1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thực tập là đi thực tập..

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi virgosolo_vn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đi thực tập là đi thực tập..

    13h45. Chết cha phải nhanh tay là áo mau, 14h là tập trung roài. Sao mình không bít là iron cai'' ao len này nó sẽ doãng ra nhể, thôi kệ đời, mặc đại đi, đã lỡ mất công ngồi là lượt từ lúc nãy. Mà còn phải đi tẩy rửa cái đôi giày đỏ iu dấu nữa, hôm nọ ra hàng giày học lỏm được bí quyết dùng nước xịt kính lau giày cho trắng ra, hiệu nghiệm thật.
    13h55. Tại sao lúc nào mình cũng trong tình trạng vội vội vàng vàng thế nhỉ, đúng là đáng đời cái thói nước đến cổ mới lóp ngóp bơi. Lại còn đèn xanh đèn đỏ nữa chứ, trừ hao đi cũng phải 5ph tổng cộng cho các loại traffic lights, tranh thủ đi đuờng liếc vào cái gương xe, thế đấy, hoan hô phát minh ra gương xe,, đỡ mất thời gian soi gương ơ nhà, đến nơi chỉ cần chải lại mấy sợi tóc vô tổ chức là good looking roài, hà hà, à quên, hôm nay quan trọng phải lipstick vào, công nghệ lăng xê mờ.
    14h5. Muộn 5ph rồi, nhưng chả riêng gì mình muộn, cả cái Vân Anh, Minh nhự, Ngọc Anh đến muộn chả kém. Kẹt, cửa mở, chúng nó đến đông thế kia cơ à, thấy một ông mặt già già ngồi trong cái đám đấy , mình nhanh miệng: Em chào anh ạ. Nhìn quanh thấy có 3 cái ghế trống, phải chiếm ngay cho quân mình. Có cái ghế chủ tịch, ngồi tạm tí cho đỡ mỏi, chưa gì đã có đứa nhắc: Ghế chủ tịch đấy, hừ, đáng ghét. Hoá ra lúc nãy chào nhầm, cái ông mà mình vừa chào bằng anh, học lớp C hay D gì đó, thật phí lời. Hí hửng sẽ được về phòng Marketing, ai ngờ xuống phòng Giao dịch quỹ, chắc lại ngồi đếm tiền, mà các bác ý phải biết lòng tham của mình thế nào rùi đấy, tiền lại là "một phạm trù nhạy cảm" nữa chứ,hehe.
    14h40. Phòng GD quỹ, bộ phận tài khoản. Nước ở đâu lênh láng thế này, một nguyên tắc làm công việc liên quan đến giấy tờ bị phá bỏ, cốc nước để trên bàn làm việc, không được, thế là không được, phải ghi vào nhật ký thực tập ngay. . Hoá ra công việc ở đây bận bịu phết, hầu hết các giao dịch phải qua phòng Ngân quỹ 1st, ngồi một lúc mà phải làm bao nhiêu là giấy tờ, uỷ nhiệm thu- chi, séc, rồi đóng, mở tài khoản, đổi tiền, thu lãi, trả lãi, nghe điện thoại đọc số dư tài khoản, mà mỗi tài khoản phải đến chục số chứ ít à, báo hại mình hỏi đi hỏi lại bà khách 3 lần, làm bà ý cáu lên sẵng giọng với mình .
    Mà chỉ được ngồi xem các chị làm thôi, thấy dùng máy tính nhoay nhoáy, hoa cả mắt, ngồi không suốt, thấy mình như một con đần độn, thừa thãi, thỉng thoảng chép chép được mấy thứ linh tinh: danh sách các chi nhánh thanh toán bù trừ, tên cô trưởng phòng, chú phó phòng, liếc tên các chị, chị nào cũng cận, được cái xinh. Con bé Ly lớp chứng khoán thì hỏi liên tùng tục, hỏi lắm thế không biết, rõ vớ vẩn, làm như hỏi thế thì chứng tỏ mình năng động, xuất chúng lắm không bằng, lại còn gọi cô trưởng phòng hơn tuổi mẹ mình bằng chị nữa chứ. Rõ là chối. Quên chưa kể cái vụ trả lời sai điện thoại, dám báo với bà khách là mai tiền về, chỉ vì hôm nay tiền chưa về. Bị chị ý nhắc nhở ngay: Lần sau trả lời em không được khẳng định như thế. Kèm theo một nụ cười khó tả. Tóm lại là lần sau cấm có ba hoa.

