1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm lại mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dethuongVN_US, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dethuongVN_US

    dethuongVN_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    NHỚ ANH NHIIỀU VÀ YÊU ANH CŨNG NHIỀU LẮM ANH CÓ BIẾT KO ANH????????
  2. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Luc dau,doc that de thuong that lang man va dang yeu ...cang doc ve sau hinh nhu co be' bi tam than thi phai?co vay khong? DeThuong?
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Haha...đoạn đầu đọc thì thấy...quen quen haha...càng về sau đọc càng thấy nhảm nhí...Giới thiệu cho mấy anh nhạc sĩ, ca sĩ "não tình" mới nổi lên lấy ý tứ mà sáng tác hehehe...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  4. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Lúc trước người đó không thích anh, nhưng anh đã theo đuổi rất lâu, và sau này người đó còn thương anh nhiều hơn cả anh thương người đó nữa". Đã nửa năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài , nhưng vẫn chưa đủ để em quên đi lời nói ấy. Mỗi khi nghĩ đến em lại thấy nhức nhối kinh khủng. Từ đầu anh chỉ muốn đùa giỡn với em, rồi khi tình yêu nảy sinh thật sự anh lại cho em biết sự hiện diện của một người con gái khác. Một người được mọi người chấp nhận là bạn gái của anh, và người con gái đó đã hiện hiện trong cuộc sống của anh gần năm năm.
    "Đó không phải là tình yêu, chỉ là sự bồng bột, nhưng anh phải có trách nhiệm....người đó rất yêu anh, lại rất hiền, anh không muốn làm tổn thương người đó, anh sợ là người đó không chịu nổi cú sốc này." những lời như vậy mà anh cũng nói ra được, chỉ có những con hâm mới nghe lời của anh. Và em chính là một con hâm điển hình....
    Nhưng hâm mãi rồi cũng có lúc phải tỉnh, tỉnh lại mà nghe nổi đau giày vò, tỉnh lại để biết rằng cả em và người đó đều không có trong trái tim của anh. Trái tim đó anh chỉ dành cho riêng bản thân mình. Ích kỷ thật.
    Nhưng con tim vẫn có nhửng lý lẽ riêng của mình. Em xem thường anh, mất lòng tin ở anh, nhưng em vẫn nhớ đến anh, nhớ đến quay quắt.
    Đó là tình cảm chung của con gái thôi. Biro rất thông cảm với nỗi đau của dễ thương. Những ai chưa từng trải qua nỗi đau đó thì làm ơn đừng vội cười cợt người khác như vậy, dù đôi lúc họ hơi hâm hấp một chút.
    Nhưng nói chung vẫn là lũ con trai tệ cả. Rảnh rỗi qúa cứ vác cái cưa mà cưa lung tung, cây không đổ thì tìm mọi cách cưa cho đổ, tới lúc đổ rồi lại đi cưa cây khác........Coi chừng có ngày bị cây đè đấy mấy bác ạ..
    <MARQUEE>KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI!</MARQUEE>
    [​IMG]
  5. dethuongVN_US

