1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thăm trảng cỏ nguyên sinh ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vào ngày 21, 22 /08/2004

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fsai, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Anh Giang ... chưn, anh xoè ... chưn chẳng thể nào mà che cho em, chẳng thể nào mà ... cong chân được...
    Khữa khửa khữa!
    Vui vật!
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hừ, thế mà cũng leo lên mạng mà gào lên được có bực mình không cơ chứ. Đúng là già mồm quá đi mất
    dạ báo cáo bác Đứt?, tối hôm đó, cũng giờ đó (sớm hơn hẳn 2 phút nhá), cũng quán đó, cũng gà đó, bọn em ngồi vểnh râu đợi bác, đek thấy đâu, mà bác thì lại vùng sâu vùng xa đến mức là điện thoại để ở túi quần (người khác). Ăn sạch cái bánh mì dành cho bác vẫn không thấy, thì đi (8h30 đấy bác nhá).
    9h, mụ nhím già gọi điện, thỏ thẻ hỏi ?oquà em đâu? (đoạn này còn chớp chớp mắt cơ). Mụ í chớp lại ?obác đứt cầm í?. Gào lên ?okhông thấy lão ta đâu?. Khứa khữa khứa, bác nói gì đi chứ ạ????
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gì, anh cô lượn lờ trước quán mấy vòng đến độ chủ quán suýt kêu dân phòng ra đuổi, còn con chó to nhà bên cạnh cũng nhìn anh đầy vẻ cảnh giác, thế mà cấm có nhìn thấy con muỗi nào nhá.
    Quà mụ Nhím gửi cho em là một.. hí hí.. một .. hì... một nụ hôn nồng nàn hôm nào gặp anh giao cho, nhé.
    Ducko
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, cháy nhà, bớ bà con ơi, cháy nhà. Nhà sắp cháy rồi, cháy to nữa là khác. Mà không chỉ cháy một nhà, cháy những hai nhà! Hơ hớ, cứu hoả bà con ơi. Hơ hớ!
  5. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    kể tiếp chuyện đi Bù Đăng phát nhỉ?
    Trảng cỏ thì thấy rồi, nghe bác suphu kể rồi, thêm thắt một tí thôi nhá
    LỌ mọ đi cả mấy chục cây số đường ?ochim đi vòng vo? mới tới cái trảng cỏ xinh đẹp, sau một số lần đáng kể đo đường, chụp ếch. Lúc đầu thì bảo vệ sinh thái, đi vào đúng đường mòn, té liên tùng tục. mà thấy mấy chú địa phương phi ầm ầm, cú không chịu nổi.
    Đi tìm mãi mới ra chỗ câu cá. Từ xa phát hiện ra một chú Stiêng quần đùi đỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây câu cá, lãng mạn cực (mà quái, mình cận mà phát hiện ra cái đỏ đỏ đấy nhất định là phần bên dưới, và nhất định ngắn nữa, cũng chả hiểu sao). Chú ý câu cá, cá rô, con cá rô bé bằng cái ngón tay út ít của tớ, không biết chú ý câu cá đó để làm quái gì. Nài nỉ cho xem cái giỏ thì chú ý cứ thẹn đỏ cả mặt lên.
    Lúc vào rừng, khổ, bác nvtoan đã giữ kỷ lục là nhất định không làm cô tulip bẩn áo, mà không hiểu sao, đến đúng quãng đường rừng khô ráo, không có dấu hiệu gì của sự trơn trượt, mà họ ngã, rất chi là ngoạn mục. Đề nghị bác giải thích đoạn này với đoạn thay nhớt khúc Đồng Xoài!!!
    Ngày thứ hai
    Sáng ngủ dậy, phải hì hục chờ bác Tuấn đi lễ (một con chiên ngoan đạo điển hình), trong thời gian chờ đợi, tranh thủ móc túi được bác suphu và nvtoan ít tiên flẻ uống café, sướng!!!