    ....................
    16h Cô trưởng phòng nhắc cả bọn : các cháu đến giờ về rồi đấy. Chả đứa nào động đậy. Muốn a chuồn lắm rồi, nhưng chả nhẽ lại về luôn, khéo lại bị đánh giá, xì, thôi đợi thêm tí nữa , chờ con V.A.
    1615. Té.
    16h20. Phòng tín dụng cá nhân. Sao lại đông vui thế, phải vào góp chuyện mới được. Hoá ra Minh nhự, Xuyến hấp cũng vào phòng này, bọn nó đang chơi trò gì, à, à, Hành trình văn hoá, đoán thủ đô, tên nước. Thủ đô Brunei? benga wan đa ru da lam(ko nhớ chính xác), chả biết, chả nghe thấy bao giờ, mà sao các ông phun ra nhanh thế. Lại còn oslo, sofia, linh tinh beng hết cả, chưa kể các ông còn chơi game trong giờ nữa chứ. Nhưng mà công nhận phòng này vui thật. Ngồi buôn chuyện mà cũng đến hơn 5h.
    ----------------------------

    Gửi xe tốn 1k, mai phải khiếu nại mới được. Bãi để xe chung của NH lại thu tiền của SV thực tập. Thậm vô lý !
    ---------------
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nhộn phết nhể. !!!!! Đúng là con gái... Thế kế hoạch lấy chồng của em dạo này thế nào rồi...
    Mỗi ngày em làm một bài như thế này, đảm bảo bà con box82 mỗi ngày có một chuyện cười để xem, ko cần topic truyện Tiếu Lâm nữa....
    Đọc nghe hồn nhiên ghê.... ... Hay là tại mình già rồi !!!!!

     
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Sao em muộn có 5 mins thôi à ?
    Mất mặt 82 quá . 82 toàn đứa cao su ít cũng 15 mins cơ mà nhì
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  4. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    He he... phải ko đó, nghe rợn quá, muộn có 5'' là quá giỏi, tôi phục đấy
    Tôi yêu Hà Nội
     
