1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm chị gái!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi AlexFr, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, bạn là ai mà hiểu rõ con trai Quảng Bình rứa không biết.Con trai QB có một cái hơn người đó bạn ạ...Bạn có biết là chi ko? đó là đi đêm không gặp ma....mà toàn gặp GÁI thôi, mà toàn gái đẹp không hà...
    Bạn cố lên cho giống con trai QB của tụi tui nghe..
    bluemoon
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chừng nào anh giúp thế, chờ mỏi cả cổ mà chẳng thấy có gì? Nếu được thì gửi qua tin nhắn nhé, ở đây lắm kẻ rình mò.

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  3. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cậu tìm chị à, có gì thì cứ gửi msg cho chị, chị sẽ reply ngay thui mà, có chi mô mà phải la làng, post áp phích lên như rứa hỉ
    Chị đâu có ý định đưa cái mặt mình lên đó, chỉ tại cái cậu rồ bên đàng tê tề, hắn chomình lên đó mà không hỏi han ý kiến chi cả
    để chị nói chuyện với hắn, phải cho hắn một trận mới được
    If I love you a little more than I should, please forgive me !
    yêu người như thế đó, người bỏ người đi sao?
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    xong rồi......
    cám ơn chị đã xuất đầu lộ diện...
    chậm 1 tí nữa là có vụ án u đầu sứt trán rồi
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...không đến nỗi như vậy đâu A Lé nhỉ? Yêu cầu của A Lé được giải quyết rồi nhá, bây giờ hai "chị em" tha hồ mà tâm soạng nhá.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nghe lạ nhỉ, làm sao "em" biết "chị" là người " em cần tìm nhỉ. Phải có gì kiểm chứng chứ chẳng nhận lầm chị rồi sao.

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thế làm sao em biết "chị" là người chị em cầm tìm nhỉ. Vì em có nhiều chị lắm nhưng người nào cũng bỏ " em" mình chạy trốn hết. Phải có gì để chứng minh chứ. Phải kông?

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  8. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thì cậu cứ việc kiểm chứng thoải mái, cậu muốn có bằng chứng gì nào?phân tích nhóm máu, ADN...? cái gì cũng đưọc, no problem!
    này, chị hỏi thật, cậu đã làm gì để bao nhiêu người chị trong ngoặc kép của cậu bỏ cậu mà ra đi thế?
    nói thật đi, nếu mà họ có lý do chính đáng thì chị cũng không ép cậu làm em chị đâu nhé, khà khà khà
    nhà chị ở bên cạnh, lúc nào rảnh qua chơi nhé

    If I love you a little more than I should, pls forgive me
    yêu người như thế đó, người bỏ người đi sao?
  9. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    còn cái cậu Ro ben dang kia nữa, cậu biết gì về chị nói cho chị biết với nào, nếu cậu nói năng lung tung thì k tránh khỏi tai tiếng ba hoa đó nha, lại phải coi chừng gặp chị ở đâu đó ở Sgon nữa, hừ..ừm
    pls believe me, evry words I say is true
    pls forgive me, I know not what i do
    yêu người như thế đó, người bỏ người đi sao?
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chào ùi, may mền sửa một tí mới chộ chửi cấy chi nả. Ê, không dám xưng CHỊ với tui mô.... Còn nhỏ mà cứ đua đòi , em thích làm người nhớn à. Khà..khà...Chi mà nóng rứa, Bạn thơm thì cho mình ngửi mén với nà...Mà để từ từ em bình tĩnh em còn nói chứ, chừ em nói xem có đúng không nhá: Có phải Chị thích ăn chè đậu đen, càng rẻ càng tốt không (2000 một ly chẳng hạn, hehe..), Chị thích đi coi ca nhạc miễn phí, thích đi ăn ốc, tởm! ăn mà miếng gân của con ốc mà cũng không tha???. Nói chung cái gì chị cũng thích RẺ mà NGON, chị luôn thích Free kể cả Live Free Hehe...Thôi, Ba Hoa chút cho vui thôi, chứ mần rại mà nói thật hết ra thì chị tui không có ai dám iu bi giờ.
    Nhớ nha A Lé, khi nào gặp chị thì cứ ra sau cái chợ gần nhà chị rùi mua Chè Đậu Đen cho chị ăn nhá!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này