1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Thổ Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gau_xanh, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế có cho ai đi cùng ko pro?
  2. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thu 7 vua roi minh da di Tho Ha va Phu Lang nua, nhung la di theo "Hanh trinh van hoa" - mot du an cua Bi, nen cung chang ro duong xa ra sao. Co dieu Tho ha thi rat be, neu ban o do mot ngay thi e rang se thua nhieu thoi gian. Ban co the di luon ca Phu lang, o day lam rat nhieu gom, truyen thong va hien dai gi du ca. Tu Hn di Phu Lang thi khoang hon 50 km.
    Di choi zui zeeee!!!!
  3. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Đi luôn thứ 5 đi nhỉ? sms cho imm cái 0913377957
  4. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người BG vậy mời bạn qua đây cem thêm chi tiết về BN- BG nhé!!!http://www9.ttvnol.com/forum/KBC/285371/trang-9.ttvn
    Chúc vui!!!!
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 24/04/2007
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Vừa tìm lại đuợc cái link Đi Hội Thổ Hà của bác Du, mời các bạn qua thăm!!!
    http://www.ttvnol.com/f_233/663216/trang-2.ttvn
  6. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ, em mới đi thổ hà, em sẽ marketing cho cái làng này mặc dù em ko phải là dân kinh tế
    Bước vào làng Thổ Hà với đình làng, nhà cổ, với ngõ xóm, bờ đê, cảnh quan lễ hội và những phiên chợ quê sẽ thực sự hấp dẫn những vị khách phương xa
    Thổ Hà có một nét rất riêng, đó là nó cất giấu trong mình gần 30 ngôi nhà cổ đến trên 100 năm có lẻ, nhà nhiều nhất có đến 9 gian.
    Trên bờ đê và trong những ngõ xóm lát gạch cũ kĩ lúc nào cũng nồng nồng mùi phân lợn. Làng Thổ Hà nuôi rất nhiều lợn. Những chú lợn sề lai trắng to lừng lững thay cho loài lợn trong tranh Đông Hồ xưa đi tung tăng khắp làng. Dọc bờ đê đi tiếp là làng Vân chuyên nghề nấu rượu nổi tiếng
    Dân làng Thổ HÀ đã giải được một bài toán kinh tế một cách khéo léo khi không có ruộng đất mà nhà cửa vẫn san sát trù phú. Tuy nhiên có một bài toán hóc búa hơn mà cho đến nay họ vẫn chưa giải được là: Làm sao "thủ tiêu" được phân của 1000 chú chó và 3000 anh lợn hàng ngày vẫn đều đặn xả ra ngoài đường
    to be continued!
  7. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em nghe mấy chị bên F363 bải ở Bắc Ninh có cái vườn cải hoa vàng rất đẹp đúng ko ạ ? làm thế nào để đến được đấy nhờ
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa cải thường xuất hiện vào dịp cuối năm(cuối đông - cuối vụ người dân để giống) tại các làng xã ven sông Đuống thuộc Bắc Ninh(ở HN cũng có). Có cả hoa cải cúc nữa. Bây h thì chỉ còn lác đác một vài ruộng để giống muộn thôi.Ở đây rất nhiều nhóm - người đã đi. Bạn tìm lại các topic có rất nhiều!!! Chúc vui!!!
  9. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    Đây là 1 số nơi khi đến thổ hà nên đi
    Đình Thổ Hà
    Chua tho ha
    Đi đến những nhà làm bánh đa bằng tay và máy
    Nhà cổ cụ Dinh
    Đến nhà bác Tỉnh
    Nhà ông Tân làm gốm
    Bảo tàng gốm cổ Đương Xá
    Xem lợn (phát hiện ra một nhà mắc quạt trần cho lợn- trong khi người thì chịu nóng!)
    Tường của các nhà thì có nhiều chi tiết đáng lưu ý, nhất là các mảnh sành, tiểu sành được tận dụng thay gạch làm tường. Nhiều chỗ những mảnh mỏng và bóng ghép lại trông rất đẹp cực kỳ nếu đi sâu vào trong
    Được biết, làng này được sông cầu bào thành một vòng cung khiến nhìn toàn cảnh từ trên xuống giống hệt một lưỡi rìu của mấy hiệp sĩ trung cổ (có lẽ vì thế mà 10 năm trở lại đây, các cháu có hộ khẩu ở làng Thổ Hà đều không thi đõ đại học và thành danh ở nghề thợ mộc. Hee hee.. tâm linh ghê).
    Xin hết, hè hè
    đường ngang ngõ tắt lại nhỏ hẹp
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ 30/4 - 1/5 bà kon phóng vù vù đi Tây Bắc rồi Đông Bắc, ở nhà buồn quá vác máy chạy qua Thổ Hà hít hà cái mùi phân lợn, mùi men rượu tận hưởng cái không khí vùng Kinh Bắc.
    Xin post vài bức lên đây cho bà kon hít cùng
    Đình Làng sau cơn mưa
    [​IMG]
    Chơi Đồ hàng - Trò của tuổi ấu thơ
    [​IMG]
    Và đây là thực tế - Lợn!
    [​IMG]
    Con đò dịch đít sang ngang - Cái Làng Thổ Hà thò ra đây này
    [​IMG]
    Mời các bác xem tiếp

Chia sẻ trang này