1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm duyên số cho mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cupcuacut, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm duyên số cho mình!

    Thân mến,
    Tôi cũng không tin vào duyên số cho lắm, nhưng đến bây giờ thì buộc phải tin. Phải tin là mỗi người có một con số cần phải kiếm tìm. Tôi cũng đã đi tìm, và vẫn chưa thấy. Cũng có lúc nản lòng, cũng có lúc thất vọng và cũng có cả những niềm vui bất ngờ. Không ít lần tôi dừng lại, nhìn lại quãng đường mà tôi đã đi qua, xem mình có bỏ sót gì không, mà sao đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy?
    Cuộc sống cứ vồn vã đến, vội vàng trôi qua, và để lại sau đó là cả một khoảng lặng yên. Chắc tôi luôn chạy theo sau cuộc sống nên càng ngày khoảng lặng càng mênh mông....
    (Viết cho một ngày lặng gió)
  2. nihonjinpoi

    nihonjinpoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến, những người sống nội tâm thường khổ hơn người khác! Hoặc khổ thật hoặc khổ theo cảm giác hay suy nghĩ bản thân không được sung sướng hạnh phúc như người khác ! Nếu cứ làm việc làm việc và làm việc chắc chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa thì sẽ chẳng khổ nữa,cơ hội có được hạnh phúc cũng lớn hơn!
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Duyên số tìm đâu ra.
    hôm nay tôi đổi ý ăn cơm chay , nên đến 1 quán cơm để mua cơm, thì thấy 1 cô bé khá xinh cung ăn cơm chay va trên tay cô bé có mang 1 cái vòng giống như cái vòng tôi mua trước đậy. vậy là tôi nghỉ có duyên với cô này ( Nhưng nếu 1 cô gái xấu sí thì tôi có nghỉ vậy được không?)
    Hôm qua tôi thấy 1 cô bé mới lớn rất xinh đẹp rồi thì tôi nổi lòng thèm muốn vậy thì có duyên không?
    Tôi nói là tôi cưới vợ nhưng nhà cô bạn nghèo không như tôi muốn vậy là duyên sao?
    Tất cả chỉ là ham muốn của chính mình, vậy thôi, bạn chưa tìm ra vì ban ham quá thôi.
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ý trời!!!
  5. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là có thể do mình quá CẦU TOÀN, muốn tìm kiếm một người phải thế này, thế kia... Nhưng đó chỉ là lý do, là cái cớ để từ chối một ai đó, không phải là cặp bài trùng của mình mà thôi.
    Ví dụ như đứa bạn tôi, nó khá cao nhưng người yêu thì lại lùn. Trước kia, khi chưa yêu chàng, nó luôn đặt ra mầu người lý tưởng của mình là phải cao trên 1m70. Thế rồi khi yêu, nó có phàn nàn câu nào về chiều cao của chàng nữa đâu.
    Tôi vẫn tin vào duyên số! Và vẫn đang đi tìm.... SỐ của tôi!
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    To cupcuacut: Hãy mở rộng lòng mình, với chuyện tình cảm thì hãy sống theo tình cảm. Đừng theo lý chí nữa
  7. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cô bạn xinh và hiền hậu. Bao nhiêu anh chết mà nó không chịu anh nào. Bọn tớ không thấy có anh nào trong số đó không tốt cả, vậy mà có vun vén mấy nó vẫn trả lời tỉnh bơ: đâu phải người ta tốt mà mình yêu được người ta. Tớ cứ nghĩ hay là nó lỡ thích một ai rồi mà không được đáp lại. Nếu không phải thế thì chắc đúng là do chưa phải duyên rồi. Nhưng mọi người có nghĩ là con bạn tớ nên tự tạo duyên số cho mình bằng cách cứ nhận lời một anh nó quý nhất trong số đó rồi biết đâu dần dần tình cảm sẽ có hay không? Ở tuổi bọn tớ tiếp tục chờ duyên số thì nguy lắm.
  8. nhoc_coi_8x

    nhoc_coi_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi.Tôi ko hề có một tiêu chuẩn đặt ra với người mình sẽ yêu.Tôi tin vào duyên số.Và tình yêu của tôi đến cũng thật nhanh.Có lẽ mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất.Nhưng mối tình đầu cũng thường ko khi nào bền vững cả.Tôi sẽ lại tiếp tục chờ đợi cái được gọi là duyên số vậy
  9. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hoàn toàn là người duy tâm nhưng tôi lại tin vào Duyên Số. Ngày xưa mẹ tôi thường nói: " Cái Số nó vồ lấy nhau". Lúc đó tôi chỉ cười, ko tin lắm. Nhưng đến bây h thì tôi lại tin! Vì thế tôi nghĩ ko phải đi tìm duyên số làm gì, tập trung làm việc khác còn có ý nghĩa hơn. Zậy thôi!
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử làm lá số tử vi rồi nghía cái cung phu thê xem nó thế nào. Tớ thấy đa phần những người muộn màng thì cung phu của họ đều có nhiều sao xấu. Tớ cũng chán chuyện yêu đương của tớ lắm, già đến nơi rồi mà vẫn không biết người yêu là cái gì

Chia sẻ trang này