1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm Hổ Cái !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi coolheartboyvn, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm Hổ Cái !!!!

    " Em tuổi Dần, tôi tuổi Tuất, hai đứa vô tình nằm trong Tam Hợp của lá số tử vi, điều mà tôi vừa biết được ngày hôm qua, khi tôi đã đánh mất trái tim em. Em vẫn đi bên tôi, vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa, nhưng trái tim em đã không còn thuộc về tôi nữa.

    Ngày trước, khi 2 đứa quen nhau, tôi có bao giờ quan tâm đến lá số tử vi, hợp hay không hợp, thậm chí hời hợt với những suy nghĩ của em, chẳng bận tâm đến những cảm xúc của em. Em nói rằng 2 năm quen nhau, em buồn nhiều, khóc nhiều, nhưng tôi lại nghĩ 2 năm đó, chúng ta rất vui và nhiều kỉ niệm. Thì ra, lúc em buồn, em khóc, tôi đã không biết được để ở bên em, vì chính tôi là nguyên nhân của nỗi buồn đó. Từ khi mất em, tôi đã thay đổi hoàn toàn, biết lắng nghe, quan tâm đến cảm xúc của em, làm mọi việc chỉ để thấy em cười, em vẫn đi bên tôi, nhưng cảm giác sao xa lạ quá, nhiều lúc muốn ôm em vào lòng như trước đây, nhưng tôi đã kiềm lòng mình lại, vì làm như vậy, em sẽ chẳng đi bên tôi như một người bạn. Em có người khác.

    Em nói rằng em và người đó đến với nhau vì thích, chứ chưa phải yêu, 2 đứa chưa nghĩ đến chuyện lâu dài, em nói rằng anh và em không thể quay trở lại được nữa, tình cảm em dành cho anh đã hết. Thật sự anh cũng không hiểu được tâm lý đó của con gái, làm sao có thể không còn gì hết, sau bao nhiêu vui buồn, chắc có lẽ tâm lý của anh khi quen em thì tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nhưng em quen anh thì có những nỗi buồn, những nỗi buồn đó làm giảm đi tình yêu em dành cho anh đến khi nó không còn nữa. Anh đã cố gắng 3 tuần để níu kéo tình yêu của em, và sẽ cố gắng cho đến khi anh không còn yêu em nữa, anh không biết khi đó là khi nào, anh chỉ biết rằng, hiện tại, anh rất yêu em, anh chấp nhận tất cả, chấp nhận em đi với anh nhưng nói chuyện điện thoại với người kia thân mật, cũng cái giọng nhí nhảnh, nũng nịu, cũng tiếng cười giòn tan, nhưng người nghe đầu dây bên kia không còn là anh nữa, chấp nhận em đang đi với anh, rồi bỏ anh bơ vơ để chạy đến người kia, cho dù em nói rằng anh đừng cố gắng nữa, mọi chuyện đã qua, anh có làm gì đi nữa thì em vẫn không thể quay lại. Nhưng em ơi, anh biết làm sao đây khi tâm trí anh luôn tràn ngập hình ảnh của em, tim anh tràn ngập hạnh phúc khi thấy em cười.

    Em nói thích kinh doanh, anh cũng thế. Anh mua sách kinh tế về nghiên cứu, sách về những bài học kinh doanh, mặc dù anh là kỹ sư tin học, kinh tế với anh nó toàn những khái niệm khó hiểu. Em thích những câu chuyện Chicken Soup, anh tìm đọc, đọc rất nhiều để kiếm một câu chuyện hay kể cho em nghe mỗi tốt. Anh sưu tầm những quán cafe không gian đẹp để dẫn em đi, điều mà con người trước đây anh chưa từng làm với em. Càng làm, anh lại càng chán ghét con người anh trước đây. Tại sao anh lại hững hờ trước tình yêu của em, tại sao anh không ******** yêu của em dành cho anh ngày một tăng và làm cho nó giảm đi mỗi khi anh gắt gỏng em, mỗi khi anh làm em buồn.

    Khi em nói chia tay, anh thật sự bị sốc, anh không tin em không còn yêu anh và sau đó là cảm giác anh không tin anh mất em, tiếp đó nữa, tâm lý anh bị khủng hoảng khi biết rằng, em chính là ''báu vật'' của anh, mất em rồi, anh chẳng biết làm gì. Anh có post lên diễn đàn những suy nghĩ của anh và send cho em, với mục đích em hiểu được tình yêu của anh mà quay trở lại. Nhưng rồi em vẫn không thay đổi quyết định của mình. Ba tuần trôi qua, đi với em nhiều, anh càng tin rằng, anh không thể quên em, lòng anh vẫn xao xuyến khi nhìn thấy em. Có ai đó đã từng nói "Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục, đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn". Khi xem bộ phim Hàn Quốc "Cô Dâu Hà Nội" có một câu nói làm anh suy nghĩ mãi, không biết cảm giác của anh có như vậy không "Quan tâm đến một người mà người đó không cần sự quan tâm của mình, cảm giác rất cô đơn". Anh vẫn quan tâm mà không toan tính đòi hỏi, những việc anh làm xuất phát từ con tim. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, không hy vọng gì hết, chỉ đơn giản là anh muốn được gần em, muốn được em vui.

    Hôm qua, sau khi coi phim xong, em bỏ anh lại và nói rằng có việc phải đi, anh biết em đi với người đó, thật sự lúc đó anh không biết nói gì với em, thậm chí ngay lúc đó, anh không biết mình cố gắng vì điều gì, anh lang thang rủ rê bạn bè, bạn bè hiến kế anh nên tiếp cận gia đình em, lấy lòng ba mẹ em, anh hồi hộp chờ đợi, lát nữa đây anh sẽ hành động . "

    Mục đích của bài post này là làm quen, không hiểu sao tôi lại muốn làm quen với một ai đó, tôi biết làm vậy sẽ rất không công bằng với người mới, vì trong lòng tôi vẫn rất yêu người yêu cũ. Nhưng với tình trang này, lý trí mách bảo tôi rằng, điều đó chỉ chuốc thêm những khổ đau mà thôi. Do đó nếu có bạn Nữ nào tuổi Dần ( sn 1986 ), chưa có bạn trai, muốn làm quen thì xin cứ nhắn tin và để lại ID Yahoo, tôi sẽ hồi âm.

    Đại khái mẫu người lý tưởng : sn 1986, thông minh, có óc hài hước, có cá tính, dễ thương, dịu dàng. Ai hội đủ điều kiện trên mà vẫn chưa có bạn trai thì hãy ....Cho bạn, cho tôi 1 cơ hội.
  2. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nhắn lời tình yêu trên mục này mà tìm lên rừng á. Mới có hổ cái cho bạn.
    Đọc mà tức anh ách, cái thằng cha này đúng là biến thái.
    Tui không hiểu bạn nghĩ gì mà post bài này. Lên rừng nha bạn.

Chia sẻ trang này