bác fsai tới và chuyện đầu tiên là gì? bà con cứ nghĩ hắn chui ngay vào bếp và một quả trứng đã được chia đôi để cho vào miệng hắn, nhìn mà chảy nước.
    7h55'''''''' ca nhóm quyết định ra đường làm những tên "đứng đường để đợi bác nvt" vào đúng 8h gắp được bác thì câu đầu tiên là "làm tớ mất ngủ" (úi giời ơi thật là tội lội quá).
    8h20 cả nhóm đã sung sướng trên Lái thiệu và các món Bò né, bún thịt nướng mà bỏ bụng làm hành trang đi đường
    9h cả nhóm 6 người trên 3 chiếc xe với 6 nồi cơm điện phi trên đường chinh phục Bù Đăng - Trảng cỏ khứa khứa khứa, thật là sướng khi chạy xe tới tốc độ của đua xe cộng thức 2 (2 xe chờ một người).
    10h30'''''''' nghỉ trưa, lúc này tôi mới biết thế nào là sức mạnh của phụ nữ khi bác ** khiêng tôi ném xuống đất vì tôi chọc bác fsai nhà bác (thật là đúng nghĩa phụ nữ việt nam).
    Đến 13h thì tới được nhà nghỉ Hải vân ở Bù Đăng, trời cũng hơi mưa, chuẩn bị cho chuyến đi "ngó" cái trảng cỏ của bác fsai.
    Hồi sau: "con đường của du ký Trảng cỏ và sóc BomBo, những phần ko đi ko biết, đi rồi sẽ tiếc...."
    Thôi mệt rồi, bữa sau kể tiếp, nói chung là mới có phần ký sự đầu tiên mà thôi.
    Dở thì bà con đừng chửi nhé.
    ĐỜI SINH RA TÔI NÓ THẾ.
    Được suphu sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 24/08/2004
    Được suphu sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 24/08/2004
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bù Đăng hay là Pù Đăng ha bà con ?
  4. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi mà khó vì thiếu chỗ đổ xăng :
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 24/08/2004
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vầng, vầng, vui quá, hay quá!
    Hề hề, nhơn dịp các bác hú hí mới về, em vào làm quả chúc mừng.
    Mí lậy, ngày này vài chục năm trước có một đồng chí kia ra đời, bố mẹ yêu thương gọi là Điệp Mít, bạn bè mến mộ gọi là Đơ Mơ, còn không thì cứ kêu là Kem Đánh Răng cũng ổn.
    Đồng chí chị Điệp, đồng chí nghe đây: Em! B.S, xin thay mặt tổ chức và anh chị em chúc chị sinh nhật vui vẻ! Thêm một tuổi mới cái gì cũng hoành tráng hơn hen chị!
    Vầng, HAPPY BIRTHDAY TO YKWAI!
    Đỏ choét vầy nó mới máu! Ăn chơi nhậu nhẹt giề không nhởi?
    Lằm bằm thêm: khữa khửa khữa
    " Blue đấy à? Ngủ chưa em? Ngày mai là ngày chấm chấm chấm của chị Đ.M, nên em chấm chấm chấm giùm anh với nhé. Vì là anh mấy hôm nay không chấm chấm chấm thường xuyên được nên anh không chấm chấm chấm cho chị í được! Cám ơn em nhiều nhé! Nhé..nhé..nhé..."
    Mất toi nó cả ngủ! Em là em vì tương lai các bác zà trong nhà này lắm í nhớ!
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    "Mùa thu nào, ngày hai lăm...." Hehhe mừng em Điệp thêm tuổi mới!!!! Chúc em... càng già càng đẹp . Một bông hồng cho em , hai ly bia cho chúng ta
    Ducko
    Nghìn năm ngoảnh mặt chia tay
    Chẳng bao giờ có cõi này làm chung
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 25/08/2004
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hơ hớ, thế hôm nay là chấm chấm của cô kem đánh răng đanh đá à? thế thì phải làm một quả chúc mừng chứ nhỉ? hơ hớ. Hôm trước cô í có nguyện vọng là vào ngày châm chấm sẽ cũng được châm chấm như mọi người trên này, thế mà tớ chưa kịp thực hiện thì iem Bờ Sờ đã châm chấm trước rồi.