    8h đi ăn sáng, tranh thủ hỏi đường đến khu du lịch sóc Bombo, nó ghi to đùng đoàng trong cái bản đồ bác fsai mua. hỏi 10 người thì 11 người lắc đầu, không biết nó là cái quái gì cả (1 người là tớ). Nhưng mà cơn máu lên thì cứ đi, đi theo bản đồ, qúa cả bản đồ rồi, dừng lại hỏi, lại mấy cái lắc đầu nữa. Lúc hỏi vui cực, hỏi đúng vào 1 bà đang bận chửi hàng xóm hay vợ ông hàng xóm gì đó. Mặt đỏ phừng phừng, tay chống nạnh, giở bản đồ của tớ ra xem, lắc đầu cười. Tớ vừa quay mặt đi lại nghe bà loé xoé chửi tiếp, ặc ặc ặc. Khâm phục sự định thần nhanh chóng của bà í. Lúc đấy cũng hãi, nhỡ bà í điên lên cho vài cái gậy vào đầu cái tội ?oquấy rối? thì tớ ra đi luôn.
    Tiếp, thế thì quay lại chứ sao bây giờ. Quay lại, lên hẳn sóc Bombo để giã gạo vậy. Vào đến nơi, đường rừng núi chập chùng, chả khác gì Tây bắcl à mấy, chả tìm thấy cái cối giã gạo nào để giã cho đỡ buồn. Hỏi một hồi phát hiện ra được một cái thác, nằm giữa rừng, hí hửng hỏi đươnngf vào (gỡ gạc). Cái đường vào mới thật là kinh khủng, nó bé tí, đất đỏ, dốc dựng đứng. Tưởng tượng nhá, đường hẹp chừng 2m, dốc khoảng 45o, ở dưới chân dốc là một vũng bùn lầy ngập cỡ nửa bánh xe, ngẩng đầu lên là một cái dốc khoảng 40o nữa. Xe này chạy phải hơn xe tăng thời chiến. hic, thế mà cũng phải hì hục mò vào đấy. Khứa khứa khứa, thế mới biết bác suphu giỏi thật, có tinh thân hi sinh vì bạn bè. Các cô nương thì phải lóc cóc đi bộ, còn bác thì cứ điềm nhiên chở cậu bạn phi vèo vèo.
    Vào gần đến nơi, chả hiểu ba bác trai làm gì mà 2 cô gái bản nhất định ỏn ẻn, không chịu dẫn đoàn xuống thác, thế là phải tự lực cánh sinh. Đi một hồi trong ruộng khoai mì, thấy mình ra gần đến chỗ cũ, cứ nghe tiếng thác đổ ầm ầm mà không đến được đến nơi mới Akay chứ. Mãi rồi cũng phải ra, lúc đấy thì không còn hơi để mà hú hét nữa. Chân mỗi người phải tha ít nhất 3kg đất sét.
    12h, mò mẫm từ rừng ra. Trên đường về mới lắm chuyện vui.
    Chuyện thứ nhất là đồng chí Tuấn, ngồi trên lưng suphu mà mồm cứ lẩm bẩm gì đấy, tớ đoán là cầu chúa cho con về nhà yên lành. Tớ đang cao hứng ?oVề đến SG?? thì bạn í chen vào ?oAh, còn về được đến SG cơ à??. Oái, không lẽ ở đây để các cô Stiêng nuôi????
    Chuyện thứ hai, lẽ ra lưu hành nội bộ, nhưng mà ?Thôi, để em nói đi nhá.
    Đầu tiên là lúc nghỉ trưa, mọi người trnah thủ chợp mắt chừng nửa tiếng. Duy chỉ có fsai thì đi tìm chỗ gội đầu váy ngắn, bác nvtoan và cô tulip ngồi trông xe. Thế thì chả sao, nhưng đến chiều tối, bác nvtoan than phiền là nghỉ trưa lâu quá làm bác í ? mệt????? Bác í phàn nàn là giá chỉ nghỉ 15 phút thôi thì có phải đỡ khổ bác í không.
    Và khúc tiếp là đi qua rừng cao su. Qua rồi, chờ hoài chờ huỷ không thấy bác nvtoan và cô tulip lên, gọi điện thì cả 2 máy ngoài vùng phủ sóng. Nếu không có gì bí mật, 2 khổ chủ giải trình đi nhỉ
    Thôi, mệt rồi, hết hơi nữa. Xem hình đi vậy.
