1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm lại mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dethuongVN_US, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Được ducden sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 04/01/2005
  2. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em.
    Thời gian lại lấy đi mất của anh 6 tháng, cứ mong cho thời gian trôi qua đến lúc ngồi suy nghĩ lại thì cái gi cũng trôi qua mất rồi. Ko ai chờ anh cả, mọi người cứ bước vội trên con đường đời, rồi nhận ra là mình lại lạc lõng, anh biết là anh cũng đang hùa theo nhưng anh hình như ko theo được anh sợ anh đuối sức.. Càng ngày anh càng nhận ra anh đang sống hiện tại bằng những mơ tưởng về quá khứ, anh mong chờ những cái ko thể.. ngay cả bây giờ ngồi viết cho em thi` những cái ko thể đó chính là thời gian quay trở lại. Tình yêu của anh và em đã chấm hết, anh ko buồn nhưng anh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn , lúc nào cũng thấy mình theo đuổi hình bóng em ngày xưa, anh ko còn nhận ra anh nữa, sáng dậy rửa mặt anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, tóc rủ rượi bù xù, hốc hác ,môi thâm.. và anh phải mang theo nó hàng ngày. Anh mới hiểu là anh như 1 cái cây khô. Thể xác thể hiện tâm hồn. Ko hiểu sẽ phải tiếp tục bao lâu nữa nhưng vẫn cứ phải tiếp tục vì hạnh phúc của mỗi người là có 1 cuộc sống. Hơn thế anh có nhiều thứ + với cái cuộc sống đó. Anh biết thoả mãn, anh ko đòi hỏi, em nhớ ko, anh nói chỉ mong 1 điều là có 1 ai đó yêu anh như em đã yêu anh, và anh yêu người ta như anh đã yêu em. Tình yêu đối với anh bây giờ như những thứ vật chất mà trước đây ham muốn ko có đưọc, con tình yêu thì đã có em. Còn bây giờ.... anh cảm nhận được sự đánh đổi của cuộc đời... mọi thứ đều có cái giá của nó... và cái giá cho những cái vật chất ngày xưa đó là tình yêu của anh, tình cảm của anh.... anh cảm nhận hình như thế... Thật lòng anh ko dám so sánh, vì anh biết tình yêu hạnh phúc là vô giá, còn vật chất chỉ là hữu hạn.
    Anh kể cho em nhé, mắt đỏ vì đêm ko ngủ, tóc rủ rượi vì đêm trở người, hốc hác vì ăn để sống, môi thâm vì thuốc lá và cafe đắng. Những người con gái đến với anh rồi người ta cũng ra đi, những người con gái anh theo đuổi cũng ra đi. Tất cả chỉ vì họ và anh cảm thấy anh ko có lửa, anh ko còn cái lửa ngày xưa theo đuổi em, anh ko còn khao khát chinh phục ko còn ***g lên để lấy về cho mình cái mình muốn, mà chính vì thế nên dù có thành công thì rồi cũng lại đổ vỡ vì họ tìm thấy anh hững hờ , anh lạnh lẽo, anh ko đặt lòng tin ở họ và dĩ nhiên là cả Tình Yêu. Những cái nhìn thoáng wa, rồi cuối cùng là anh lại 1 mình đêm trắng ko biêt khóc hay cười. Khóc thì yếu đuối wá còn cười thì dĩ nhiên là ko có tâm trạng.
    Những cuộc vui rồi lại tàn, những nụ cưòi cũng chỉ thoáng đi qua trên nét mặt. Cuộc đời mênh mông quá, cứ nhìn thấy những gì anh bỏ lỡ là lại thấy xót xa,ko phải là cuộc đời xót xa cho anh mà chính là anh cảm thấy xót xa. Nhưng có điều anh ko hối hận, đó là hệ quả của cuộc đời, hehe hệ quả của nó trong khi cuộc đời là 1 bài toán ko có lời giải, đến khi nhắm mắt nằm xuống thì mới thôi ko giải nữa. Dấu bằng để lửng 1 vể... Cuộc sống bao gồm cả cái chết, Chết là phía bên kia của sống.
    Những bài học cuộc đời dạy mình thật là đắt giá, nó xứng với những cái giá phải trả bằng chính những mất mát. Ko trải qua ko thấy giá trị,
    Anh đang tự đi tìm cho mình Tình Yêu của anh, ko hiểu nó có đến nữa ko, mà ko hiểu đến rồi liệu có ở lại? Ngày xưa hỡi...
