1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm lại một bản nhạc đã mất tích!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi kodomo, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kodomo

    kodomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm lại một bản nhạc đã mất tích!

    Cách đây 5 năm rồi. Mình được một người hàng xóm đầu độc bằng một bản nhạc không lời hàng đêm. Đây không phải là bản nhạc cổ điển, mà là một bản hoà tấu nhưng mình chả biết hỏi đâu cả. Bản nhạc đấy nghe nhiều đâm mê. Người đó có tặng mình một băng nhạc không lời nhưng lại quên không thu bản đấy cho mình, huhu. Giờ họ đã " mất tích" mà mình thì chưa kịp hỏi là bản hoà tấu đấy là bản gì, ai biểu diễn.
    Chỉ nhớ mang máng là bản đấy bắt đầu bằng 4 hồi sáo " chính xác như là hú lên vì mình nhớ rất rõ là nghe đoạn đó lúc đầu mình thấy sợ vì nghe ban đêm mà). Sau đấy là trống rồn rập và hoà tấu của nhiều nhạc cụ ( có vẻ là điện tử) nghe rất rộn ràng. Na ná giống phong cách của Yanny.
    Hic, biết là nói thế chắc chả ai hiểu ra cái gì, chắc nghĩ mình hâm hâm, nhưng biết đâu trong đây có ai giúp được tớ. Vì thực sự tớ rất nhớ nó. hic, pls help me!


    Càng lên cao không khí càng loãng

Chia sẻ trang này