1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm trảng cỏ nguyên sinh ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vào ngày 21, 22 /08/2004

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fsai, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Đường đến Bù Đăng toàn là thế này đây...
    Chưa đi chưa biết Bù Đăng.. đi rồi mới biết bùn văng đầy người.. hic hic..
    Ôi giời ơi bác nvtoan đem em bỏ chợ...bác í phóng xe chạy trước em lon ton lội bộ phía sau
  2. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mưa mịt mù giăng màn trắng mờ hạn chế tầm mắt. Buổi trưa trên trảng cỏ mênh mông là thế này đây:
    đồng cỏ nguyên sinh với vài con bò lưa thưa ở góc rừng :
    Fsai ( đá lông nheo): em gái ơi đi xe ôm hông?
    UKWAI (ỏn ẻn ): từ đây về nhà em ở cuối con đường kia lấy bi nhiu tiền zậy anh?
    Fsai: yên tâm em gái..anh làm xe ôm từ thiện mà.. có chút xíu anh phóng ào 3 phút là tới

    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 25/08/2004
  3. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    3 phút sau
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 25/08/2004
  4. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đường trơn như đổ mỡ... đi bộ thì xoạc cẳng mà đi xe thì vật vã...
    Ảnh nghệ thuật theo trường phái chủ đạo của tulip 24
    truong phai mong lung :
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 25/08/2004
  5. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    trảng cỏ rất đẹp.. không biết vì sao cây không mọc được mà chỉ mênh mông cả vùng toàn là cỏ và những bông hoa trắng be bé

  6. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mít miền núi bé tí mà nhiều múi
    Ăn mít kiểu model 2004
    quân tử có thương thì lủm hết, chứ đừng liếm liếm nhột mít em
    phát hiện hai đồng chí đang ngồi... rặn.
    vài năm nữa trảng cỏ mọc thành rừng mít thì có công của hai bác đây
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 25/08/2004
  7. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ xuyên rừng :
    Trong rừng ếch nhiều vô kể
    Rừng ngập mặn ở trên miền núi của bác Fsai :
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 25/08/2004
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Ohhh chuyến đi vui quá .. tiếc thế lần sau nhớ rủ rê anh vespa đi với bà con .. hôm đó buồn tình xách cái xe cà khổ chở bé Blue cà nhắc đi ăn ốc ..lóc cóc đi về mà bụng cứ tiếc
    Sinh nhật miss Điệp gã vespalangbat này tặng luôn bó hoa trên bàn và thầm chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với miss Điệp

  9. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa khứa
    Hôm qua mắc họp túi bụi từ 8h sáng đến 5h chiều, chả mò mẫm lên mạng làm gì. Hí hí hí, sáng nay lên thấy tên mình đỏ choé + nhiều nhiều lời chúc mừng. Xúc động quá, xúc động quá!!!
    Dạ, em xin cảm ơn cô bác anh chị đã có "lòng", nhà em xin đa tạ những lời chúc tốt đẹp của cô bác anh chị ah. . Báo cáo, tối qua thể theo yêu cầu thì cũng có gà (cúm ), có nhậu nhẹt, hihihí.
    Một lần nữa, xin cảm ơn!!!
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu Oa oa
    Grrrrr Hôm qua nghe mụ Nhím đồn đại là có ăn nhậu gà qué gì gì đấy, háo hức nhịn đói chờ đi ăn chực. Hic, vốn quá kinh hãi cái sự cao su của bà con, nghe hẹn 6h30, liền quyết tâm 7h mới mò mẫm đến "Điểm hẹn ven đườnng". Hic, chả có ma nào cả, dek biết chúng nó kéo nhau đi đâu nữa, buồn wá, tẽn tò đi về. Giận gùi, mai mốt cóc đi nữa. Hic

Chia sẻ trang này