1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm ánh sáng cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lqmttt, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm ánh sáng cuộc sống

    You only see what your eyes want to see
    How can life be what you want it to be
    You''re frozen
    When your heart''s not open

    You''re so consumed with how much you get
    You waste your time with hate and regret
    You''re broken
    When your heart''s not open

    Chorus:

    Mmmmmm, if I could melt your heart
    Mmmmmm, we''d never be apart
    Mmmmmm, give yourself to me
    Mmmmmm, you hold the key

    Now there''s no point in placing the blame
    And you should know I suffer the same
    If I lose you
    My heart will be broken

    Love is a bird, she needs to fly
    Let all the hurt inside of you die
    You''re frozen
    When your heart''s not open


    If I could melt your heart

    Sống vất vưởng, sống chỉ có hối hận, hối hận và hối hận... mình đã khóc thật nhiều khi nghe bài hát Frozen của Madonna, nhìn lại mình, nhìn lại người, nhìn lại xung quanh, tất cả những gì mình thấy chỉ là bóng tối, mặt tốt đẹp của cuộc sống hình như không lọt vào mắt mình được, chỉ thấy toàn mặt trái. Sống như vậy, phỏng có ích gì cho mình và cả cho người?
    Cố gắng, cố gắng nhìn, cố gắng, cố gắng nghe, và cố gắng cảm nhận những gì tốt đẹp từ cuộc sống, abu ạ!
    Cố lên nhé



