1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm Hi-end tai HANOI

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Dotruong67, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    He he thưa bác ngao, bác audi nói chính xác đấy, chỉ cần bác xác định mình cần chính xác đồ gì thì sẽ có người chuyển về đây thôi, giá cả thì thương lượng. Cái khó ở đây là làm sao được nghe thử trước. Em có ông bạn chỉ một cái pow sò jeff rowland khủng bố trên audiogon và nói với e là một tháng nữa cậu lại cùng tớ nghe thử đang đặt đem về. E cứ tưởng đùa thì khoảng 3 tuần sau ông bạn alo gọi đến gấp, vừa vào phòng thấy căp pow mono bốn thớt (vì phần power supply riêng) nặng hơn 300kg nằm giữa phòng tí nữa thì té xỉu...
    Được garfieldfatcat sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/03/2005
  2. dunce

    dunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ
    bác đi xe máy đến còn bị nhìn bằng 1 mắt thế thì bác hình dung ra em đi xe ôm đến thì họ nhìn em bằng mấy con mắt rồi đó. em đến đúng lúc đang ế ẩm, các anh ấy đang bắc ghế ngồi chuyễn gẫu với nhau thành dãy trước cửa, có cửa hàng, em vào trong họ còn không thèm đi theo xem mình làm gì nữa cơ, các anh đó thoải mái thật, ở một hàng khác, cũng có anh chắp tay sau đi* lững thững đi theo vào, khi thấy em chỉ chỉ vào 1 vài cái amp xanh đỏ, anh đó ban đầu giả vờ không nhìn thấy, sau đó mới thủng thẳng trả lời "đắt lắm...". hớ hớ
    tuy vậy, em cũng gặp 1 anh trẻ trẻ... rất hay, ở cái hàng âm thanh Mỹ gì đó
    mà thực ra, em chỉ định mua hàng của các anh ấy thôi, có định xin xỏ gì các anh ấy đâu, cũng không định tán tỉnh gì con gái của các anh hết
  3. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Những cửa hàng không có văn hóa bán sống được và sống tốt nhờ vào những khách hàng không hoặc chưa có văn hóa nghe.
  4. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Em e câu này hơi quá !!
    Theo em nghĩ thì vì nó múc được quá nhiều khi chỉ bán được cho một số ít đồng chí " trưởng giả " .
    Tóm lại : tại mấy ông " trưởng giả " này đã đẻ ra mấy ông bán hàng kiểu đó .
  5. Dotruong67

    Dotruong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã cởi bỏ ấm ức giúp em, và em cũng cám ơn bác Audiophile đã có những nhận định xác đáng về văn hóa bán hàng và quan điểm của ngừoi mua hàng nữa. Em rất tôn trọng 2 ý kiến của bác Audiophile vì thực ra có ai đi mua hàng mà muốn chờ cả tháng trời mới đựợc chiêm ngưỡng nó đâu??đáng buồn thực trạng chung nó là vậy !!! em ko hiẻu tại sao các cửa hàng bán đồ âm thanh họ không niêm yết giá cho mình nhỉ? nếu mà em thích món nào đó thì em cũng ráng dành dụm mà mua cho được chứ?? và ít ra thì các cửa hàng nào em thấy vui vẽ là em sẽ phê nó ngay. Em chỉ có vài ý kiến mạo muội như thế. mong các anh châm chước cho.

Chia sẻ trang này