1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm cầu vồng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi DarkKT, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chuyện kỳ thị hay ác cảm với phim HQ là không có cơ sở. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Hì, thực ra những người thích phim HQ thì chắc là cũng thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết kiểu "Vấn vương tơ trời" thôi. Hơi sến .
    Phim Rainbow thực ra khi tham gia LHP QT Hà Nội hồi cuối năm 2002 đã bị bọn báo chí chê đến mức BTC LHP phải thanh minh rằng, đây không phải là bộ phim hay nhất mà chỉ là 1 phim, rất tình cờ, do 1 ông đạo diễn quen biết được mời đưa qua để tham dự LHP thôi. Phim Cầu vồng (được gt là đi tìm CV) đi vào cái ngõ ngách của những mối quan hệ nửa trẻ con, nửa người lớn (hệt với Giai điệu tình yêu). Được cái làm phim dễ chịu hơn GĐTY. Mấy đứa diễn viên thì suốt ngày mặt nghệt nghệt ra, thế mà mấy tờ báo lá cải xưng tụng là hoàng tử với chả công chúa. Đi tìm cầu vồng nói lên cái gì nhỉ? Chẳng lẽ cuộc sống lại thơ mộng, lại dịu dàng thế sao? Và thực ra trên thế giới này có bao nhiêu người lần tìm theo những mối quan hệ mù mờ (vì mô típ phim là cậu ta mất một phần trí nhớ nên những gì quan trọng đã quên hết)? Chắc là chỉ có mấy anh chị trong phim HQ thôi. Hic. Khá giống với tiểu thuyết chữ to của thợ viết SG. Sorry nhé.
    Nhưng mà phim HQ làm cho bạn được bay vào một thế giới ảo của những điều tốt đẹp, bạn được ngắm nhìn những nhân vật xinh như mộng biết khóc cười, bạn biết được người ta có những thứ nghị lực phi thường, chẳng hạn như từ một con số 0 cô ta hay cậu ta thành chủ tập đoàn chỉ mất có vài năm, và chắc là không khó khăn lắm vì nhìn vào mặt họ, vẫn đẹp xinh thế và chưa hề có vết hằn nào khác. Có được một sự nghiệp như thế mà vẫn đẹp đẽ như thế, hì hì, ai chẳng thích. Tôi tin rằng, mấy thằng cha giám đốc đầu hói bụng phệ ở HQ nó phải chửi bọn sản xuất phim là ngu nhất thế giới, bởi họ làm cho sự nghiệp của chúng đơn giản như trong phim. Hihi
    Cầu vồng, giai điệu tình yêu là phim hạng bét, phim xà phòng của HQ đấy bà con ơi. Cứ tưởng bở mà vào đây bàn luận. Không biết là chính những diễn viên đóng trong những phim đó đều rất ngại trả lời báo chí về vai diễn của mình hay sao? Thực ra những người làm việc cật lực như Jangdonggun hay Kim Minjong, Kim Min ... cũng đều rất chật vật mới được làm những bộ phim có giá trị nghệ thuật thực sự. Thằng cha giám độc Diamond Cinema ở SG phải thốt lên, mấy phim chiếu ơt Vn là phim không hay vậy chẳng hiểu sao khán giả vẫn kéo tới rạp của chúng tôi chứ? Sắp tới hắn sẽ đầu tư các rạp ở Hà nội, hihi, mấy anh chị sến ngang Ngọc Hải Thạch Thảo sẽ có điều kiện khóc ngập tràn phố phường.
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Khì , lâu rồi không tranh cãi về phim HQ , hôm nay tranh cãi phát nhỉ,khì.
    Đúng rồi , chuyện kì thị với phim HQ là có nguyên nhân của nó , nguyên nhân chủ yếu của nó là việc Đài truyền hình chiếu tràn lan các bộ phim HQ trên Tivi , trong khi đó ngoài rạp cũng nhập về nhiều phim tình cảm , hài không được chất lượng lãm ... chính điều đó đã gây ra cho khán giả mọt sự nhàm chán , ngấy xem.Vì câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào cũng giống nhau.Ấy ấy , tuy nhiên lại có những bộ phim rất hay và độc đáo như Đi Tìm Cầu Vồng (phương pháp dựng phim khá) , Cô Nàng Ngổ Ngáo ... thì lại không nhãc tới nhỉ ,hề hề.
