1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm *Lá Diêu Bông*!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi FromtheStars, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bền bỉ là không buông xuôi, kiên nhẫn là không vội khóc than cũng chẳng ngẩng mặt lên trời cười như kẻ điên. Là cái gì đó ngự trong Phật, hồn nhiên và thâm sâu, là trải nghiệm mà không đốt cháy....
    Sorry nếu xuyên tạc ý tưởng của bác muabongmay
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Và một vũ trụ không có ý thức không có một ý nghĩa nào đối với chúng ta. Nó không ở đây. Không phải ở quá khứ, hay tương lai. Mà là nơi nào đó trong tưởng tượng. Nơi đó cũng chưa hẳn đã có những gì gọi là *vật chất*.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nó là thế này:
    Khi giải thích cho hiện thực ta biết và chấp nhận một thứ gọi là *thực tại tối hậu* hay một *thực tại khách quan*.
    Tuy nhiên, đối với ý thức một con người, điều đó vẫn chưa đủ bởi vẫn còn một câu hỏi: *Thực tại tối hậu* đó nó từ đâu ra và nó nằm trong cái gì?
    Một sự phi lo gic ở chỗ: nó đã là một cái thứ *duy nhất*, thì tức là nó không tọa độ, không ở một không gian và thời gian nào, nhưng nó lại phải sinh ra từ một cái gì đó.
    Vậy câu trả lời cho vấn đề đó mang một ý nghĩa gì? cho ai? Và vì sao lại phải trả lời?
    Câu trả lời ấy mang ý nghĩa không cho ai khác mà là con người, mang một ý nghĩa của sự hiện hữu của con người và đương nhiên con người cần phải trả lời câu hỏi đó.
    Trong cái lý ấy, *thực tại tối hâu* phải được sinh ra từ một thực tại khác mà trong mối quan hệ nhân quả ấy vấn đề thời gian phải được gạt bỏ. Tức là mối quan hệ đó vượt lên vấn đề nhân quả và cả hai cùng tồn tại. Điều ấy chỉ có thể hiểu được và có được trong trí tưởng tượng của con người. Hay *thực tại tối hậu* đó chỉ có thể ở trong ý thức con người. Nói cách ngắn gọn là *Nó* tồn tại trong một không gian, thế giới của *ý niệm*. Trong không gian đó, vắng bóng thời gian.
    Nhưng, một câu hỏi nữa lại đặt ra: *Ý niệm* sinh ra từ đâu?
    Chắc chắn không thể trả lời rằng: *Ý niệm* sinh ra từ *Ý niệm* mà hẳn phải là *Vô niệm*. Tức là trong mối tương quan giữa *ý niệm* và *vô niệm*, cùng tồn tại và *vô niệm* phải là tâm điểm cho *ý niệm*, nó phải là *Lỗ đen* của *Ý niệm*
    Đến đây chắc chắn sẽ không có một *Ý thức* nào đặt ra câu hỏi: *Vô niệm* sinh ra từ đâu? Bởi một lẽ: Ai cũng đã biết câu trả lời: Đó là từ sự hiện hữu của Ý niệm, sự hiện hữu của con người.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Trong thế giới của Ý niệm, Ý niệm về *thời gian* đã giúp chúng ta phân biệt được *hiện thực* và những thứ khác.
    Nó còn cho phép nhận thức được những *Ý niệm* khác thông qua ý niệm về *thời gian* mà qua đó thể hiện nên hiện thực của *Không gian và thời gian*.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Và rồi thì mà là thế nên sự lý giải như trên, các khái niệm về sự tồn tại có lý đối với sự hiện hữu của ý thức con người and
    một lời giải thích không dành cho ý thức của con người, phù hợp với sự hiện hữu của ý thức con người sẽ trở nên xa lạ và vô nghĩa.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hix, xem ra không ai có hứng vào Ní nuận, cãi nhau với tớ nhỉ?
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    bác solo đi cho bọn em ngồi thưởng thức
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ừ!
    Rồi từ đó, người ta nói nhận thức nó là một vòng tròn khép kín! . The End!
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh thích hát solo, hay là tự truyện ý
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    cái này thực sự ko hiểu lắm
    mình tưởng nó là 1 vòng tròn mở

Chia sẻ trang này