    Cầu mong em hạnh phúc
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm đi nhưng chắc rằng sẽ nhiều nước mắt lắm đấy...rồi tới một ngày bạn sẽ thấy nó thật là vô nghĩa...Nếu tìm lại được thì cũng có thể nào như xưa không?Người phụ nữ có lẽ cả đời không quên được mối tình đầu của mình thì 2 năm đã là đáng gì,nhưng người đàn ông thì sẽ dễ quên bạn trong 2 tháng "xa mặt cách lòng" mà thôi...2 năm rồi chắc giờ này nếu tìm lại thì câu đầu tiên bạn phải nói sẽ là "chúc anh hạnh phúc" đó bạn ơi.Nếu chưa yêu ai và còn yêu bạn thì anh ấy đã tìm về trong 2 năm qua,cần gì bắt 1 cô người yêu bé nhỏ phải lọ mọ lần tìm....Chúc vui!
  4. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    The fact that''s the girl no longer being here, the guyz who is in this story is still remain. There''s pain which will be carried out by him forever, so I would say, ur comment turn out to be not right anymore.
    Đùa với bạn vậy mình nói vui vậy chứ thật lòng mình ko có ý gì hết. Câu chuyện đó tính đên thời điểm này chính xác là 4 năm từ ngày chia tay. Tks for being with her, let me alone to regret ''bout what i did.
  5. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    note : vào xem profile thì tổng số bài viết của bạn 238 là 1 số đẹp, nó có ý nghĩa tuyệt với hơn nếu ko đi riêng 1 mình như thế, and you''re a nice girl as it said anyway. ^^ have fun, cya
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh này đang nói em đấy hả?Còn em thì lại đang chia xẻ với cái chị kia kia cơ ,cái chị chủ topic này cơ .
    Mà anh nói gì em chả hiểu quái gì cả,không phải là không hiểu tiếng Anh mà là không hiểu chính cái đoạn tiếng Việt thế mới buồn chứ ,238 là số xấu đó anh,cái gì dính đến số 3 vô là với em cũng xui hết,em quyết cho mau mau nhảy qua số 3 ,còn đi riêng một mình là sao anh?
  7. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp cả.Nhưng nếu cứ chìm mãi trong nó thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm lại sự tự tin trong mối tình tiếp theo đâu.Sự tự tin trong tình yêu rất quan trọng,đừng để mình quá phụ thuộc vao nó để rồi sau đó thấy cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì cả.Tuổi trẻ mà,yêu rồi chia tay,chia tay rồi lại yêu,không nên trách ai cả,thành công thì vui vẻ mỉm cuời,thất bại thì khóc và lớn lên,miễn sao đừng tiếc nuối những việc mình làm là đuợc ,bạn có thể thấy đuợc hạnh phúc của mình ,nhưng cũng sẽ thấy nỗi buồn vì nó.Đó là cái hay của tình yêu bạn ah,nhìn thấy rõ 2 mặt của một vấn đề thì bạn đã thực sự trưởng thành rồi đó,hiểu đuợc thế nào là tình yêu.Hãy cứ để tình yêu tự tìm đến mình,cứ sống thoải mái trong hiện tại cái đã,tương lai quá khứ mình kô nên để ý.Rồi một lúc nào đó khi đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống,bạn sẽ có tất cả:hạnh phúc ,tình yêu .Cuộc đời rất công bằng lắm.Chúc bạn dễ thương thành công.
  8. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn vì lời tâm sự hết sức thật lòng của bạn, chân thành và rất ý nghĩa, từ ngày chia tay cô ấy chắc ko biết là mình rất đau lòng, lúc nào cũng cảm thấy cắn rứt vì ko có 1 tình yêu nào kết thúc đẹp hết đó. Mình chưa bao giờ cảm thấy thanh thản từ ngày đó, mặc dù ko còn yêu nhưng mình thực sự cảm thấy đúng như lời bạn nói lúc nào cũng đắm chìm trong kỹ niệm, đắm chìm trong cái cảm giác yêu đó, lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt dồn dập tưởng như muốn phát điên lên được, tóm lại là từ ngày chia tay chưa lúc nào cái cảm giác đó tắt. 4 năm rồi cũng gặp nhau 1,2 lần những lúc gặp nhau thì mình cũng ko có cảm giác gì hết, chỉ như đi chơi với 1 người bạn cũ nhiều cảm giác xa lạ...có lẽ chính vì mình sống với kỷ niệm quá tuyệt vời nên cuộc sống hiện tại mình ko hạnh phúc, bị 1 cái tâm trạng là ngại làm lại 1 mối tình từ đầu, ngại phải bắt đầu 1 cái gì đó mới và thêm nữa là so sánh với những chuyện của mình và người yêu cũ... Mình đã và đang phải đối mặt với cái thực tế là ko quay đầu lại được vì cô ấy ko còn là người mình yêu nữa, và mình cũng thế ko còn là người cô ấy yêu nữa, hơn nữa cũng ko thể đi tiếp được, chơi vơi giữa biển sớm muộn cũng có ngày chìm ...ko biết cứ phải tiếp tục thế này đến bao giờ.
