1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm câu trả lời???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_emotion03

    no_emotion03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa hiểu hả em, anh vừa chia tay người yêu thứ 3,4..n.... của anh. Cô đơn , lại nhớ là em đã viết thư tỏ tình với anh..nên..............
  2. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của mình cũng thất tình giống như bạn đây, nhưng mà lại khác bạn ở chỗ, anh chàng đó tỏ tình với mình trước kia, lúc đó mình cũng thích lắm, mừng thầm trong bụng nhưng mà chết ở cái tính kiêu cơ, lại nói với hắn là em cũng chưa nghĩa xa xôi như thế, hãy cho em thời gian và chúng ta cứ làm bạn với nhau nhé. thế là mấy tuần sau đó hắn chẳng thèm liên lạc gì với mình nữa, định gọi điện lại cho hắn nhưng mà nghĩ không nên hạ thấp mình được nên thôi. Hơn một tháng sau, gặp lại hắn trong quán cafe, nhưng mà lúc đó hắn đi với một cô khác lúc đối mặt với nhau thì hắn cứ coi như không, giới thiệu mình với cô bạn đó. Em buồn lắm, mấy tối mất ngủ, nhưng ngẫm lại thì thấy bỏ hắn cũng chẳng có gì là đáng tiếc cả, chỉ có một chút thử thách nho nhỏ mà hắn cũng không vượt qua được thì cũng chẳng đáng để mình phải đau, phải khổ vì hắn, cuộc đời vẫn còn dài, tương lai còn rộng, đời thiếu gì đàn ông
  3. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Rồi cô bé ngây ngô hỏi anh chàng:
    - Mục đích anh giữ liên lạc với em là gì vậy?
    Anh ta trả lời:
    - Em không nghĩ là liên lạc sẽ có thêm hiểu biết hay sao?
    Cô bé vô cùng buồn bả. kỳ thực hiện giờ cô cũng đã có bạn trai đúng nghĩa rồi. Người này yêu cô thât lòng hơn. Đó là một người bạn cũ học chung thời phổ thông.
    Nhưng những việc làm trên đối với anh chàng này, mục đích người con gái muốn biết anh chàng kia đáng giá quan hệ giữa 2 người là thế nào? Các bạn nghĩ sao về anh chàng này???? Tốt xấu, có phải anh ta lợi dụng cô gái này cho những lúc rỗi rãi, trống vắng, cảm thấy cô đơn?????????
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ko có yêu em đâu,với cả cái thằng em ko yêu cũng thế. Loại cả 2 thằng đi kiếm thằng khác
  5. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Theo lời em kể thì anh thấy em đã rất thích cái anh chàng hay nhắn tin kia rồi , nhưng đáng buồn là anh ta lại không chú ý gì đến em cả, còn cái anh chàng mà em nói là bạn trai đúng nghĩa đó cũng chỉ là cái mà mà muốn lấp đi chỗ trống tạm thời mà thôi, theo anh nghĩ chắc em cũng không có tình cảm gì đặc biệt cho anh đó rồi. Đúng là tình yêu phức tạp thật, phải chăng cái tình cảm mà cái anh chàng hay nhắn tin được bằng như cái anh bạn trai cùng lớp thì hay nhỉ. Nhưng nếu mà như thế chắc con người đã không phải đau khổ
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn còn quan tâm đến việc anh ấy nghĩ gì về bạn, nghĩa là bạn chưa hề sẵn lòng đón tình yêu mới. Chàng bạn trai đúng nghĩa đó chẳng qua là bạn thấy anh ấy yêu bạn thật lòng nên muốn lấp chỗ trống và tự lừa dối mình mà thôi. Thực lòng bạn vẫn yêu anh chàng kia lắm lắm.
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn vậy, đâu phải ai yêu mình mình cũng yêu người đó và ngược lại được đâu. Cố quên cũng chỉ là tự lừa dối mình để mỗi khi chỉ còn 1 mình lại quay quắt với nỗi nhớ điên cuồng. Dứt hẳn đi thì ko đành lòng mà giữ lại thì đau khổ. Có lẽ nên Trực tiếp nói với người đó rằng, em yêu anh. Nếu anh ấy trả lời rằng anh ấy ko hề yêu bạn thì Thà 1 lần đau, (vì đằng nào thì cũng đơn phương rồi). Nhưng đau 1 lần rồi thôi. Sau cơn đau đấy bạn sẽ tỉnh táo hơn, còn cứ nửa vời thì khó thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tất cả mới bắt đầu, chưa có kết thúc đâu
  8. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đã nhiều lần không muốn nhận & hồi âm tin nhắn cho anh ta nữa. Nhưng sau mỗi lần cự tuyêt, Anh chàng lại nan nỉ mong cô bé tiếp tục liên lạc với anh ta. Trong khi đó, cô bé đã nói cho anh ta biết hiện giờ cô đã có người.
    Bây giờ không hiểu ý anh ta muốn gì nữa. Tỏ tình thì không, chấm dứt mối quan hệ cũng không. Cô gái phải làm gì đây???????????
  9. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ta gặp người yêu mới
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng,cho gặp người yêu mới.Còn cái dòng vàng vàng:con gái chúa ghét loại con trai uỷ mỵ,yếu đuối.

Chia sẻ trang này