1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm lại mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dethuongVN_US, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dethuongVN_US

    dethuongVN_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm lại mối tình đầu của tôi

    Anh yêu giờ này anh nơi đâu??? Để nơi xa này có một người luôn nhớ về anh. Cái ngày anh nói chia tay đã được 19 tháng 19 ngày rồi anh có biết ko??? Đến ngày hôm nay chúng mình đã xa nhau đúng bằng tuổi của em và anh rồi đó, mặc dù nơi đây có nhiều người nói yêu em, nhưng em ko thể quên đuợc anh, em biết anh cũng chẳng bao giờ nhớ tới em đâu. Em biết anh là một người đàn ông kiêu ngạo, quyết đoán, và đầy nghị lực. Cái ngày anh cưa em và yêu em sao anh giống chú cún ngoan ngoãn thế cơ chứ, và yêu em đến cuồng điên, nhưng sao em lúc đấy lại vẫn kiêu thế ko biết, nhưng anh vẫn cưa em như một chú thợ mộc muốn cưa một cây cổ thụ, cây cổ thụ thì vẫn cứ trơ trơ ra mặc dù cưa sắc đến mấy. Rồi một ngày kia chú thợ mộc chăm chỉ ngồi khóc với cây cổ thụ rằng:" Cây cổ thụ đáng yêu kia ơi anh phải rút lui đây, vì bé cứng quá, anh biết anh ko đủ sức và đủ trình độ để làm đổ cây, anh đã quá kiệt sức sau hai năm trơì làm việc ko biết mệt, anh phải để cho chàng thợ mộc khác khéo léo hơn chú làm công việc này thay anh vậy, Anh thấy sao anh vô duyên thế ko biết"sau đó thi anh gục đầu vào em anh khóc, những giọt nước mắt như vô hình đã làm cây cổ thụ mềm nhũn ra và đổ sà vào lòng anh. Yêu anh sao mà đẹp thế, được cả gia đình anh quý mến và ủng hộ, các bác và các cô chú cứ trêu là :"NHà này mà được có cô con dâu như nó là hết ý va nhà có phước lắm đấy" Mỗi lần như thế là em thấy anh rất tự hào va hãnh diễn với bản thân. Và từ đấy tình yêu em dành cho anh mãnh liệt cũng như cái ngày đầu anh dành cho em ấy, em yêu anh còn hơn bản thân mình, ai cũng bảo con gái thế là chỉ khổ và dại thôi, nhưng em nghĩ đã yêu rồi thì chẳng có gì là khổ cả đúng ko anh??? Vì anh đã khổ vì em nhiều rồi tại sao em lại ko thể hi sinh một chút vì anh cơ chứ? Em còn nhớ những ngày rằm và mùng một, rồi cả những lúc có chuyện buồn, chuyện rủi ro, rồi cả đến ngày mình sắp thi tốt nghiệp anh đưa em lên mộ mẹ anh để thắp hương cho mẹ, anh nói với em la"ANh cũng muốn mẹ ở nơi đó biết em và mẹ sẽ phù hộ cho tình yêu của chúng mình", những lúc lên mộ mẹ sao mà thấy anh buồn ghê, em biết anh thiếu thốn tình cảm của mẹ từ lúc còn là cậu học sinh cấp hai, chính vi thế em cũng muốn bù đắp cho anh tình cảm mà anh đã mất.anh đã hai ngày hai đêm ko ngủ khi nghe tin mẹ đã có "một chuyến du lich lên thiên đường." Đôi mắt anh lúc nào cũng buồn mặc dù anh có một nụ cười luôn ở trên môi để che dấu nỗi buồn. Và anh có biết em cảm thấy hạnh phúc thế nào khi nghe chị anh nói rằng "Mẹ chị mà còn sống chắc là cũng cưng D. đấy", chị nói thế mà mắt chị cứ ướt làm mắt em cũng ướt theo nhưng em cảm thấy vui ghê. Yêu anh vui va hạnh phúc bao nhiêu thi trái lại cái ngày anh nói với em "CHÚNG MÌNH CHIA TAY THÔI"đến giờ ngồi viết những dòng này mà em vẫn ko tin đấy là sừ thật, em nghĩ lácó khi mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Em lang thang trong đêm mưa như một người điên, và có khi em viết bài này gửi đến TTVNOL từ một nơi giống mẹ anh đang ở bây giờ nếu ko có một con người mà em cũng chưa kịp cảm ơn ấy cứu vớt. Anh chia tay vi anh co người con gái khác ư? thật ra em biết ko phải là như thế, vi người con gái mà anh gọi là yêu sau đó chỉ tồn tại trong anh có một tuần thôi. ANh chẳng có thể nào biết được và mãi mãi sẽ ko bao giờ biết được ANH ĐÃ LÀM EM ĐAU THẾ NÀO ĐÂU VA CHÍNH ANH ĐÃ LÀ THỦ PHẠM LÀM CHẾT TÌNH YÊU CỦA EM CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY (gần hai năm rồi). Em cũng ko hiểu là anh có đọc được những dòng em viết ở đây ko??? Em hi vọng là anh có thể đọc được và hi vọng sẽ có một quan toà sẽ đứng ra sử vụ TRỌNG ÁN TÌNH YÊU này của chúng mình.
    Ôi thật là nhảm nhí đúng ko các bạn, và khi các bạn đọc đến những dòng tâm sự này, sẽ có ko ít bạn sẽ rất khinh bỉ mình, nhưnng mình muốn nói ra những dòng tâm sự này để cảm thấy nhẽ nhõm hơn trong lòng sau hai năm giữ kín và nó đã làm mình quá đau và ko có một ai có thể hiểu được. Mong được sư chia sẻ từ các bạn................
  2. dethuongVN_US