    @nguyenhamy: mình ko chắc đã hơn tuổi bạn đâu, gọi bằng anh ngại lắm, mình rất vui vì bạn chia sẻ với cô ấy, mình cũng biết là thế (mình đã viết là tks for being with her mà). Nhưng cô ấy ko còn ở đây nữa nên hay là bạn chia sẻ với mình đi, có thêm 1 người chia sẻ cũng cảm thấy ấm lòng. Chuyện 2 đứa mình yêu nhau cũng có nhiều kỹ niệm, về chuyện 238 thì là sinh nhật của cô ấy, đến lúc yêu nhau mới để ý là xe cô ây biển số 2385 (23-8 + 23-5) ngày sinh nhât của cô ấy và mình, hẹn nhau là khi nào mình làm biển số xe thi sẽ lấy là 2358 vì ngày trước mình đi xe của nhà nên biển số khác, xe chưa kịp mua biển chưa kịp làm thì tình vỡ mộng tan. Hay nhỉ nghĩ lại lại thấy vui.
    Cám ơn các bạn rất nhiều mình vui lắm vì có người chia sẽ cùng.
  9. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

  10. hamy04

    hamy04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, thế là lại thêm một mùa xuân qua, thêm một Valentine đi, và lại càng tạo thêm thời gian, khoảng cách mình chia tay đúng ko anh? Ko hiểu hôm nay ngày gì nữa đây mà từ sáng đến giờ em toàn bắt gặp hình ảnh của anh thôi anh ạ.
    Thế là em lại cố lần mò lại cái topic này để trút bầu tâm sự của em. Em đọc những dòng anh viết mà ko tránh khỏi những giọt nước mắt tuôn rơi. Những giọt nước mắt đã phải tuôn rơi vì cuộc tình tan vỡ ko thành của chúng mình, nhưng giọt nước mắt đã nhiều đêm từng khóc vì anh, anh biết ko anh?
    Em xúc động quá anh ạ. Em cũng thật ko ngờ là anh vẫn còn nhớ về em, vẫn còn nhớ ve cuộc tình của chúng mình. Em cứ tưởng anh đã quên hết, quên hết những gí về em, quên hết những gi của hai ta. Nhưng đấy cũng chỉ là em tưởng thôi mà anh nhỉ? Và em cung tưởng chỉ mình em vẫn mang trong mình kỉ niệm yêu dấu của em va anh. Và giờ đây em lại tưỏng em đang sống trong sự chìm đắm của cuộc tình 4 năm về trước. Sao mà khó quên thế, đã từ lâu em muốn vứt bỏ nó đi rồi, em ko muốn nghĩ về no nữa. Nhưng dường như càng cố quên, càng cố vứt bỏ quá khứ thì nó lại càng đuổi chạy theo mình và càng bám minh chặt hơn, càng đeo đuổi mình lâu hơn.
    Thế la một Valentine lại qua đi, với bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn. Valentine năm nay qua đi mà em con ko biết anh ạ. Bạn em hỏi em lại càng làm em thấy buồn hơn, và lại càng nhớ đến anh hơn: "Có nhớ năm nào SD tặng hoa ko nhi?" Nhớ chứ, làm sao ma quên được, môt anh chàng si tình, một anh chang galant, lãng mạn thế. Năm nay ko co hoa (người yêu ở xa quá), lại càng gợi lên hình ảnh quá khứ của ta năm xưa. Thế anh thì sao hả anh? Năm nay anh co mua hoa tặng ai ko hả anh, ai may mắn thế anh?
    Anh biết ko, cách đây 2 hôm em đã mơ về anh. Môt giấc mơ rất lạ lùng, em mơ em được gặp mẹ anh, mẹ anh đã bảo với em rằng: "dù ở đâu mẹ cũng cầu trúc hai con hạnh phúc. em mơ thấy chúng mình cưới nhau, hạnh phúc lẳm anh ạ. Ôi thức dậy thấy giật mình thon thót, chỉ là mơ thôi.
    Giờ đây cả 2 ta cũng đã lớn khôn và trưởng thành, rồi tất cả cũng sẽ phải ùa vào cuộc sống của riêng mình, nhưng em nghĩ rằng đối với em, hình ănh của anh sẽ chẳng bao giờ em quên được, mối tình đầu của em! Càu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
    Con số 2358 đầy ý nghĩa với cả 2 ta đúng ko anh?

Chia sẻ trang này