    ====================================================
    Có đồng chí hỏi tớ là, đi 2 ngày chỉ để xem bò gặm cỏ thì có đáng không? Hơ, sao không đáng, có đi mới biết, có nhiều cái hay, hay cực kỳ. Cảnh đẹp không thua gì tây bắc. Bác nvtoan còn than fiền là lẽ ra nên vào bản Stieng, làm quen với mấy bác trưởng bản, lần sau tổ chức cho cả đoàn lên đó chơi cơ đấy!!!
    đợi nhé.
  6. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cực lực đả đảo chị Điệp Mít nhá. Trưa hôm ấy ngồi trông xe ..ngoài bác fsai nhà chị cứ một mực đòi đi cắt tóc ngang xương ( thật em chả hiểu ý đồ hai vợ chồng bác thế nào nữa .. quần áo ai cũng đều bê bết bẩn thấy gớm không có cái thay mà lại cứ lo sửa soạn mái tóc) thì tất cả đều quây quần bên nhau.. Em bị kẹp giữa hai bác suphu và nvtoan thêm bà chị bọc hậu ngay sau lưng cách không đầy 10 cm thì còn làm ăn gì được .. Rõ là có tiếng mà chả có miếng !
    Ấy vậy mà lúc em đòi đi tiếp ai đã âu yếm ngắm bác Fsai đang ngáy khò khò trên võng mà trìu mến rằng " nhìn thương sao mừ thương quá....không nỡ gọi.. đợi đi " Và rồi tất cả đều phải thở dài mà ngồi xuống chờ bác í.. chứ ai mà dám phản đối , không khéo lại chịu hậu quả thê thảm như bác suphu thì chết. Chúng em mệt là mệt vì thế đấy chứ ạ.
    Đoạn đường về Thủ Dầu Một điện thoại bác nvtoan hết pin sóng yếu.. còn ĐT của em nó tậm tịt thế nào cả thế giới đều biết nhé... Chỉ khoảng 5 -10 phút sau có sóng.. bác fsai gọi thì em lại nghe được, bỏ máy xuống đi thêm vài mét sửng sốt thấy ngay vợ chồng bác đang lả lướt nằm bên góc đường.. các bác lồm cồm ngồi dậy thầm than rằng : sao chúng nó đến sớm quá thế...mất cả hứng
    Đây là hai đứa con rơi của vợ chồng bác Fsai-U_know làm rớt dọc đường đi sóc Bom Bo :
    Giờ nhìn cái đầu của hai cháu thì em đã hiểu vì sao đang trên đường đi chơi bác Fsai lại máu cắt tóc đến thế.. Hoá ra trước khi về Sài Gòn, bố chúng nó phải cắt tóc là vì sợ lộ đấy ạ.. Giống thế thì cần phi tang bằng chứng là phải, ko thì sau này có mấy bé S''Tiêng khăn gói lên thành phố tìm bố
  7. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, các bác nhà đi chơi vui quá. Chả biết chim cò đi bộ rùi lội bùn lội nước thế nào mà ngã ráo hết cả...có bộ nào loang loáng màu bùn nước như mấy phen lộn cổ của anh em trên núi Bà Đen bửa, post lên iem xem nữa...chửa kể iem thấy bác nào cũng có tật giật mình (nhất là chị tulip), chửa kể chi đã lớn tớn thanh minh như điện giật...mờ là ảnh chân dung hay nhan dung của chị tulip mới anh nvtoan đâu, không khoe à?
    Giờ chúc mừng sinh nhật chị Điệp cái heng...iem là iem chả hiểu vì sao chị có bí danh **, chả lắm gai, chả tròn, chả nóng đến nhiệt mồm mà cũng chả ... thơm như mít Sang năm chị hay ăn chóng lớn để tiện bề đèo bác giai lội đường bùn cho bác í ngã bõ tức chị nha
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 30/08/2004

Chia sẻ trang này