1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm 1 tình yêu đích thực!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dieukyla, 19/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm 1 tình yêu đích thực!

    Có rất nhiều người cho rằng việc làm quen ở trên mạng chỉ để giải trí và chơi bời... Có không ít kẻ lợi dụng việc làm quen này để nhằm những mục đích xấu như để cặp bồ, để tìm gái "sạch" và không ít cô gái đã mắc phải những lưới tình ngọt ngào kiểu này... Các bạn nghĩ sao? Các bạn mong gì khi lên mạng làm quen và tìm những người bạn mới?
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy suy nghĩ trên sai lầm quá
    Quen qua mạng cũng chỉ là một cách để chúng ta có thể tiếp xúc với nhau thôi
    uh, thì ở đâu cũng có người nọ người kia, nhưng ko thể quy tất cả những người trên mạng đều thế cả
    Quen qua mạng chỉ là bước đầu thôi. Mối quan hệ đó sẽ như thế nào phụ thuộc vào cả 2 người sau này
    Còn tớ, dù quen qua mạng hay qua bạn bè, tớ cũng chỉ mong có được những người bạn thực sự. Có thể bên nhau để vui đùa, nếu tâm sự được, giúp nhau qua khó khăn thì càng tốt
    câu muôn thủa : "Tôi yêu các bạn"
  3. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quen trên mạng nài, quen rồi yêu nhau được cả năm nay rồi
    Chẳng hiểu lúc người ta gặp mình người ta có mục đích như bạn gì gì nói không
    Cái này tớ chưa hỏi, để tớ về tớ hỏi đã nhé
    Nhưng mà đến bây giờ thì thấy hắn cũng yêu mình nhiều nhiều
    Thế cũng là tạm ổn nhỉ

  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đích thực ? biết thế nào là đích thực nhỉ, mình thấy và nghĩ nó đã là đích thực rồi thấy. Nhưng thực tế tthì khác xa với những gì mình cho và nghĩ như vậy . Cứ sống cho hôm nay đi , cho nó là đích thực thì nó sẽ là như vậy ?Nói tóm lại k có gì là sự chắc chắn cả , chắc như cái đinh có lúc còn lung lay chả nói đến lòng người.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thế nào gọi là tình yêu đích thực ?? Chỉ có người trong cuộc mới đánh giá được đó có phải là hạnh phúc hay k ? Đó có phải là tình yêu hay k ?
    Mọi thứ : internet , điện thoại di động v...v....... chỉ là công cụ để tìm kiếm bạn bè .
    Riêng tôi , thì tôi có rất nhiều người bạn mới từ internet nói chung và ttvn nói riêng . Tôi tin tưởng vào họ vì họ cũng tin tưởng tôi . Có những người bạn đã chơi được với nhau 6-7 năm rồi !
    Mạng k phải là xấu ! Giống như Karaok k phải là xấu . Vấn đề con người mới là quan trọng , nhỉ ?
  6. water1986

    water1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ư.với tôi nó đã ra đi cùng với em roài.
    giờ đây tôi chỉ biết giết time bằng việc tám trên mạng thôi.
    VÔ NGÃ.............
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng để làm quen bạn mới, và chơi như là với 1 người bạn sống ngoài đời.Thế thôi.
  8. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nghĩ dư lày bao h !
    Bạn nào mà chả là bạn !
  9. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    muốn tìm người yêu trên mạng nhưng mấy năm nay vẫn chưa tìm được nè . ở đâu chả có người ngoan người hư !
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái j cũng có 2 mặt của nó,với tớ mạng là ảo tình cảm là thật.Mạng ko xấu chỉ có người dùng mạng làm nó xấu đi thôi.Mạng là 1 hình thức để mọi n`g quen biết nhau cũng như kết bạn qa thư,qa tin nhắn,còn cái qt là tình cảm sau đó,những buổi offlines.Cũng ko ít nhữngmối tình qa mạng đi đến happy ending,và cả như ttvn này thôi,tớ cũng biết mấy đôi rồi.Cái qt là biết tỉnh táo và chơi hoàn toàn vô tư thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này