    dethuongVN_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Này anh yêu ơi nơi chốn xa nghìn trùng anh có hay lòng này đợi mong, ôm trong tim một hình bóng em nhớ mãi khi nụ hôn lần đầu em đã trao. Từng ngày qua đợi tin anh em khóc và ước muốn thấy anh quay về. Khát vọng có anh khi bóng đêm quay về như cánh chim trở về bên lứa đôi. Một mai thu qua bao lá khô lìa cành, không có anh lạnh lùng mùa đông. Khi đông qua rồi mùa xuân vội vàng đến những buồn thay mịt mù đâu BÓNG ANH? Lòng cầu mong rồi khi anh sẽ đến và ta mãi mãi xây ân tình. thế rồi bóng anh như cánh chim lạc loài nơi chốn xa mịt mùng trong nhớ thương. Bao mùa xuân đã qua đi lòng em xót xa chờ mong bóng anh. Biết, biết yêu la trông chờ, nhưng tình này em vẫn không phai..................................
  3. dethuongVN_US

    dethuongVN_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi còn gì khi đã xa nhau rồi............Cà phê đắng một mình biết lấy ai hẹn hò.............Bài thánh ca đó còn nhớ ko anh???? Noel năm nào chúng mình có nhau???????? Giờ lại một mùa Noel nữa qua đi, em ở nơi đây giá lạnh đến tê tái, trái tim em đã hoá đá vì anh...................
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    mùi mẫn quá bác dễ xương ơi.Chia tay đến gần 2 năm trời rồi mà vẫn còn "phê" thế hả bác...thế ông ấy giờ này đâu. Mail cho cậu ta cái link của topic này...tha hồ mà bộc bạch nhé
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ồ nâu nâu ,làm sao mà hoá đá được bé ,anh tdna đây ,gặp anh là tim bé tan như nham thạch
    ấy đi du học chứ gì ,giống anh .Đẹp trai handsome hổng ? Chắc là thua anh .Galant hổng ? Làm sao mà bằng anh được . Anh number one .Vui lên nào bé ,buồn chi não ruột vậy .Bé buồn thì bé hao mòn ,chứ thằng cha kia có biết cho đâu .Thiếu gì bé ,bé chưa tìm thấy thôi ,mà người ta đâu phải 1 lần yêu ? .
    Anh tặng bé bài thơ ha ,tội quá ,à người yêu bé có làm thơ hay bằng anh hổng ? Chắc thua
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Như là trò đuổi bắt
    Em trốn và anh tìm
    Trong thương đau ,nước mắt
    Bao người đã yêu nhau
    Nói lời thương yêu nhất
    Còn anh đứng lại đây
    Tim em ,cửa khép chặt
    Tình yêu thật lạ kỳ
    Như là ngàn bão tố
    Bỗng chốc hoá lặng câm
    Mà cõi lòng bật khóc
    Lời yêu thương anh nói
    Sẽ còn mãi trong lòng
    Cho dù tháng năm ròng
    Anh giữ làm kỷ niệm
    Chỉ mong bên kia đường
    Một lần em nhìn thấy
    Kẻ chơi trò đuổi bắt
    Ngậm ngùi tìm tháng năm
    Bài này nữa ,anh làm hồi đi qua tây du học
    Mơ làm chi giấc mộng hão huyền
    Ôm sao nổi dáng hình xưa cũ ấy
    Người đã xa ,người đã xa ta
    Ta tự thú với lòng mình ảo tưởng
    Cầu mong cho nơi ấy chân trời
    Em hạnh phúc với người em thương nhất
    Nụ cười em mãi rạng ngời không mất
    Xúc động hồn những chiếc lá mùa thu
    Chôn vào lòng những kỹ niệm đẹp em
    Anh mãi miết trên con đường tuyết trắng
    Nhớ người thương lòng bồi hồi xúc động
    Mơ ngày xưa ,mơ đến những ngày xưa........

