1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm 1 nửa cho mẹ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ziaochie, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziaochie

    ziaochie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm 1 nửa cho mẹ...

    Bố mẹ tớ chia tay từ khi tớ còn nhỏ..Mẹ ở vậy nuôi tớ khôn lớn, hi sinh cả cuộc đời cho tớ...Giờ tớ đã trưởng thành..sẽ đi lấy chồng..nghĩ đến Mẹ ở 1 mình mà tớ buồn và cảm thấy thương Mẹ vô cùng..Tớ muốn bên Mẹ cũng có 1 người đàn ông..ko fải để đáp ứng nhu cầu về chuyện đó..mà là để Mẹ có 1 người chia sẻ cuộc sống, quan tâm, yêu thương , chăm sóc lẫn nhau đặc biệt trong những lúc trái gió trở giời...Tớ luôn biết : Con chăm cha ko bằng bà chăm ông.. Dù con cái có ngoan thế nào ..có hiếu thảo đến đâu cũng ko thể che lấp được khoảng trống trong lòng khi bố(mẹ) phải sống cô đơn...

    Nhưng quả thực tớ ko biết fải làm gì cả..Bạn bè tớ thì ko quen những người lớn tuổi như thế.. Còn tìm trên mạng thì ko tin tưởng tẹo nào, Vietnam ko giống ở Mỹ hay Eu.. Các CLB làm quen cho lứa tuổi cuối U40 của Mẹ tớ thì tớ ko biết , cũng có tìm hiểu qua nhưng ko thấy đâu cả....

    Có bạn nào biết thông tin , cho tớ biết với..
    Cảm ơn các bạn nhiều..
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên vào box Hạnh phúc gia đình, ở đó phù hợp và có nhiều người có độ tuổi phù hợp với mẹ bạn.
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Oh..anh Trung hay comment ở bên này à..:D..
  4. ziaochie

    ziaochie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn .
  5. ziaochie

    ziaochie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hic..
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ui...bạn đúng là 1 đứa con rất thương mẹ, nhưng tình cảm nảy sinh từ cảm xúc vì vậy bạn có muốn giúp mẹ tìm được 1 người để iu thương chia sẻ thì mình nghĩ cũng hơi khó vì ko bít người ta có hợp với mẹ bạn ko, có thật lòng iu thương 2 mẹ con bạn ko...Mình nghĩ có 1 số diễn đàn dành cho người độc thân hoặc đã từng li hôn, trong đó những tâm hồn đồng cảm sẽ dễ đến với nhau hơn. Chúc bạn và mẹ bạn may mắn tìm được người đàn ông của mẹ nhé!
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anh comment chủ yếu về tư vấn tình yêu và GDGT, 2 cái đấy cần gì hỏi anh, anh tư vấn miễn phí cho
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc những dòng của bạn làm tớ nhớ tới một anh bạn thân!
    Bố anh mất, một mình mẹ nuôi anh và 2 con gái của chồng! Anh đi làm và ở lại HN, chỉ còn mình mẹ ở quê, anh muốn động viên mẹ đi buớc nữa để yên tâm công tác và ổn định cuộc sống. Anh hỏi tớ phải nói thế nào để mẹ anh thoải mái nhất và nếu tớ là anh tớ phải làm thế nào? Lần đầu tiên tớ không thể giúp anh vì ... Tớ chỉ thấy cảm động trước suy nghĩ của anh cũng như của bạn!
    Chia sẻ với bạn một chút. Chúc mẹ bạn tìm được phần hạnh phúc còn lại của mình!
  9. ziaochie

    ziaochie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn...
    Tớ và mẹ là 2 người bạn thân, hầu như không giấu nhau điều gì cả. Tớ cũng đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình để mẹ biết nhưng thực sự công việc của mẹ tớ cũng khá bận. Sáng đi làm , đến chiều về thì mẹ tớ lại cơm nước. Tớ đã cố gắng về sớm cơm nước buổi chiều và cũng động viên mẹ chủ động đến các Clb nhưng có vẻ như ở Hà Nội ít quá..ko có những nơi dành cho tầm tuổi của mẹ tớ.
    Còn việc đi thể dục , dưỡng sinh thì đúng là mẹ tớ ko có nhiều thời gian, vì buổi sáng hay đi chợ mà, với lại ở đó toàn các cụ U50,60 trở lên , mà mẹ tớ chỉ mới cuối U40 thôi..
    anyway, cảm ơn các bạn nhiều, nếu các bạn có thông tin gì thì cho tớ biết với nhé.
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ không giúp gì được bạn vì mình ở TP HCM . Nhưng mình thật sự khâm phục bạn đấy , bạn là một người con rất hiếu thảo .

Chia sẻ trang này