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  2. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    19h01 CN - 30 /11/ 2003
    Trời ơi, mém xỉu. Bị bắt đi trực hệ thống mạng SG, truyền hình đang truyền trực tiếp trận Việt Nam đá dzới Thái Lan, mấy ông trực tại đài nhảy, hét, than "trời ơi" não nùng, nhảy tưng tưng như khỉ, 1 ông làm rớt hộp quẹt khỏi túi, lượm lên, bật lửa dí vào tóc ông đứng trước, mình tưởng toi đời ông kia rồi chứ. Đang buồn mà chưa bao giờ được cười "rụng mồm" đến mức như vậy. Già hết rồi mà ...
    KHIẾP !!! Ặc Ặc
    Được lqmttt sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 01/12/2003
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể mình cũng hết muốn đi ngủ luôn. Nhớ lại lúc đi xem bóng đá lúc VN vào 1 trái. Ôi trời, bàn ghế đổ liểng xiểng. Thiên hạ nhảy tưng tưng. Hic. Chẳng hiểu sao quay đi quay lại mình đã ngồi lên bàn. Ặc ặc. Hi hi. Đôi khi, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ cho mỗi chúng ta. Hy vọng bạn sẽ gặp thêm nhiều niềm vui như vậy. Đừng cố quá làm gì. Cố quá-----------> quá cố .
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Sat. , 06, 12, 2003
    Thật lạ, đọc muốn mòn Đông Chu Liệt Quốc, 8 cuốn mà mình không thể nào liên hệ được binh pháp và cuộc sống hôn nhân như thế nào, chỉ đến khi mình coi phim do Trung Quốc sản xuất, kể về Tôn Vũ, một nhà binh pháp lỗi lạc, mình cảm nhận được những điều mà mình tìm kiếm bấy lâu nay?
    Tôn Vũ yêu Loan Nhi, và nói thẳng với cha mẹ Điền Nhất là người chỉ yêu và lấy Loan Nhi làm vợ. Nếu mình là Điền Nhất, mình sẽ hận, đau và bỏ đi, ? Những tập sau mình không có điều kiện theo dõi, nhưng khi coi tiếp thì chả hiểu sao Điền Nhất lại là vợ của Tôn Vũ. Cô ấy chẳng có tài gì ngoài tài đánh đàn và biết cảm thông. Những khi Tôn Vũ suy tư về thế trận, về cuộc sống, vật vã trong vòng xoay chiến tranh với lý tưởng cao đẹp là tạo ra binh pháp tuyệt diệu để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, cho khỏi có những cuộc ly tan, gia đình ly tán. Lúc đó, Điền Nhất đã đánh lại khúc đàn lần đầu đánh cho Tôn Vũ nghe. Nhìn hai diễn viên đóng cảnh hai vợ chồng già ngồi với nhau, tâm sự qua tiếng đàn, nước mắt chảy quanh, ngẫm lại quãng đời đã đi qua, Tôn Vũ cảm thấy thanh bình thật sự khi ở bên Điền Nhất, người không nói ra điều gì nhưng lại là người hiểu người nhất; mình cảm thấy mình quá nhỏ bé quá trước Điền Nhất, trước cái gọi là tình yêu và lòng vị tha? Khóc thật nhiều, đau thật nhiều, hối thật nhiều, và ? vẫn còn yêu ? thật nhiều.
    Cuộc sống, cuộc sống?.
    Biết nói gì đây khi mình cảm nhận được rằng mình vẫn nhớ cánh diều đầu tiên, cánh diều không bay bổng, cứ chực chúi xuống đất như chối bỏ những cố gắng và thầm mong của người tạo ra nó? Mình có là người độc ác không khi không biết cách giữ cánh diều đầu tiên của mình, muốn giữ cũng không biết bằng cách nào.
    Mình không ước cánh diều ngày xưa hiện về, ? không, nói thế là dối lòng, mình mong ước cánh diều ngày xưa hiện về. Lúc còn cánh diều trong tay, mình không bao giờ nằm mơ về nó, còn nay, trong những giấc ngủ chập chờn lúc được lúc không, cánh diều vẫn hiện về trong giấc mơ, êm đềm, bay bổng như chưa từng được bay cao như thế. Những lúc giật mình thức giấc nửa đêm, cứ ngỡ cánh diều vẫn đâu đây, tìm kiếm, tìm kiếm, và hẫng cả người khi cánh diều chỉ còn là giấc mộng cho đến cuối đời?
    Hư ảo, mộng và thực, đó là gì, mình cũng không biết nữa, chỉ biết là mình vẫn để thời gian trôi, trôi, và trôi, như là để chìm đắm trong những giấc mơ có cánh diều bên cạnh, để được một lần bay bổng thật sự, dù chỉ là trong giấc mơ?
    CỐ LÊN ABU NHÉ
  5. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bi thương yêu,
    Hì hì, em gọi Bi độc quyền như thế nhé.
    Cuộc sống rất ngắn ngủi, hà cớ gì mình cứ phải nghĩ hoài về những sai lầm trong quá khứ thế, Bi nhỉ?
    Cuộc sống cứ hối hả trôi, bây giờ thì em còn cười hềnh hệch được, chứ ba năm nữa thì chắc lúc đó đầu tắt mặt tối lo cho cuộc sống gia đình, bận bịu với một "Bi con" rồi.
    Cánh diều, cánh diều, trước đây, nghĩ đến cánh diều, em thấy hận Bi dzô cùng, còn bây giờ, Bi thử nghĩ xem, dù muốn, dù không, cánh diều ấy vẫn sống mãi trong tinh thần của em và Bi, có nghĩa là nó vẫn chưa chết, chỉ là ... hóa kiếp sang một kiếp khác đỡ gian truân hơn mà thôi, Bi nhỉ?
    Có lẽ em đã yêu Bi thật rồi, yêu con người dễ thương, ngáo ngáo trong mail chứ không phải con người thiệt của Bi đâu, đừng ham
    Trong thời gian làm người yêu của Bi, em chưa bao giờ nhõng nhẽo, "xà nẹo xà nẹo" với Bi cả, vì em có nhiều mối lo cho tưong tai quá, đến mức quên mất mình cũng có quyền nhõng nhẽo với Bi, và Bi cũng có quyền nghe ... em nhõng nhẽo
    Bi thương, mình xa nhau mấy tháng rồi Bi nhỉ? Em cứ ngỡ là mình sẽ hận Bi lắm, nhưng không! Lỗi không chỉ ở riêng Bi, mà có ở em nữa Hối hận chi, sau khi trăn trở trằn trọc hằng bao nhiêu đim, lăn qua lăn lại hằng bao nhiêu ngày, em rút ra KẾT LUẬN: Thay vì ngồi gặm nhắm nỗi buồn, em nên cười vui mới đúng, vì em đã nhận ra ở Bi là vàng mười (đừng nói em nịnh, "ông" Bi nhớ), em chỉ nói những cảm xúc hiện thời của em về "ông" thui. Ít ra cuộc đời đã cho em trong một khoảng thời gian làm người yêu của "ông vàng mười" này.
    Chả hiểu sau khi xa nhau, em không hề nhớ đến những điều vướng mắc giữa em và Bi, em chỉ thấy được, với vai trò là một người bạn, Bi là SỐ MỘT LA MÃ ĐỎ, còn vai trò người yêu, eo ôi, KHIẾP!!! Em vẫn thấy Bi là một người tốt, và như thế này này trong bài: (hồi nãy em quên insert bài hát dzô nên bây giờ lặm cặm vào sửa)
    LARGER THAN LIFE
    By: Backstreet Boys
    Last Corrected by: MRDcat@aol.com
    I may run and hide
    When you''re screaming my name, alright
    But let me tell you now
    there are prices to fame, alright
    All of our time spent in flashes of light
    Chorus:
    All you people can''t you see, can''t you see
    how your love''s affecting our reality
    Every time we''re down
    you can make it right
    And that makes you larger than life
    Looking at the crowd
    and I see your body sway, c''mon
    Wishin I could thank you in a different way, c''mon
    ''Cause all of your time spent keeps us alive
    Repeat Chorus:
    All of your time spent keeps us alive
    Repeat Chorus:
    Yeah, everytime we''re down
    Yeah, you can make it right
    Yeah, and that''s what makes you larger than life
    Repeat Chorus