    dethuongVN_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm hơn Biro rất nhiều, chắc hẳn bạn đã phải trải qua những dây phút như mình bạn mới có thể hiểu được mình và nói lên những điều như thế.
    Thật sự bạn có tin rằng, đã chia tay đến hai năm rồi, và bây giờ mình ở một nơi rất xa nữa chứ, mình vẫn luôn luôn nghĩ về người ấy, thật sự người ấy đã làm trái tim mình chết, và đến giờ chưa có ai có thể làm nó vực dậy đươc. Nói thế thì thật là ngu ngốc, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Đến giờ này ngồi đây, cảm thấy thật là cô đơn trống trải, ở nhà mình Tết lại sắp đến nữa rồi chứ, buồn ghê, thế lại là một Valentine sắp đến và một tuổi xuân đã qua, nhưng tình yêu cho anh em nghĩ chắc vẫn còn nhiều lắm, và em tin rằng chỉ có thể anh mới có thể hiểu và biết được thôi.
  6. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cô em này đến Mẽo rồi mà còn "nhớ dai" thế. Ở trường cô thì chắc thiếu gì thằng đẹp trai như Leonardo Dicaprio mà cứ nghĩ ngợi lắm làm gì, chóng già.
    ********** ​
    "Life is chemistry,chemistry is quantum mechanics,quantum mechanics is math.And math is crazy"
  7. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương nè, bạn có biết cái gì gọi là : "tự kỷ ám thị" không?. Bạn đang rơi vào tình trạng đó và cả biro cũng vậy.
    Đứng trước một việc khó khăn, nếu mình cứ nghĩ là mình không thể làm được thì bạn nhất định sẽ không bao giờ làm được. Trong tình cảm cũng vậy. Hai năm là một khoảng thời gian vừa đủ để chôn cất một mối tình. Có thể ( mình chỉ nói là có thể thôi nha.) bạn không còn yêu anh chàng đó nữa đâu. Nhưng con gái thường sống trong kỷ niệm và thích nghĩ tới những gì người yêu mang lại cho mình, nhưng lại ít khi nào muốn nhớ lại những đau khổ mà người đó gây ra. Chính vì vậy bạn không ngừng tự nói với bản thân là bạn vẫn rất yêu anh ấy, và suy nghĩ đó đã hành hạ bạn, đúng không?
    Có thể là có nhiều người theo đuổi bạn, nhưng không ai được như người yêu của bạn ngày trước, hoặc bạn chưa lấy lại niềm tin trong tình yêu, bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa mọi người, và những lúc đó bạn lại nghĩ tới anh ấy, chỉ cần anh ấy thôi....Thật bất hạnh cho những cô gái có người yêu đầu tiên quá hoàn hảo.....
    Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn có dịp gặp lại anh ấy thì sao nhỉ.....mình cá là chẳng có gì xảy ra hết. Những gì bạn đang nghĩ , đang nhớ đã thuộc về hai năm trước rồi, hai năm biết bao nhiêu là thay đổi..có thể anh ấy không còn là anh ấy nữa.
    Chỉ vì bạn đang ở xa không gặp được anh ấy, nỗi ấm ức về việc chia tay mà bạn rơi vào thế bị động hai năm qua vẫn canh cánh trong lòng, sự chờ đợi một lời giải thích rõ ràng, hay chờ đợi sự hối hận muộn màng của anh ấy.....tất cả những thứ đó khiến cho bạn cảm thấy rằng mình không thể quên được.
    Mình không có lời khuyên nào cho bạn cả, vì khi ở trong tình cảnh của bạn, không một lời khuyên nào có thể làm vơi đi nỗi đau của mình được, cho đến lúc mình tình cờ gặp lại người đó, và tự bản thân mình đã nhận ra rằng mọi việc đã kết thúc. Biro mong là bạn sẽ vững vàng hơn.
    <MARQUEE>KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI!</MARQUEE>
    [​IMG]
  8. passportToHeaven

    passportToHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật khó phai mờ đúng ko.Một người con gái có thể yêu như vậy cũng khá hiếm hoi.Thời gian sẽ xoa dịu bớt nỗi đau dễ thương à.Chứ còn lành hẳn thì không thể đâu.
    Đón năm mới ở Boston thật lạnh đúng không.Nhưng cái lạnh cũng sẽ qua đi.Hãy vui lên để sống tốt hơn.Hãy vui vì dễ thương đã yêu hết mình và không có gì phải nuối tiếc cả.Chẳng phải Dễ thương đã có những kỷ niệm tuyệt vời đó sao......

