1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi thực tập !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi seamonster, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đi thực tập !

    Năm thứ 3 bắt đầu đi thực tập, tụi nó đứa nào cũng háo hức mong chờ cả, mỗi mình em là sợ đi thực tập thui.

    Các tiền bối ơi, đi thực tập có vui không ạ ! Kể cho em nghe đi, và cho em một chút kinh nghiệm nữa !!

    Thankssss !
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm có một cái topic thế này rồi em thân yêu ạ!
    Chịu khó tìm đi!
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hitle anh Lucky rùi ! Ghét !
  4. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đi thực tập thì có gì mà vui cơ chứ.
    hết lạng sơn ròi đến Hoà Bình, đi đâu cũng thấy cảnh cờ bạc, rượu chè, nếu mình không tham gia thì kể như là chán ốm,
    ăn uống không hợp, chỗ ngủ thì cực kỳ bẩn(nhất là trên Lạng Sơn )
    ĐẤy là mới chỉ đi có 5 ngày, đến năm sau còn đi thực tập công nhân 1 tháng thì không biết thế nào đây
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hix , chưa chi đã bị dội gáo nước lạnh !!
    Mà mình không đi có sao không ạ ??
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú fox_seven này chắc là vốn sướng quá, khổ không chịu được roài!
    Không đến nỗi như thế đâu. Đi thực tập lạng sơn ăn ngủ cũng tàm tạm, con gái chỗ ăn ngủ khá hơn con trai. Chỉ phải cái ngủ hơi chật một tí. Nói chung là cả lớp về không thấy đứa nào kêu là bị bệnh truyền nhiễm gì cả ...
    Đi thực tập công nhân thì ở còn sướng hơn, rộng rãi, sạch sẽ ( đấy là trên Na Hang, còn chỗ khác ko biết).
    Bẩn nhất là đi thực tập máy trên Hoà Bình... Đấy là lần duy nhất thực tập được ở khách sạn, nhưng mà khách sạn bẩn như chuồng lợn ấy, cứ chuẩn bị tâm lý trước nhé!
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Sao mà các bạn khổ thế, thương ghê. Mình đi thực tập ngồi phòng máy lạnh online chat chit suốt ngày. Sắp bị đuổi roài.
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng giấu gì các cậu : Đi thực tập Hòa BÌnh lớp tớ ở trong khu "Phục hồi chức năng " . Điều kiện ăn ở tốt ; nhưng được cái thiếu nước trầm trọng ; Anh em 12 người trong 1 phòng , 4 cái giường 1 mét , thì 9 người bị ghẻ ..sau khi về . Và tớ cũng không thoát khỏi số đó .
    Đến đợt đi Lạng Sơn còn lộn nhộn hơn nữa ( Cách có 1 tuần sau khi đi Hòa Bình ) . Nhóm tớ ở chung với "anh em Cưu vạn ..trên Đồng Mỏ ) . Nhà Vệ sinh ở đây thì ..thôi rồi... . Ngủ thì lăn lóc; trật trội ..hôi hám ..Cuối cùng bửn quá rùi cũng quen.... . Không ngủ được anh em rủ nhau đánh bài ...thâu đêm .Lại kiếm được tí xíu....
    Không ngờ đi Lạng Sơn về lại bị hết ghẻ mới sợ
  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Do đặc thù nên khoa TV ko đi thực tập ở Lạng Sơn (môn Địa chất và Thuỷ văn công trình). Đợt tới, em Sea chắc đi thực tập tại Chùa Hương. Có nhiều chuyện hay lắm. Cảnh thế, người thế rồi sẽ có nhiều chuyện vui. Thực tập là việc bắt buộc với bất cứ sinh viên nào (có điểm). Nợ thực tập thì phải đi với lớp khác hoặc khoá sau.
    Sinh viên đi thực tập mà các cậu cứ làm như cán bộ nhà nước đi du lịch. Ăn ở phải chung cả lớp mới vui. Tớ chỉ mong lớp tớ đi thực tập tiếp.
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thui chứ đi thực tập với lớp quá vui . Không biết các năm sau thế nào chứ năm thứ 3 của khoa QH chỉ có ăn nghỉ và chơi.... . .. Híc..nhưng mà đi thực tập lại thì ..cũng hơi đau đầu đấy ..

Chia sẻ trang này