    Tính ra số em vẫn còn may hơn nhiều người khác, xa nhau, nhưng em chả hiểu sao vẫn nghĩ những điều tốt vì Bi, chứ không hận, không thù. Đó có phải là tình yêu hông Bi? Mặc dù nó đến trong muộn màng.
    Em có nhiều chuyện muốn nói với Bi lắm, nhưng em sẽ không nói trực tiếp với Bi được, vì em biết, em yêu Bi trong tâm tưởng, còn gặp Bi trong đời hả? Chả hiểu sao em sợ lắm, có lẽ em phải luyện thêm nhiều "chiêu" về lòng vị tha, vì sự thông cảm nhiều, lúc đó, em mới có tự tin xây dựng một gia đình hạnh phúc, và duy trì được gia đình ấy. Em sẽ tâm sự với Bi những vui buồn của cuộc sống cho đến khi em đủ tự tin ... chống lầy!!!
    Lúc đó, hy vọng em sẽ hết yêu Bi, chứ thôi, ngoại tình trong tư tưởng thì ... bất công với ông xã em sau này lắm, Bi ạ!
    Chúc Bi nhiều sức khỏe
    Được lqmttt sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 10/12/2003
  6. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đó đây hả chị, em rất vui khi giờ chị đã có tâm trạng như này, cũng có thể chưa hẳn thật thoải mái nhưng dù sao đó cũng là tín hiệu của sự cải thiện tình hình đúng không chị, mong sao chị được hơn thế nữa............
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  7. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thur. 11. 12. 2003