    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 06/12/2002
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    uhmmmm ,cái cô brown_eyes làm ăn được đấy nhẩy
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/12/2002
  7. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhưng lời bạn tâm sự mà lòng tôi bỗng cảm thấy nghẹn ngào, giật mình vì hình như như tôi- lương tâm tôi nhiều lúc cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi với người ấy, giờ hình bóng của cô ấy vẫn chưa phai mặc dù tôi đã rất cố gắng quên đi bằng cách làm quen với những người con gái khác, cố yêu họ cũng như cố gắng làm việc.
    Thật tình cờ khi khoảng thời gian tôi nói lời chia tay với cố ấy dến nay cũng vào khoảng thời gian như bạn. Trong tôi đúng là cô ấy cũng được ví như cây cổ thụ với sự thông minh, xinh xắn, hiền dịu và cả cá tính nữa. Có thể nói cô ấy có tất cả những đức tính cần thiết mà một người đàn ông cần thế nhưng.... không hiểu sao tôi, chính tôi chứ không phải cô ấy đã chủ động nói lời chia tay. Nguyên nhân không phải do người thứ 3 xuất hiện mà chỉ đơn giản tôi cảm thấy không xứng đáng với cô ấy ! tôi muốn chứng minh mình trong cuộc sống bằng sự nghiệp để hy vọng một ngày mọi người xung quanh phải nói răng tôi và cô ấy thật xứng đôi vừa lứa- trai tài gái sắc !!!
    Trời ơi, đó là một quyết định thật sai lầm của tôi ! tôi đã làm cho cố ấy đau khổ trong 6 tháng trời sau đó va.... mới đây cô ấy đã có bạn trai rồi. Tôi đã kịp nhận ra điều này sau 1 năm nói lời chia tay nhưng vì lòng tự ái cô ấy đã không thể chấp nhận lới yêu đề nghị quay lai của tôi mặc dù tôi đã làm tất cả để cô ấy hiểu, tha thứ. Trong thời gian qua tôi đã bất lực mà không thể làm cách nào khác được bởi rất nhiều lí do... lòng tự ái không cho phép, không muôn cô ấy phải khó xử và cả cộng việc của tôi quá bận rộn !!! Tôi đã buồn, đang buồn và chắc sẽ còn phải buồn lâu nữa.
    Câu chuyện tôi kể đây không hy vọng có thể đem lại cho chút an ủi trong lòng bạn nhưng hỵ vọng bạn có cái nhìn khoan dung hơn với người bạn đó cho dù tôi biết lòng bạn còn rất nhiều buồn thương, trách móc.
  8. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chú fcmunich
    chán chú ,không tự tin sao mà cưa nổi gái
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô các chú .
    Thế nào ,nghe anh nói cô dễ thương gì gì đó đỡ hơn chưa .Chán cô ,có cô email hắn không ,gửi cho hắn cái link là xong ,có gì đâu .Cô không việc gì phải tự làm khổ mình ,cô nói cô lang thang ngoài mưa ,thế nhỡ cô đau thì ai biết ,chán cô .Không anh này anh khác ,cô yên trí ,loại hào hoa phong nhã như anh đây thiếu gì ,cả tá .
    Thấy cô buồn anh khạc bài thơ tặng cô
    Trước cổng nhà thờ anh với em
    Hôn nhau chíu chít như mút kem
    Bực mình Chúa bảo rồi coi thử
    Để ông chia rẽ chúng mày xem
    Thế nên chiều nay một mình anh
    Thẩn thơ thờ thẩn chốn tháp canh
    Chỉ tại Chúa thôi mà xa cách
    Chứ người đâu nỡ rời xa anh (!!!!!)
    Phân tích : Qua bài thơ anh là cô đã thấy chưa ,chúa chiếc mà ra cả ,chứ đâu phải tại cô hay hắn ?
    Thế nào ,cô hết buông chưa ,chán cô chưa gì đã rú lên
    Anh của cô chẳng có ma nào thèm yêu mà vẫn tỉnh như ruồi ấy chứ
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ ,chúng nó treo nick chính của mình rồi
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

Chia sẻ trang này