    I am the passport for girls who wanna go to Heaven
  9. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    hhêhh chán thế sao không nói trước cho tôi biết để tôi đừng dẫm trên bước xe đổ của ông nhể. Mà thôi qua rồi cho nó qua đê buồn làm giề, có những sai lầm không bao giờ sửa chữa nổi và hãy chấp nhận nó thôi. Đời sống được bao nhiêu nhớ nhiều đến nó làm giề, làm trai phải đạp bằng tất cả quỵ luỵ giề mấy cái chuyện này. Làm sao ông chắc là cô ấy vì tự ái mà không quay lại, có khi cô ấy của ông cũng có người khác rồi thế nên nhớ đến nữa làm giề, đau đầu

    Không có gì là không thể

  10. till_theend

    till_theend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em.
    Lâu quá rồi phải ko. Anh cũng ko con nhớ là đã có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đã bao nhiêu thời gian qua đi, anh cũng ko nghĩ là sẽ có bao giờ ngồi đây viết cho em những dòng này, nhưng chính anh đã đọc được những dòng tâm sự em viết về em và anh. Cũng là rất lâu rồi anh mới viết cho em vì hồi còn yêu nhau cũng chẳng bao giờ anh viết cho em cái gi cả, chỉ toàn là em viết cho anh thôi. Anh thật là vô tâm quá phải ko. Anh cũng ko tin vào mắt mình trong 1 sự tình cờ đến lạ lùng
    Thời gian đó thật là đẹp, đã được hơn 3 năm 3 tháng rồi phải ko em. Anh ko biết là sau này cuộc sống của anh sẽ ra sao nhưng anh biết được 1 điều là tình yêu có lẽ sẽ chỉ đến với anh 1 lần, anh ko có lựa chọn nào khác nữa vì tình yêu của anh đã dành hết cho em nó vĩnh viễn thuộc về em ko ai có thể lấp cái khoảng trống của em trong anh được. Anh đi nhiều, gặp gỡ nhiều nhưng đến giờ phút này anh vẫn cô đơn, hình bóng em lớn quá. nó che khuất tất cả những hình bóng đến với anh, và cuối cùng anh lại là người rút lui.Cái ngày chia tay đó đã xảy ra, người con gái đó cũng ko xứng đáng để em so sánh.Vì em là em ko ai ngang hàng với em trong trái tim anh cả. Anh dần dần trở thành người sống với quá khứ. Anh vẫn hay ra quán cafe cũ, vẫn hay lang thang qua những con đườn mình đã qua,vẫn mùi hoa quen thuộc, nhưng chỉ mình anh thôi. Ko ai chia sẻ được với anh cả, ko ai hết, ko ai xứng đáng với vị trí của em.
    Giờ đây em đã có tình yêu của riêng em, hạnh phúc tất cả cũng đều là ước nguyện của anh. Anh luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đên với em.Nhiều đêm mất ngủ anh vẫn luôn nghĩ về em, những ngày "chung bóng".Đổi lại anh nỗi đau anh dành cho em thì chính anh trong hơn 3 năm ấy dằn vặt, đau khổ, cô đơn, nhưng có lẽ đấy cũng là lẽ công bằng của cuộc sống khi cả anh và em đều có những sai lầm của riêng mình đó có lẽ cũng là cái giá phải trả. Anh cũng chấp nhận vì đó là quyết định của anh, anh phải chịu trách nhiệm về nó.và cũng vì tất cả đã qua đi, em và anh đều đã trưởng thành, mỗi người sống và làm việc ở 1 môi trường khác nhau. Nhưng cho dù sau này có đi đến đâu làm gì thì trong tâm trí anh sẽ luôn luôn có hình bóng em.Hy vọng em sẽ vui khi em đọc được những dòng này, hy vọng em luôn sống vui tươi. Riêng anh chỉ hy vọng thời gian sẽ xoá đi tất cả để anh trở về với cuộc sống hiện tại, cho chính bản thân anh và tương lai sau này.
    Baby nothing means anything unless you?Tre here to share with me
    I can breathe, I can bleed, I can die in my sleep
    Cause you?Tre always there in my dreams
    @to all : thank you all.
    Được till_theend sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 14/07/2004

Chia sẻ trang này