    Bi thương,
    Dạo này Bi còn đi công tác tỉnh nhiều không vậy? Cố gắng dưỡng sức nhé, uống nhiều sữa vào, milo nữa... Nghĩ cũng buồn cho tụi viễn thông tụi mình, số phận bắt ... long đong, xa gia đình, chúng ta đều hi vọng người bạn đời của chúng ta thông cảm, tôn trọng chúng ta và công việc của chúng ta, Bi nhỉ?
    Bi ơi, dạo này sao em học bài khó dzô quá, chắc đầu óc bảo hòa "gồi" hay sao ấy, hy vọng em ... lê lết được đến khi ra trường, mà lúc đó chắc Bi đang đi du học, Bi hẻ? Cố gắng lên Bi nhé, cuộc đời còn lắm thăng trầm đợi Bi và em phía trước, mặc dù bây giờ chúng ta đi trên hai con đường song song, nhưng em vẫn thấy Bi tỏa hào quang ... bên kia đường. (đại nịnh là em đây...) Ông trời cho phận của Bi là phải tiến lên phía trước, tiến lên mãi. Khi nào mệt mỏi, Bi hãy nghĩ đến những người muốn đi học còn không được, Bi sẽ thấy còn sức phấn đấu tiếp, tiếp, ... liên tục phát triển, phát triển... hen
    Em đã ôn xong môn Set Theory rồi, môn này khó mà dễ Bi ạ, chủ yếu là hệ thống lại kiến thức, giống như môn Xác suất thống kê hồi đại cương mình học vậy, mai mốt Bi học bằng tiếng Anh mới khiếp, nghĩ thế, em ráng ... lết đấy, Bi ạ
    Hôm nay làm việc hơi bực mình 1 chút xíu, đụng ngay ông .. mỏ nhọn Xêkô, mà kệ, sân si cho lắm rồi cũng làm tà lọt thiên hạ, nghĩ cũng buồn cười
    Công việc Bi có suôn sẻ không vậy? Em luôn thuộc nằm lòng câu Bi dạy: THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN ... Cố gắng đi hết cuộc đời với một nụ cười trên môi.
    Ngủ ngon Bi nhé, dạo này em ngủ suốt, chả hiểu sao.. Chắc tại mơ thấy Bi trong giấc mơ, còn thức thì không bao giờ thấy Bi cả, có cho gặp cũng chả dám
    To Iwannaloveufover: Ông Bi yêu vấu của chị đấy chứ còn ai vào đây nữa
    Được lqmttt sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 12/12/2003
  8. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Fri. 12. 12. 2003
    Bi ơi, Bi đang ở đâu thế??? Có biết em đang cảm thấy lạc lõng lắm không??? Bi có biết là em đang ở đâu không? NT (tỉnh lần đầu em đi công tác sau khi em mong muốn được gặp Bi trước khi đi đấy...)
    Hôm qua, Bi có biết tại sao em lên net vào lúc 9h đim không???
    Sáng qua, em đi tỉnh, đến nơi, bàn công việc xong, xíp nói thưởng cho một ngày làm tốt. Tối, cả đám lục tục kéo nhau vào ... cái vũ trường duy nhất ở tỉnh đó. Em đã nôn lên nôn xuống vì sức ép âm thanh, hơi người, hơi rượu, hơi thuốc, ánh sáng nhập nhằng... Em chỉ có thể chịu đựng được 30 phút là hết xiết, chạy biến ra khỏi nơi kinh tởm đấy, chạy mãi, gặp được một quán net, trốn vào đó luôn, lên tâm sự với Bi cho nhẹ lòng. Cũng may là ông xíp em không trách tội trốn...
    Đôi lúc, em cảm thấy lạc lõng lắm Bi à, đây là lần đầu vào nơi ấy, em biết thế nào là ... ĂN CHƠI, nhưng tính ra thì ở các tỉnh miền trung ấy so với Sài Gòn mình chắc chả thấm vào đâu, mà thôi, em không dám tưởng tượng, nghĩ nhiều mệt xác...
    Rút kinh nghiệm, không để lần sau xảy ra, chắc là viện cớ mệt quá, liệu em có bị đuổi việc không hả Bi??? Bi ơi, chỉ cho em đường đi với ... Em vẫn còn nhớ như in cái lần em đi tỉnh về đầu tiên ấy, khi em nói là đi công tác có uống rượu, Bi nói một cách "ra lệnh": không có uống, mấy thằng bạn anh đi công tác nhưng nó đặt ra nguyên tắc là không có uống. Lúc đó, em hạnh phúc thật sự vì lúc ấy, em biết Bi lo cho em. Hạnh phúc: đó là khi được tin và được yêu...Bi nhỉ??? Mà em cũng làm đúng lời Bi nói, không uống rượu! SAY NO WITH ALCOHOL!!!
    Trưa nay em nhịn đói, tranh thủ vào net tám với Bi đó
    Cuộc đời ...


