1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm *Lá Diêu Bông*!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi FromtheStars, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Big Bang - Nó là một điểm nằm ở đâu ấy nhỉ? Trong cái gì vậy? Vì sao lại có nó? Khi chưa có nó, có tồn tại miền các ý niệm của chúng ta không? Hay Big Bang là tồn tại ở trong ý niệm của chúng ta?
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Điểm kỳ dị - Đó là một điểm không thể định nghĩa.
    Tức là nó cũng là một ý niệm.
  3. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ồ,mấy trang cuối topic có vẻ giống như chủ nghĩa duy vật biện chứng vs chủ nghĩa duy ý chí ấy nhỉ.(mrkinh_hoang vs các mr.còn lại)
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Về triết học anh chấp chú Fromthestar thêm 2 cái đầu nữa vì anh thấy chú học môn này kém quá. Thế tại sao lại có khái niệm vũ trụ tại thời điểm X tại thời điểm Y. Vũ trụ 10 tỷ năm trước đây.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, tôi cũng chỉ có mỗi 2 cái đầu. Mà ở đây 2+2 =4 cái đầu .
    Đó là về lượng. Còn về chất có lẽ Mr kinh Hoàng phát kiến ra nhiều giá trị lắm nhỉ? Cứ cho tôi có 0 giá trị thì Mr kinh Hoàng có ít nhất 0+2=2 giá trị. Post lên cho anh em xem với.
    Còn về thời gian của vũ trụ tại X và Y ư? Đó đơn giản chỉ là sự hiện hữu của tôi. Là nhịp đập của trái tim tôi, của hơi thở tôi.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trên này hay quá, có khi lại gặp ai đó về nhà xưng chú ruột mình là anh với chú thì buồn...cười đến chết mất thôi. ơ này, cháu hơn chú một cái đầu nên "anh chấp chú" đấy chú ạ.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chủ quan chết đi được!
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đấy, thì nó cũng vừa đi một vòng tròn đấy chứ?
    Chuyện. Duy tâm *chủ quan* mà lại.
    Nhưng chủ quan và khách quan thì lại phải bàn nhiều đấy.
    Như sự hiện hữu của ý thức con người là một điều khách quan.
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Còn ý niệm về một vũ trụ vắng bóng ý thức là ai phát biểu ý nhỉ? Khách quan hay là chủ quan vậy. Nó có ý nghĩa gì với ý thức đang phát biểu về nó?
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nhìn chung cái khách quan và cái chủ quan có mối quan hệ biện chứng và có thể chuyển hóa lẫn nhau; cũng như mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể; chẳng hạn con người vừa là chủ thể vừa lại là khách thể nghiên cứu của chính mình chẳng hạn.
    Thật ra thì triết học dùng từ khách quan với nghĩa là tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác; thế nhưng nghĩa chiết tự của khách quan lại là "cái nhìn từ bên ngoài"; giống như khi người ta nói "anh hãy khách quan nhìn nhận vấn đề hơn đi" thì tức ý muốn nói "anh hãy đặt mình vào địa vị của người khác mà nhìn" hoặc "anh hãy xem xét lại độ chính xác của các cảm nhận của chính mình". Thật ra chúng ta phải vừa có tinh thần khách quan vừa có tinh thần chủ quan thì mới nhìn nhận sự vật sự việc được đúng.

Chia sẻ trang này