Đi tìm bà con lối xóm Thân chào. Tôi là một người con xứ quảng xong lại có dòng máu của xứ thanh (sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng) nhưng cha là người Thanh Hóa. Lâu rồi không về thăm quê nội. nay viết những dòng ni nhằm tìm bà con lối xóm để mà tâm sự đôi điều về miền quê chiếu cói. Nga bạch nga sơn Thanh hóa (Quê nội). Vậy ai có nhà ở đó thì liện hệ với Dio nha. Thanks.
Những người ở trong box mà KOA biết, hình như ko có ai quê Nga sơn thì phải. Hix... ráng đợi mấy hôm nữa coi, có khi Dio lại tìm được HH làng Cói ấy chứ. Chúc may mắn kẻ "Ngoái đầu trông ngóng Cố hương" ! KOA
Trước đây ở sát bên hông nhà đio có một gia đình cũng người sứ THANH đến khoảng năm 93-94 gì đó thì họ bán nhà và đã về lại quê cũ. và nghe đâu họ định cư gần chân cầu Hàm Rồng bên hướng nhà máy thuốc lá Gia đình họ có 3 chị em : Chị đầu tên là : Phưong (chơi cờ rất giỏi) Em kế là Tuấn Và út là Sơn sau ni có thêm nữa hay không thì không biết... cha tên là Khải Mẹ tên là Hạnh Nếu bà kon mình có người có ai wen thì xin làm ơn cho xin số diện thoại hoặc địa chỉ để có dịp mình sẽ ra tìm nhà họ. Cám ơn