    Ai bẩu bác là những ai thích xem phim HQ thì thích đọc truyện sướt mướt ,sến nào.Bạn phân biệt rõ ra là phim truyền hình hay phim Điện Ảnh thì hãy nói chứ , nền ĐA HQ không hề sến một chút nào cả đâu ,cho nên việc những người xem phim HQ không thể nào là được coi là sến cả.
    Bạn xem phim thì phải xem phim nó nói lên cái gì cơ ,chả nhẽ cứ là phim thì nó phải mang đến cho ta một điều gì đó nhân bản, nhân sinh , giáo dục con người ta này nọ ư .Đầy phim Mỹ được chiếu ở VN mang đến cho ta cái gì ? Tom Raider , The Mummy , M.I2 , Scorpion King ... mang đến cho chúng ta cái gì , nhân bản , giáo dục con người ta ở đâu, hay chỉ là những phim thương mại giải trí (hờ, điều này là dĩ nhiên) . Tất cả các phim làm ra đâu phải chỉ phục vụ cho tất cả mọi tầng lớp của nhân dân , đâu đơn giản chỉ là một công cụ để mang ra giảng giải triết lí giáo dục cho khán giả. Nếu muốn thế thì đi tìm mấy phim tài liệu về mà xem , nhân bản ngời ngời. Phim còn mang tính chất giải trí ,nó được làm ra đâu phải chỉ phản ánh cái thực tế cuộc sống hiện tại bây giờ , các nhà làm phim có thể làm bay bổng xa với thực tế một chút , đôi khi những giây phút bay bổng , dịu dàng ,lãng mạn trên phim cũng làm cho chúng ta giải trí thấy cuộc đời tốt đẹp hơn
    À quên nữa ,bác bảo phim Rainbow là một phim hạng bét , vậy bác có thể kể cho tôi và các fan phim HQ một số phim hay hạng nhất của HQ để mở rộng tầm mãt không
    Cinema Paradiso
  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Giời ui! Bạn thử ............bị mất trí xem bạn có cố gắng đi tìm quá khứ của mình ko? . "Lần theo những quan hệ mù mờ".. Theo tôi thấy thì đi tìm lại hình bóng tình yêu mà mình đã có chẳng có gì là quan hệ mù mờ cả. Vì nếu ko bị mất trí thì bây giờ anh chàng... (gì ý nhỉ) vẫn còn đang yêu, mặc dù là âm thầm. Thực tại quan trọng nhưng quá khứ cũng ko nên lãng quên luôn như thế.
    Thế có gì là ko tốt nhỉ? Trong khi cuộc sống của chúng ta có mấy khi được sống trong thế giới ảo, của những điều tốt đẹp cơ chứ. Nếu xem film HQ cho ta cảm nhận mọi điều lung linh hơn thì tại sao lại ko? Tất nhiên, chẳng ai chìm luôn vào đó cả.
    Tuy nhiên, tôi thấy tình cảm trong film này có vẻ hơi hoàn hảo, và cũng thắc mắc là nếu chàng trai nhận ra là mình đã yêu cô bạn rồi thì liệu có muốn rửa tấm ảnh đó ra ko? Lỡ đâu trong ảnh là 1 cô gái khác thì sao nhỉ???
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
  4. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Các cậu có nhầm tên phim ko đấy, tại sao tớ sớt Wet Dreams toàn thấy 3 chữ X kèm theo nhỉ ???
    Test everything and trust no one
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh này nhầm rồi, cái Wet Dreams trên kia là phim khác, của anh WB. Còn cái Over the rainbow đang chiến kia là phim khác.
