1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm câu trả lời???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm câu trả lời???

    Có một tình bạn rất trong sáng giữa 2 ngườI khác phái. RồI cũng từ tình bạn đẹp đẽ ấy đã nẩy nở tình yêu đơn phương từ ngườI con gái. Dường như ngườI con trai cũng biết điều đó nhưng vẫn im lặng.
    Một hôm, ngườI con gái nhắn tin đòi không muốn làm bạn vớI ngườI con trai này nữa vớI lý do đơn giản vì cô ấy đã có ngườI khác (sự thật là không). Và đồng thờI cô ấy cũng viết những 3 lá thư để bày tỏ tình cảm của cô ta dành cho anh ấy. (rằng cô ta đã yêu anh ấy)
    MốI quan hệ tốt đẹp ấy đã chấm dứt kể từ đấy. Khoảng 2 tháng sau, anh chàng kia tiếp tiếp lập lạI mốI quan hệ y hệt như 2 ngườI chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn nhắn tin hỏI thăm. GửI những lờI chúc ngủ ngon?.
    Cô gái bỗng thấy lòng xao xuyến & không hiểu ý dồ của anh chàng kia thế nào. Có ai có thể tìm câu trả lờI cho cô ấy không?
  2. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Nếu bạn là người con gái đó thì xin chia buồn.Lúc anh ta buồn,anh ta sẽ cần bạn,còn lúc anh ta vui,anh ta sẽ vui với người khác.Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có thể là bạn của anh ta mà thôi
  3. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản: chú kia muốn né tránh tình yêu, nhưng vẫn muốn duy trì tình bạn. Đừng hy vọng làm gì nữa em ơi. Thích thì cứ làm bạn, còn ko thích thì cho bay.
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng nghĩ như 2 người trên.
  5. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    sao lại có những quan niệm sai lầm thế, đã viết thư rồi thì cứ đến gặp bạn ấy nói thẳng ra việc gì phải thư với từ , với lại mọi chuyện ko đến đâu thì cũng đừng kiểu ko muốn làm bạn nữa, hãy cứ cho qua tất cả mọi việc , còn chưa nói với người ta thì sao biết được ý của người ta thế nào, đừng sợ cứ nói đi kể cả bạn là con gái, biết đâu hắn lại cũng đang yêu bạn
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nếu người con gái cảm thấy muốn tiếp tục lại mối quan hệ xưa, có thể chấp nhận cái gọi là "tình bạn" thì hãy tiếp tục, ko thì thôi, tránh nhau ra cho nó nhẹ mắt, duy trì cái thứ ''tình bạn" dở người đó đau lòng lắm.
    Nhưng còn một trường hợp nữa, là nếu người con gái, cảm thấy người con trai đó "xứng đáng" để mình đau, "xứng đáng" để đau khổ, dằn vặt chỉ để ở gần thì cứ thế mà tiếp tục.
    Mà khi đã thấy "xứng đáng" thì đó là cách lựa chọn của chính mình, ko cần quan tâm tới những ý kiến khác.
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    nhiều lúc lựa chọn của chính mình lại làm mình đau khổ......
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Con heo con này nói chí lí  !     Em gái nào lập topic này nên đặc biệt lưu ý lời khuyên của heo con. Ở góc độ nam giới, nến anh chàng kia ko đến nỗi đần độn chắc phải hiểu tình cảm của E. Trừ phi "sung rụng trúng mồm" mà ko thèm ăn. Đành chấp nhận thương đau. Thế nhé !
  9. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    với em thì em bỏ luôn mình đã hạ thấp để tỏ tình với hắn rồi và hắn đã không chấp nhận, nếu muốn theo đuổi hắn cũng chẳng đi đến đâu. Con gái cũng chỉ có thời thôi, kiếm anh khác đi không lại ế thì ...
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Phải đứng tách ra khỏi chuyện của chính mình mới thấy được bản chất vấn đề bạn ạ.
    Tôi đồng ý với lời khuyên của lonconlonton và donghailongvuong. Và cũng chứng kiến một câu chuyện tương tự nên phần nào, tôi nghĩ là có thể cảm thông được với bạn đấy.
    Anh chàng kia, chỉ không muốn mất đi tình bạn. Thế thôi, đừng để trái tim loạn nhịp. Nếu chỉ để được ở bên cạnh anh ta, chấp nhận tất cả, thì sớm hay muộn, bạn cũng bị tổn thương và càng khó thóat ra khỏi tình cảm đơn phương đấy.
    Cái thứ tình bạn dở người như heocon nói ấy mà, chỉ tổ làm bạn thêm dằn vặt mà thôi

Chia sẻ trang này