1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thẳng!.....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi quydo81, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Thấy không ạ? Đâu phải một mình em không hiểu đâu. Bác Mas là cái bác nào mà em chẳng thấy mặt mũi thế nhỉ? Chẳng lẽ bác để em phải đi tìm đến tận nơi à?
    Bác Quydo81 khơi mào. Đề nghị bác thay mặt giải thích. Bác có biết nói chuyện mập mờ, thì thầm kiểu này sẽ bị coi: 1 là vay tiền; 2 là nói xấu người khác không ha? (nhưng cả câu chuyện thì không thấy liên quan đến hiện tượng trên, hic...)
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hề...thay mặt chú Mas giải thích hộ phát nhỉ!
    1. Chẳng có gì là không hiểu cả - bình dân là 500đ/ lần đi. Còn cao cấp(ví dụ ở New Century ấy ) thì là 5000đ/ 1 lần cơ! Hì....nhưng có người cầm khăn đợi ở ngoài! Hiểu chưa?
    2. Nhóc ơi! Nhóc không hiểu được đâu - còn bác Dragonking mà không hiểu chắc hôm ấy bác say thật rồi! Huỳ./..đi thẳng và đi thẳng - The Wall ấy!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    CÁc em ngây thơ ơi,không nên hiểu các bố ấy nó gì đâu .Cơ bản vì giải thích thì dài dòng lắm .Vả lại hiểu rồi có khi em chẳng muốn lam,f đâu HD nữa đâu!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  4. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Khôg nên hiểu những chuyện này đâu cac bác ạ ,em hiểu và em biết nó không thú vị lắm đâu
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  5. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà em nói vậy? cũng thường thôi!
    còn 1 chuyện nữa cũng có thể đi thẳng đó là các bạn có thể đi thẳng vào bất kỳ một khách sạn nào của Hà nội mà không mất đồng nào!
    vxp
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bi h thì tui hiểu
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ha....nàng dâu sang nhà chồng có một thời gian ngắn mà hỉu nhanh quá trời lun.
    Thế này mai sau còn dạy dỗ làm sao được nữa!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Em nhoc_kho_tinh ơi ,em làm dâu nhà chồng chị mà sao không chào chị cả một câu nhỉ?Chị em mình sẽ sống hoà hợp và ra sức dạy dỗ thằng chồng tcihs tăng gia của chúng ta.Ok?
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  9. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ứ!!! ..... dâu ta hiêu nhanh thế cơ chứ! nhưng mà thế cũng tốt! ấy nhưng mà "dâu" hiểu nó là cái gì? phải nói cho mọi người bít với chứ!!!
    vxp
  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... Hoacuctim à! Tui không phải là vợ thật của chồng you mà (Eo ui! Nói mấy cái này mà lạnh hết cả người) . Vợ hờ thui. Nhắc lại là hờ hờ hờ......okay!
    To Quydo81: Có cần bắt "dâu hờ" nói thẳng ra là hiểu làm sao không nè?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Chia sẻ trang này