    Chúc mừng nhé, Đờ Mờ (hơ hớ, tên hay phết). Chiều nay box phía Nam ta làm một quả chúc mừng châm chấm của cô Đờ Mờ nhỉ? Chủ chi là fsai! Mại dzô bà con ơi!
    [r2]
  8. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa khứa, hôm nay là SN cô Điệp mít mà sao ko nghe bác fsai nói năng tiếng nào vậy? Hay là đi Bù Đăng về rồi tắt tiếng luôn vậy??
    tối nay hả bác fsai, ở đâu thì bác cứ nhăn tin em tới liền, dù là mấy giờ em cũng ráng đến chia vui với các bác
    Chúc mừng sinh nhật
    Bác Điệp mít thêm tuổi là thành người có tuổi rồi, ráng chăm sóc bác fsai như....
    Để em hát tăng bác một bài nhân dịp sinh nhận nhé;
    ĐỜI SINH RA TÔI NÓ THẾ.
  9. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác Toet hỏi là Pù Đăng hay Bù Đăng thì em chịu, trên bản đồ nó ghi sao thì em nghe vậy mà thôi.
    Hồi tiếp theo: con đường của du ký Trảng cỏ và sóc BomBo, những phần ko đi ko biết, đi rồi sẽ tiếc...."
    * 15h chúng tôpi bắt đầu lên đường từ nhà nghỉ lên Trảng cỏ do nhà bác fsai chỉ,theo quốc lộ 14 khoảng 3km cứ thấy ma túy bên phải là quẹo vào, theo đường "chim đi vòng vo" khoảng 20km thì chúng tôi đến được Trảng cỏ, nhưng trước khi tới được Trảng cỏ thì bác fsai và bác nvtoàn phải để 2 cô nương đi đường "chim lội bùn" cho chắc ăn, không thì..... trời biết.
    Vào đến nơi, wa wa wa thật là tuyệt vời với những bãi cỏ bằng phẳng và dài đến tận "bìa rừng" giữa bãi cỏ là một cái hồ nước mà theo người dân ở đó là còn đỉa, thật "ớn hàn" (lời bác fsai hay nói) không biết vì cảnh đẹp quá hay vì đường ko khó mà vì khó đi nên bác fsai và Điệp mít liên tục đo xem dài ngắn thế nào " vươn tay coi thử trời cao thấp, xoặc cẳng đo xem đất ngắn dài" (đề nghị cô tulip24 cho mấy cái hình minh họa nhé), các món đồ mang theo ăn được đưa ra và tình hình là cái ăn cái vứt (vì ăn ko được) và dịp này tôi mới biết là bác fsai thích ăn mít "Tố nữ", mà cứ "cả cùi cả cuốn" mà ăn nhé
    Bây giờ tôi mới biết cô tulup và bác nvt kén ăn như thế nào , cô tulip thì ăn ỏn ẻn như tiểu thư đài cát, còn bác nvt thì chậm mà chắc hay sao đấy
    Tiếp tục cuộc thám hiểm về Trảng cỏ, chúng tôi đi dọc theo con đường đang làm, trên núi mà cũng có rừng ngập mặn (theo như bác fsai nói)
    Trên đường về trời bắt đầu mưa, con đường chuyển sang đi đường trượt patin và xe chuyển sang đi ngang như cua, nên các bác đừng ngạc nhiên khi tôi được bác Điệp mít gọi là cua nhé
    Thôi mệt quá rồi, 6 người đi mà sao ko thấy ai tường thuật lại hết vậy?????????????
    Hôm khác kể tiếp vậy, đợi ăn sinh nhật của bác điệp mít .
    To: fsai mừng bác Điệp mít thêm tuổi, ta tổ chức tiệc thịt nai nuôi ở nhà nhé.

    ĐỜI SINH RA TÔI NÓ THẾ.
  10. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh Suphu tường thuật hay quá.. em ko có biết viết lách nên không dám kể .. thôi anh đại diện cho cả đoàn viết bài đi chứ hôm qua đến giờ em ngồi e*** rồi load gần hai trăm tấm hình lên mạng cũng mệt xỉu rồi nè
    Dọc đường dừng lại sửa xe, thấy có rổ chôm chôm của người ta... các bác trai nhà mình chẳng cần khách sáo.. ăn hết trơn

    Nvtoan: cho tui trái chôm chôm coi
    Fsai : hết zồi !
    Suphu : đang ăn trái cuối cùng đây hehehee

    ( ông thợ sửa xe xót ruột.. lặng lẽ khóc thầm )
    các bác đừng ngạc nhiên hỏi chôm chôm đâu hết rồi mà không thấy.. vì đây thuộc thể loại ảnh siêu tưởng.. phải vừa xem vừa tưởng tượng thì mới biết chôm chôm đã đi đâu về đâu
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này