    [​IMG]
  5. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay á, xùi, hôm nay mới gọi là vui, tiếp tục bị nhắc nhở vì cái tội láu táu. Tài khoản khách hàng la 181 k, liếc qua rồi phán luôn :"Chú ơi tài khoản chú còn 181 triệu ạ" ặc ặc. Mình nghe thấy giọng chú âý thảng thốt "bao nhiêu?", "181 triệu ạ", dõng dạc và tự tin. chị hướng dẫn mình cười "khì" một cái then nhắc nhở ngay " em ơi 181 nghìn cơ mà, em phải đọc cho kỹ chứ". Tự nhiên thấy hai tai nóng lên, may mà để tóc dài nên hope là ko ai nhìn thấy. Cười một cái, chẳng nhẽ lại khóc.
    Hờ nhưng mà chỉ thấy buồn cười lúc tưởng tượng cái cảnh ông khách kia nghe tài khoản của mình 181 triệu đang sướng lại bị sự thật 181nghìn như đấm vào mặt, hehe.
  6. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mai cho anh gửi vào ngân hàng em 10K nhé... Mấy hôm sau đến lấy 10M....
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  7. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đây là nguyên văn hồi ký của em Vịt Cồ à quên VIRGO...Xin phép đưọc đăng tải.
    13h45. Chết cha phải nhanh tay là áo mau, 14h là tập trung roài. Sao mình không bít là iron cai'''' ao len này nó sẽ doãng ra nhể, thôi kệ đời, mặc đại đi, đã lỡ mất công ngồi là lượt từ lúc nãy. Cái áo của mình lúc mua là cỡ L mà bây giờ đã thành cỡ XL rồi. Chả sao, đâm ra lại vừa với mình. Mà còn phải đi tẩy rửa cái đôi giày đỏ iu dấu nữa, hôm nọ ra hàng giày học lỏm được bí quyết dùng nước xịt kính lau giày cho trắng ra, hiệu nghiệm thật. Xem nào , áo đỏ , giầy đỏ, tất đỏ rồi ..mình có thêm mặc nốt cái quần đỏ nữa không nhể ? Thôi , thêm cái túi xách đỏ nữa là ổn rồi , chứ quần đỏ vào nữa thì trông đồng bóng chết ...À tí quên , phải liếc qua xem dung nhan của mình thế nào đã chứ nhỉ ?! Ơ , cái gì thế này ?! chết rồi , hình như trứng cá ! Không phải là có con ruồi nào đậu trên kính rồi ...Bio"dê" của mình đâu ấy nhỉ ? Hết rồi à . Thôi chả sao, chuyện nhỏ , thêm một cái mụn nữa thì cũng không xi nhê với mình , đằng nào cũng chả cải thiện thêm được tình hình bi đát cái nhan sẵc của mình ..
    13h55. Mãi rồi cũng dắt được xe ra khỏi nhà . Mà cái xe làm sao thế nhi ?! Đề đóm mãi rồi mả chả thấy ậm ẹ gì cả . Hay là hết xăng ? Kim vẫn chỉ còn những nửa bình cơ mà .Đạp mấy cái xem nào. Không ăn thua . À chết , quên chưa cắm thìa khoá vào
    .Tại sao lúc nào mình cũng trong tình trạng vội vội vàng vàng thế nhỉ, đúng là đáng đời cái thói nước đến cổ mới lóp ngóp bơi. Lại còn đèn xanh đèn đỏ nữa chứ, trừ hao đi cũng phải 5ph tổng cộng cho các loại traffic lights, tranh thủ đi đuờng liếc vào cái gương xe, thế đấy, hoan hô phát minh ra gương xe,, đỡ mất thời gian soi gương ơ nhà, đến nơi chỉ cần chải lại mấy sợi tóc vô tổ chức là good looking roài ( dù mấy hôm chưa gội) , hà hà, à quên, hôm nay quan trọng phải lipstick vào, công nghệ lăng xê mờ.Chẹp chẹp , không đén nỗi...Thế này mà sao chưa lấy được chồng nhỉ ?!
    Ơ, cái gì mà đông nghịt thế kia ?! a` thì ra đâm nhau. Ngó qua tí xem nào ..đằng nào cũng vậy . Khiếp cãi nhau hăng quá . Đúng là bên tám lạng người nửa cân . Đi thôi không có mang tiếng dân 82 hay chậm chạp .Tiếc thật !
    14h5. Muộn 5ph rồi, nhưng chả riêng gì mình muộn, cả cái Vân Anh, Minh nhự, Ngọc Anh đến muộn chả kém. Tự nhiên thấy lao xao bên ngoài .Kẹt, cửa mở, chúng nó đến đông thế kia cơ à, thấy một ông mặt già già ngồi trong cái đám đấy , mình nhanh miệng: Em chào anh ạ.Thế mà mặt vẫn tỉnh keo, cán bộ nhà nước gì mà kiêu thế ? Nhìn quanh thấy có 3 cái ghế trống, phải chiếm ngay cho quân mình.Mình mà ngồi phải hết 2 cái rồi , còn một cái nhường cho chúng nó. Có cái ghế chủ tịch, nhảy lên ngồi tạm tí cho đỡ mỏi, chưa gì đã có đứa nhắc: Ghế chủ tịch đấy, hừ, đáng ghét. Hoá ra lúc nãy chào nhầm, cái ông mà mình vừa chào bằng anh, học lớp C hay D gì đó, thật phí lời.Cứ tưởng mình nhanh chân quen đưọc anh nào cán bộ để nhờ giúp đỡ rồi . Hí hửng sẽ được về phòng Marketing, ai ngờ xuống phòng Giao dịch quỹ, chắc lại ngồi đếm tiền, mà các bác ý phải biết lòng tham của mình thế nào rùi đấy, tiền lại là "một phạm trù nhạy cảm" nữa chứ,hehe.Đen quá, các bác ý bắt mình ngồi đếm tiền xu , loại 200 mới khổ chứ ! Sao bây giờ nhà nước phát hành cái loại tiền này nhỉ ? Vừa nguy hiểm cho trẻ em lại vừa làm khổ mình. Mai , trước khi đi phải thắp hương mới đưọc .