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  9. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng là số lưu phu mà, vừa mới đi NT về, lại có lịch đi tiếp về nơi chôn nhau cắt rốn của mình công tác, công việc hơi ...khó nuốt. Mệt mỏi rã rời vì vòng xoay con tạo, nằm im... nằm im... không suy nghĩ và không suy nghĩ. Mà thời gian nữa đâu để mà suy nghĩ?
    ....................
    Bây giờ thì yên phận tại nơi công tác rồi, một mình!
    Nhớ tuần trước, mới về đến nhà, nghe mẹ nhắn cháu đứa bạn thân bị té đập đầu, ói quá chừng, đang nằm trong Chợ Rẫy, tìm nó, bơ phờ vì mất ngủ và lo lắng, thấy mà thương nó quá chừng. Đúng là tuổi lận đận. Mặc dù quá quen thuộc mùi của bệnh viện, nhưng khi vào khoa ngoại thần kinh nhi, mình vẫn cảm thấy rợn cả người khi thấy các đứa bé đứa nào ở cổ cũng có một miếng bông gòn, mà phòng mình vào là phòng hậu phẫu đó chứ! Như thế là đã qua cơn nguy kịch rồi. Có một đứa con, nuôi nó lớn lên yên bình là may mắn lắm, có cần hy vọng con mình học giỏi, có học bổng, đi du học không??? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là nhức hết cả đầu. Ừ, có nên tin vào câu nói: mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, ngay cả việc xấu nhất không nhỉ???
    ------------------
    Chẳng biết cô bé bán bưởi gần nhà có nhớ đến mình không? Nghe đến cùng quê với Bi, mình hỏi dồn dập về cái nơi mình mình chả hiểu sao lại có thiện cảm nhiều đến như vậy. Kết nhất là mận của quê ấy, không có nơi nào trồng được. Mẹ có vẻ buồn khi thấy mình rối rít, lúng túng khi hỏi về nơi ấy... Chẳng hiểu tại sao, tự lúc nào, mình đã coi nơi đó là nơi quê hương thứ hai của mình. Nhớ lần đi công tác đầu tiên tại NT, ngày về, bị đau bụng quá trời vì ham ăn bậy (không có mẹ ở bên nên tranh thủ ăn những món thèm mà bị cấm), nằm liệt một ngày, tối nghe mẹ bảo đi Vĩnh Long, có đi ngang qua nơi ấy, mình đã năn nỉ mẹ cho đi theo, để biết được nơi đó như thế nào, để cảm nhận được rằng mình vẫn còn rất gần, rất gần Bi, lúc đó hai đứa đang giận nhau, mà cả hai đều không biết cách nào để giữ được nhau, mình cứ hi vọng rằng đi ngang qua nơi ấy, mình sẽ cầu nguyện cho tình cảm của mình và Bi qua được cơn sóng gió này. Lúc về, nghe ba nhắn là có Bi gọi đến, mình nhủ thầm trong lòng đợi khi khỏe hẳn, mình sẽ tìm Bi, nhưng mình đã lầm, thời gian không chờ đợi một ai...Ngay cả bậc thánh nhân cũng không thể có được điều mà họ muốn khi họ chỉ muốn điều đó mà thôi...Có phải là số trời không nhỉ? Mà mau thiệt, thời gian, mới đó mà đã nửa năm....Nhớ lúc về sau khi hỏi han về nơi ấy với cô bé bán bưởi, mẹ lên tiếng, nén thở dài...
    - Con còn thương nó quá
    (Im lặng)
    - Mẹ cũng còn thương nó lắm, nhưng có lẽ duyên phận con à...
    (Im lặng)
    - Nên sống với hiện tại con ạ, còn quá khứ, nếu còn nặng nợ thì vẫn còn gặp nhau, cứ nghĩ thoáng như thế, lòng sẽ nhẹ hơn, găm mình hoài vào một nỗi đau thì bao giờ mới lớn được...
    (Ngước mặt nhìn trời, nhìn mây, nhìn xung quanh, ... nhưng không nhìn mẹ).BẤT HIỂU, SẮP ĐI CÔNG TẮC NỮA RỒI MÀ CÒN LÀM BẬN LÒNG MẸ.----------
    -------------------------
    Mong đến ngày công tác xong. lại về được với gia đình, đi xa nhà, lần này là lâu nhất, có lẽ mẹ đang lo cho mình lắm, cái vòng lẩn quẩn...Nặng nợ với đời quá....Đến lúc nào mình mới trả nợ hết cho đời đây??? Noen năm nay một mình tại một nơi xa...


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  10. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh năm này lại ở xa nhà, muốn về nhà mà không thể, trong khi nhà đâu có xa lắm.
    Chúc gia đình giáng sinh vui vẻ

Chia sẻ trang này