    Em Đầu Cứng, khi Jin Soo nhận ra mình đã yêu Yeon Hee mất rồi thì anh có muốn rửa tấm ảnh kia đâu. Ngay cả Yeon Hee lúc đem phim đi rửa cũng bỏ về trước khi người thợ đem ảnh ra. Anh chàng Jin Soo có bài thơ gì gì ấy nhỉ hình như là The trace of the sunshine ?

    ---------------------------------
    Anh phải chuồn thôi, xa em thôi !
    Được rena sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 11/05/2003
  6. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vui ghê bà con ơi.
    Nếu bạn không biết được bộ phim nào là nghiêm túc, là chuẩn mực, là kinh điển của phim hàn quốc thì đừng vội vàng khen mấy phim chiếu ở VN lên hàng tuyệt phẩm. Người ta gọi đó là "ếch ngồi đáy giếng". Bạn thích xem kiểu gì thì xem chứ. Quyền mà.
    Phim "đi tìm cầu vồng" thực ra chỉ là những mảnh vụn, được dàn dựng kỹ cùng diễn xuất khá. Vẫn những chiêu thức cũ nhưng nó là những phim giải trí khác cộng lại trong thủ pháp. Kể cả cô nàng ngổ ngáo cũng vậy ( mặc dù anh chàng Cha tae... đóng giai diệu tình yêu chán đến mực tớ ngủ gật suốt). Hay cả phim Yêu bằng cả trái tim, được coi là một cơn sốt có thật ở Hn và TPHCM thì cách dựng, motype, cài cắm mâu thuẫn giống hệt "bà Dout fire" vẫn chiếu hàng tuần ở Fansland. Chỉ có điều bà DF di vào một vấn đề lớn hơn, nhân bản hơn, triết lý hơn thì YBCTT chỉ để chỉ cách làm quen với một cô gái bằng cách giả trang làm... con gái. Nếu mà là 1 cô gái thực sự, chắc chẳng có ai dám yêu kẻ đóng giả phụ nữ đạt đến mwcs chính mình cũng không nhận ra. hihi, cái gượng ép của phim HQ nó xuất phát từ sự thiếu sáng tạo như vậy đấy. Thế mà bà con mình đi xem như điên, mua đĩa lậu như điên và ca ngợi như điên . Mô Phật !
  7. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Xác định lại cho rõ nhé, lần sau bạn cũng nên đọc kỹ trước khi nói người khác. Từ đầu tới giờ chưa ai đưa Over the rainbow hay mấy cái phim khác đã chiếu ở VN lên hàng "tuyệt phẩm" cả nhé. Đem so sánh My sassy girl với Mrs. DoubtFire thì có khập khiễng quá ko ? Dù sao thì ĐA của HQ cũng chỉ mới nổi trong 3,4 năm gần đây, có nhiều cố gắng là tốt rồi. Bạn cũng phải công nhận Over là 1 phim được dàn dựng kỹ cùng với diễn xuất khá, 1 bộ phim được đến như vậy thì cũng ko đến nỗi nào phải ko ? Bạn chê dân mình đi xem phim HQ như điên .. vậy thì bạn cũng đi xem làm gì ? Ko thích thì thôi đi xem làm gì, hình như bạn cũng ko bỏ qua 1 phim HQ nào được chiếu thì phải. Thế theo bạn bộ phim nào là nghiêm túc, là chuẩn mực, là kinh điển của phim HQ ?

    ---------------------------------
    Anh phải chuồn thôi, xa em thôi !
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , vui ghê ta.
