1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO SỰ TRỞ LẠI ĐẦY THUYẾT PHỤC CỦA ARSENAL !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsnales, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO SỰ TRỞ LẠI ĐẦY THUYẾT PHỤC CỦA ARSENAL !

    Phải nói rằng sau hai trận thua trước MU và CHEL có thể có nhiều người nghĩ tới một kết thúc buồn cho Ars vào cuối mùa giải như những gì đã xảy ra ở mùa giải trước !
    Nhưng không ! Ars đã trở lại dầy thuyết phục bằng hai trận thắng oanh liệt trước LIV và LEED .
    Có phải chăng những bài học xương máu của những mùa giải năm trước đã khiến các cầu thủ Ars không thể để cho mình thất bại thêm một lần nữa !?Tiêu biểu là Henry -Người đã ghi tới 7 bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp ở giải ngoại hạng !
    Hay là do hiện tại Ars đã hoàn toàn thay đổi so với Ars năm trước ?
    Còn đối với riêng tôi thì Ars mãi mãi là một đội bóng có lối chơi '''' quyến rũ '''' và '''' hiện đại '''' nhất . Một Ars luôn cống hiến cho người xem những màn trình diễn đẹp mắt . Lối chơi tấn công đa dạng , phòng thủ chắc chắn ...và những đường chuyền "chết người " đối phương dù biết nhưng cũng không thể '''' Cuỡng '''' lại đuợc ....những cá nhân xuất sắc ( Henry,Viera,Pires ...) , những nghệ sĩ của sân cỏ ( Henry , Bergkamp ... ) , những tấm lá chắn thép ( Campbel , Toure...), Những tài năng trẻ đầy triển vọng ( Aliadiere , Reyes , Pannant , Bentley , Clichy , Senderos ....) và những cầu thủ luôn cống hiến hết mình cho câu lạc bộ(Cole ,Lauren ,Silva ,Edu ,Ljungberg ...) mỗi khi được ra sân thi đấu , Một thứ bóng đá của riêng mình không thể lẫn với bất cứ một đội nào khác !
    Mọi thứ tinh tế nhất của bóng đá hiện đang có tất cả tại Arsenal
    Một đội bóng như vậy sẽ không bao giờ có thể " gục ngã " fải không các bạn ?!
  2. taan

    taan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, 2 trận thua trước M.U và CFC là do thực sự ars vẫn chưa quen với những trận đấu loại trực tiếp.
    Công bằng mà nói, các cầu thủ ars vần chưa tập trung suốt 90 phút trong trận đấu như những đội bóng có truyền thống và bản lĩnh khác ở châu Âu. Mặc dù ars là đội có lối chơi đẹp nhất hiện nay, số cơ hội mà họ tạo ra trước khung thành đối phương nhiều hơn bất cứ đội bóng đá hàng đầu nào, nhưng sự chểnh mảng, sự bọc lót để bịt kín các khoảng trống trước cầu môn vẫn chưa được thực hiện triệt để trong suốt trận đấu (nhiều bàn thua xuất phát từ trung lộ, nơi chắc chắn nhất của ars, do lỗi vị trí của Viera hay Pires không lùi về kịp), và điều này phần nào làm giảm giá trị của ars và càng làm mất uy thế của ars trên đấu trường châu lục. Và những đội bóng kinh nghiệm có thể dễ dàng nhận ra và khai thác các khoảng trống này, còn trong giải PL, các đối thủ của ars không đủ lực để có thể tận dụng các lỗi hiếm hoi đó.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Một tinh thần vững chắc,mốt lối đá tự tin, hoa mỹ, đầy tính đồng đội với những cá nhân tài hoa, dưới sự chỉ huy tài tình của một vị tướng lĩnh....tất cả đã tạo nên một Ars như hôm nay bạn thấy đó....juz my point of view...
  4. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì Chelsea và Mu đều là những đội bóng mạnh,họ đã đối đầu với Arsenal quá nhiều lần rồi ở ngoại hạng+FA cho nên họ đã quen với lối chơi của Arsenal. việc Arsenal thắng 2 trận gần đây trước liverpool và leed chẳng có gì là bất ngờ cảArsenal vẫn thế thôi
  5. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại đầy mạnh mẽ và thuyết phục của thegunners có một nhân tố không thể thiếu đó là:
    Thierry Henry - Một pháo thủ chính hiệu
    (trích bài của Zizou_H - fan của arsenal)