    14h40. Phòng GD quỹ, bộ phận tài khoản. Nước ở đâu lênh láng thế này, một nguyên tắc làm công việc liên quan đến giấy tờ bị phá bỏ, cốc nước để trên bàn làm việc, không được, thế là không được, phải ghi vào nhật ký thực tập ngay. .Lại còn cả nguyên một cái bánh chưng nữa chứ . Đúng của nếp, mình kết nhất loại này . Thôi , cái này thì khỏi ghi vào nhật ký . Hoá ra công việc ở đây bận bịu phết, hầu hết các giao dịch phải qua phòng Ngân quỹ 1st, ngồi một lúc mà phải làm bao nhiêu là giấy tờ, uỷ nhiệm thu- chi, séc, rồi đóng, mở tài khoản, đổi tiền, thu lãi, trả lãi, nghe điện thoại đọc số dư tài khoản, mà mỗi tài khoản phải đến chục số chứ ít à, báo hại mình hỏi đi hỏi lại bà khách 3 lần, làm bà ý cáu lên sẵng giọng với mình .
    Mà chỉ được ngồi xem các chị làm thôi, thấy dùng máy tính nhoay nhoáy, hoa cả mắt, ngồi không suốt, thấy mình như một con đần độn, thừa thãi, thỉng thoảng chép chép được mấy thứ linh tinh: danh sách các chi nhánh thanh toán bù trừ, tên cô trưởng phòng, chú phó phòng, liếc tên các chị, chị nào cũng cận, được cái xinh( Giống y mình ) . Con bé Ly lớp chứng khoán thì hỏi liên tùng tục, hỏi lắm thế không biết, rõ vớ vẩn, làm như hỏi thế thì chứng tỏ mình năng động, xuất chúng lắm không bằng, lại còn gọi cô trưởng phòng hơn tuổi mẹ mình bằng chị nữa chứ. Rõ là chối.Mình biết tỏng là ở nhà nó còn bẩn và lười hơn mình ấy chứ. Quên chưa kể cái vụ trả lời sai điện thoại, dám báo với bà khách là mai tiền về, chỉ vì hôm nay tiền chưa về. Bị chị ý nhắc nhở ngay: Lần sau trả lời em không được khẳng định như thế. Kèm theo một nụ cười khó tả. Tóm lại là lần sau cấm có ba hoa.Được mỗi cái xinh hơn mình ! Ờ nhưng thế thì cũng là hơn rồi . Ăn mặc thì như Thị mầu lên chùa .
    Chán quá, chả biết làm gì cả ,đi quét nhà vậy .Khiếp , cái chổi hình như 1 năm nay không thay hay sao ấy , mòn vẹt cả , đã thế còn có mỗi tí cán cầm cứ phải khom lưng .Rẩy tí nước cho đỡ bụi vậy , Cô trưởng phòng đi qua thấy thế khen minh đảm đang , đâm ra lại sướng âm ỉ . Thế này phải phát huy tính tự chủ mới được, pha ấm nước để tí nữa các chú vào giải khát , kiểu gì cũng được phổng mũi lần nữa. Ấm chén còn kinh khủng hơn , bẩn hơn cả ở nhà mình . Thây kệ , cứ pha cho xong. Lọ mọ mãi cuối cùng cũng xong . Đặt xuống góc nhà không có lại vi phạm nguyên tắc làm bàn giấy .Hí hí !!!....................
    16h Cô trưởng phòng nhắc cả bọn : các cháu đến giờ về rồi đấy. ( Chắc là đuổi khéo đây ) Chả đứa nào động đậy. Muốn a chuồn lắm rồi, nhưng chả nhẽ lại về luôn, khéo lại bị đánh giá, xì, thôi đợi thêm tí nữa , chờ con V.A.Phải chả vờ tí để kết thúc thực tập, cô ấy đánh giá tốt về mình chứ .
    1615. Té.
    16h20. Phòng tín dụng cá nhân. Sao lại đông vui thế, phải vào góp chuyện mới được.Mình có sẵn một đống dưa đây rồi. Hoá ra Minh nhự, Xuyến hấp cũng vào phòng này, bọn nó đang chơi trò gì, à, à, Hành trình văn hoá, đoán thủ đô, tên nước. Thủ đô Brunei? benga wan đa ru da lam(ko nhớ chính xác), chả biết, chả nghe thấy bao giờ, mà sao các ông phun ra nhanh thế. Lại còn oslo, sofia, linh tinh beng hết cả.Có gì hay ho đâu nhỉ ? Nếu như là chương trình chiếc nón kì ...cục thì mình đã đoán vach vách. Mấy cái món địa lý địa cầu này thì mình tịt , mặc dù cái khoản du lịch thì mình cực khoái. Chưa kể các ông còn chơi game trong giờ nữa chứ. Chả nhẽ lại vào làm mấy ván Lines .Nhưng mà công nhận phòng này vui thật. Ngồi buôn chuyện mà cũng đến hơn 5h.Cái VA cứ giục về chứ không khéo mình ngồi đến tối mất .
    5g30. Hai đứa ra làm tí kem Tràng Tiền đã . Cái món này vừa khoái khẩu lại giải khát tốt , cũng không đắt đỏ mấy trong cái thời buổi cúm gà mà cái gì cũng lên giá.Loáng cái , mỗi đứa đã xơi hết 5 cái . Thôi để bụng mai ăn tiếp.Phù , thật bõ công vất vả cả buổi chiều.
    -----------------
    Gửi xe tốn 1k, mai phải khiếu nại mới được. Bãi để xe chung của NH lại thu tiền của SV thực tập. Thậm vô lý ! May quá gặp cô trưởng phòng , phải hỏi luôn vụ này mới đưọc , không có thì bức xúc lắm . Cô cười rất thông cảm và giả thich rằng bãi gủi xe là của người ngoài NH nên chỉ có người có thẻ nhân viên thì mới được free , còn người ngoài thì không.Còn vô lý hơn. Hừ , mình sẵp về đây làm rồi chứ bộ !
    Mệt quá ! đêm nay chắc ngu ngon lắm.
  8. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rock man ơi là rock man, anh bôi bác em vừa chứ, cười chết mất thôi......

Chia sẻ trang này