    Tui cũng ít được xem nhiều phim gọi là kinh điển, chuẩn mực của điện ảnh Hàn Quốc lãm không biết như vậy có phải là ếch ngồi đáy giếng hông nhỉ.Mới chỉ xem mấy phim được coi là ãn khách và jhay nhất trong mấy nãm gần đây thôi , như là cái Musa , Shiri , Friends ... thôi , chà bác biết mấy phim nào kinh điển của HQ thì giới thiệu cho anh em biết với , cho tui được mở mang đầu óc cái nhỉ .Mới cả bác đọc lại hộ tui cái ,tui có bảo là các phim HQ chiếu ở Việt Nam là những phim kinh điển chuẩn mực của họ đâu , tui chỉ khen phim Đi Tìm Cầu Vồng là có lối dựng phim hay , lạ thôi mà, bạn vơ đũa cả nãm quá
    Hầy cái này thì miễn bình luận , vì tui cũng chả ưa gì cái phim YBCTT đấy , nhưng tui lại thãc mãc là bạn chê phim HQ chiếu ở VN vậy sao bạn lại đi xem nhiều thế , bạn kể vanh vách các bộ phim cũng như các chi tiết trong các phim đấy ra thế hi hì.
    Mô phạt , bạn có thể giới thiệu thêm vài phim kinh điển của HQ cho tui biết với
    Cinema Paradiso
  9. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vúi qué pàkon ơi.
    Tui nói là nói chung phim HQ thường có những khoảng lặng quá dài, nhiều nhân vật mặt cứ nghệt ra, diễn chẳng ra diễn và có rất nhiều nhân vật hài chẳng ra hài (mắc dù diễn xuất của họ vẫn hơn đứt mấy anh chị diễn viên kịch nói đi đóng phim của VN). Tôi không được xem phim kinh điển của HQ, bởi vì nó không chiếu ở VN. Nhưng bạn tui đã thường xuyên có những bài viết rất sát về tình hình điện ảnh của HQ gửi về. Qua rất nhiều nội dung ấy, tôi hình dung được, diện mạo của phim HQ không phải là mấy bộ phim thương mại chiếu ở VN. Ngay cả cái phim chiếu trong LHP Châu á Thái Bình Dương (cách đây cũng mấy năm rồi), khi xem bạn cũng thấy ko phải cứ phim HQ là phải diễn viên đẹp, phải khóc lóc và mất một phần trí nhớ. Diễn viên của phim ấy được giải xuất sắc nhất liên hoan phim là một người trung niên, không đẹp trai nhưng chắc chắn là manly. Bộ phim ấy có nhiều tầng ý nghĩa và nó bắt bạn phải vận động không ngừng, tư duy không ngừng theo diễn biến, tình tiết phim. Người xem không cảm thấy chán nản qua suốt 3 h đồng hồ. Phim ấy tên gì mà mình cũng quên biến mất. hihi, sorry.
    Mua vé đi tìm cầu vồng bạn có được LG khuyến mại không? Chính chiêu khuyến mãi ấy đã làm tôi phát ớt kiểu tiếp thị một cách lộ liễu và trơ trẽn. Nói chung là nếu ai yêu thích cai phim Cầu vồng thì người đó không xem được những phim hơi nặng về triết lý. Bạn nói là cách dựng lạ, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Có gì lạ nhỉ? Khi nó cũng vùa chỉ cách nhau vài năm, và diễn viên thì dường như vẫn y như trước từ ăn mặc, kiểu tóc và cách nói cười. Cái đó ngay cả phim Cỏ Lau của ta người ta đã làm lâu rồi, hay phét đấy. Hihi.
    Mình đi xem phim HQ không phải là thích. Như đã nói, vì bạn tôi mê phim HQ. Làm cho bạn mình vui lòng cũng là điều cần thiết mà. Với lại cũng cứ hy vọng, cái phim mới sẽ khá hơn tất cả những cái cũ cộng lại. Cuối cùng thì không thất vọng lắm vì mình đã lường trước rồi. Thêm vào đó, ở HN lịch chiếu phim như là điên ấy. Nếu mà cầu vồng thì cả tháng ấy mấy cha mấy mẹ phát hành chỉ cho ra duy nhất nó mà thôi. Thế có khác gì cường bức người mê phim đến rạp không. Cứ đi tham khảo mấy cái lịch chiếu phim mà xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    Hihi
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đừng ai đi xem "vợ yêu của tôi" (tên gốc là "quà tặng") nhá. Phim này chuối ơi là chuối.
    Nore

Chia sẻ trang này