    Không biết có bao nhiêu thủ môn bất lực trước những pha nã đạn của Thierry Henry, nhưng nhìn cảnh thủ môn Paul Robinson lầm lũi 4 lần vào lưới nhặt bóng trong trận Arsenal - Leeds (5-0) rạng sáng ngày 17/4 thì ai cũng phải ngã mũ chào thua cái cách mà Henry quật ngã đối phương. Báo chí nói Henry - Leeds 5-0 quả không ngoa chút nào!
    Henry là Muhammad Ali của bóng đá, bởi anh ấy có cả tốc độ và lòng vị tha. "Henry thi đấu với một phong cách của riêng mình và sự duyên dáng hiếm có", HLV Chelsea Ranieri đã phải thốt lên như vậy sau khi chứng kiến những màn trình diễn trác tuyệt của Titi tại PL cũng như CL. Ở Anh, có rất nhiều tiền đạo tốc độ, hiệu quả và thi đấu rất uyển chuyển nhưng nhiều người nói rằng nếu Henry rời nước Anh, sự hấp dẫn của PL sẽ giảm đi....một nửa! Bởi theo họ, ngày hôm trước, Henry thi đấu mờ nhạt, vật vờ như cái bóng thì ngay trận đấu tiếp theo, anh như bị một cơn lốc thổi bùng khát vọng ghi bàn để quần nát đối phương, và khi anh điên lên thì đối thủ khó mà chống trả! Đó là sức hấp dẫn và lối chơi độc đáo chỉ có riêng ở Henry, tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
    Ít người biết rằng thần tượng hồi nhỏ của Henry chính là Ian Wright, chấn sút huyền thoại của Arsenal. Và mùa hè năm 1991, Henry đã có ý định khi trưởng thành sẽ phải đầu quân cho Arsenal. Không biết do tình cờ hay là vì số phận mà cả Wright và Henry đều ghi bàn thắng đầu tiên cho "Những khẩu thần công"trong những trận đấu với Southampton. Trong khi Wright lập một hattrick tại Highbury để mang về chiến thắng 3-1 cho Arsenal (14/12/1996) thì Henry ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Southampton gần 3 năm sau đó (18/9/1999).
    Hiện nay, Henry đang là chân sút vĩ đại thứ ba trong lịch sử Arsenal với 150 lần làm tung lưới đối phương sau Cliff Bastin (178 bàn) và Ian Wright (185 bàn). Henry đã từng nói "Tôi yêu Arsenal và sẽ thi đấu cho Gunners đến khi nào vượt qua số bàn thắng của huyền thoại sân Highbury Ian Wright, cũng như đăng quang ngôi VĐ Champions League"!
    Tốc độ và kỹ thuật và một cái đầu lạnh khiến cho Henry trở thành một sát thủ kinh hoàng đối với bất cứ hàng phòng ngự nào. Mùa giải 03/04 này, nạn nhân khốn khổ của Titi chính là thủ môn Paul Robinson. 2 bàn ở trận lượt đi (Leeds - Ars 1-4) và 4 bàn ở trận rạng sáng ngày 17/4 là thành tích mà ngay cả bản thân Henry cũng khó lòng lặp lại được. Tại vòng 32, Henry cũng vừa lập được một hattrick để Ars lội ngược dòng thắng Liverpool đầy ngoạn mục. Sau 53 năm, Henry trở thành cầu thủ đầu tiên lập được 2 cú Hattrick liên tiếp trên sân Highbury và anh cũng là người đầu tiên ghi được 4 bàn cho Arsenal trong một trận đấu kể từ sau năm 1991.
    Premier League còn 4 vòng đấu nữa sẽ kết thúc (Arsenal còn trận đấu bù vòng 31 trên sân của Portsmouth), nhiều khả năng Titi sẽ đánh bại được kỷ lục 34 bàn trong một mùa giải mà Andy Cole (Newwcastle United, 1993/1994) đang nắm giữ.
    Những hattrick trong sự nghiệp của Henry
    - Ngày 17/4/2004: Arsenal - Leeds (5-0, 4bàn)
    - Ngày 9/4/2004: Arsenal - Liverpool (4-2)
    - Ngày 27/1/2003: Roma - Arsenal (0-3)
    - Ngày 18/1/2003: Arsenal - West Ham (1-3)
    (trích bài của Zizou_H)

    Được neu_boy sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 18/04/2004
    Được neu_boy sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 18/04/2004​
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    ARS năm nay chơi rất đẹp và hay , phản công cực nhanh và sắc bén , ko hề thấy các cầu thủ ARS tốn sức ... tớ cũng muốn ARS vươn đến 3 cup làm rạng danh bóng đá Anh , tuy nhiên thật sự ko hiểu sao ARS lại ko đủ bản lãnh vào những phút quan trọng ... thua MU thì còn được , lại đi thua thằng Chelse ... ARS vẫn ko vượt qua được cái vía MU :D
    năm sau MU cũng cố lực lượng , sẽ là trận chiến gay cấn liệu ARS có thực sự vững mạnh ... chắc lại bị MU mần nữa wá
    Liverpool có đội quân cực mạnh nhưng do HLV càng ngày càng yếu , tại sao Liverpool ko thay HLV để tham gia vào cuộc đua với MU , ARS , Newcastle , Chelse ... một đội mạnh như Liverpool mà phải nằm đằng sau ngó các ông lớn tranh hùng , đau thật ...
  7. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài chị Hạnh viết trên báo Bóng Đá xong vào đây đã thấy rồi.Bác Nếu boy nhanh quá đấy.
  8. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    2 trận thua đó như 2 tai nạn mà khó có thể lí giải, Arsenal vẫn cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình trong những trận đấu quyết định, dù sao cũng rất tiếc và đây là bài học kinh sương máu cho những mùa giải sau
  9. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài chị Hạnh viết trên báo Bóng Đá xong vào đây đã thấy rồi.Bác Nếu boy nhanh quá đấy.
    Gửi lúc 13:27, 18/04/04
    Đã hỏi ý kiến Miss Hạnh rồi, đưa lên để anh em đọc. Lần sau nếu có viết nick thì mong chú ý viết chính xác một chút Neu_boy chứ không phải nếu boy gì đâu.
    Neu = National Economy University (Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội).
    Được Neu_boy sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 18/04/2004
    Được only_arsenal sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 19/04/2004
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    việc vượt qua đc 2 thất bại liên tiếp rồi vuột mất cú ăn 3 trong vòng 1 tuần đã là một nghị lực đáng khâm phục rồi chứ đừng nói gì đến lối đá thuyết phục như thế trong 2 trận gặp Liv và Leeds,lí giải cho chuyện này có lẽ là do kinh nghiệm sương máu của mùa trc và có lẽ là trút giận vào những trận đấu còn lại ở PL

Chia sẻ trang này