1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm lối thoát cho kiến trúc đương đại Việt Nam....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi avant_boy, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunredriver003

    sunredriver003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    co! Tuy nhien su lua chon cua chung ta nen ki cang va co nghien cuu.Nha phap hay kien truc dong duong chua han la xau neu biet dung.Nha hien dai thanh do hoi neu khong biet chat loc.
    Toi nho mai mot cau noi cua nhung bac dan anh: thiet ke cai gi cho tay nhin vao phai ne ta chu dung nen lam nhung cai ma tay, nguoi ta da lam roi.
    Toi cho rang dieu quan trong cu mot thiet ke tot la thiet ke do phai truong ton theo thoi gian, dung nen lam cai gi nhu mot thoi trang chi mot hai nam la loi thoi.
  2. nguyentrucluyen

    nguyentrucluyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh sunredriver
    Đọc bài viết của anh tôi thấy anh có nhầm lẫn ở một vài chỗ,cho phép tôi được nêu ra để mọi người cùng bàn luận.
    Thứ nhất chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận lịch sử,phủ nhận những giá trị nghệ thuật mà người Pháp họ sáng tạo ra dù là ở Pháp hay ở Đông dương.Cái chúng tôi phản đối là cách anh dùng nó như thế nào .Anh mang nó ra để chiêm ngưỡng hay mang nó ra để nhân bản như cừu Dolly?
    Những con người ở thế hệ chúng tôi họ thích mặc quần bò áo phông không nhẽ vì bộ váy tuyệt đẹp của nữ hoàng Marie Antoinette mà anh bắt chúng tôi phải quay về với quá khứ.
    Chúng tôi tôn trọng lịch sử,nhưng chúng tôi có tiếng nói riêng của thời đại chúng tôi! và cũng chính vì điều này mà chính phủ Pháp chấp nhận phương án cải tạo bảo tàng Louvre do kiến trúc sư người mỹ gốc Trung Quốc I.M Pei đề xuất.
    Anh nói rằng "điều quan trọng của một thiết kế tốt là thiết kế đó phải trường tồn theo thời gian"
    Khẩu hiệu này làm cho tôi có cảm giác như được sống trong thời kỳ cách mạng văn hoá,tôi nghĩ anh không nên buông một câu như thế để anh em kiến trúc sư chúng tôi phải mò mẫm tìm cách mà đạt được cái khẩu hiệu của anh,anh cứ nói cụ thể là chúng tôi phải làm gì để đạt được điều đó có hay hơn không!?
    Tôi xin vô cùng cảm ơn anh bạn nếu như anh thôi không làm các kiến trúc sư trẻ hoang mang và nhụt chí.
    Chào tạm biệt và hẹn gặp lại
  3. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    do win_arc treo nick nguyễn trực luyên nên tôi thấy cần phải đi tắm.Mong các đồng nghiệp hưởng ứng nick mới nhé
    having_bath
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến 1 phát:
    _Theo em thấy hiện nay ở Hà Nội có rất nhiều con đường mới rộng và đẹp với kĩ thật hạ tầng phát triển.Tuy nhiên,kiến trúc 2 bên đường vẫn mang dáng dấp kiến trúc kiểu huyện lị hay thị trấn,vẫn là nhà chia lô cao lêu nghêu với kiểu kiến trúc ko Pháp cũng chẳng phải dân gian.Thỉnh thoảng lại lòi ra vài "chú" nhà mà dân Kiến gọi là hiện đại,mấy chú "nhà" này chỉ như 1 con ngan trong hàng ngàn con ngỗng.
    VẬY,HÌNH ẢNH KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM LÀ GÌ?MONG CÁC VỊ CAO NHÂN CHỈ GIÚP VỚI.
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn khongcanbiet thân mến, kiến trúc ở Hà Nội này đan xen giữa ngan và ngỗng một phần cũng do các quy hoạch của chúng ta đấy chứ. Cái cần bảo tồn thì không bảo tồn, cái cần xây mới thì không xây mới. Mà có xây mới thì cũng lại trông hao hao giống như những cái đang cần bảo tồn...hix.
    Tôi tưởng ông lấy nick khongcanbiet thì biết hình ảnh của Kiến trúc Việt Nam đương đại làm gì.....hehe. Theo thiển ý của tôi, thì Kiến trúc đương đại Việt Nam hiện giờ không có ai xứng đáng là KTS tiêu biểu, không có những công trình tiêu biểu. Có nghĩa là chính chúng ta đang đi tìm hình ảnh của chính mình, và do đó câu hỏi của bạn tôi e rằng sẽ không có câu giải đáp ở đây đâu.
    Trên đây là mấy câu phát biểu mu muội của mình, mong các cao nhân bỏ qua nhé!
  6. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  8. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan thế anh bạn trẻ!
    theo tôi chỉ cần thay chữ "hình ảnh" bằng chữ "lối ra cho" thì đã phải làm việc toé phở rồi anh bạn ạ.
    tôi cứ gợi ý thế này nhé: anh thử lấy ý kiến của mọi người về một bản "tuyên ngôn" cho kiến trúc việt nam ,na ná như công ước CIAM ấy chẳng hạn,tôi tin rằng sẽ có nhiều người đóng góp ý kiến đấy.
    anh cũng đừng ngại ngần gì bởi vì cái công ước CIAM đấy bây giờ đọc thì buồn cười nhưng thế kỷ trước nó đã làm thay đổi hình ảnh kiến trúc của cả thế giới đấy.
    chào anh
    having_bath
    Được having_bath sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/10/2004
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ý kiến của đại ca having_bath rất hay.Nói chuyện với đại ca tiểu đệ như được vén mây mù mà trông thấy trời xanh.
    Theo thiển ý của đệ thì "lối ra" cho kiến trúc Việt Nam hiện nay chưa thực hiện được.Chắc là phải đợi đến lúc các cụ Kiến nhà ta đi Văn Điển hết,lúc đó đến thời của các đại ca lên đệ e rằng mới tìm được "lối ra".Còn về "tuyên ngôn Kiến trúc Việt Nam" đệ chắc đại ca đã đọc của ông Hoàng đạo Kính viết rồi,không biết đại ca thấy thế nào chứ đệ là đệ ứ thích.
    Còn về cái công ước CIAM nói thật đệ cũng chưa được đọc,có khi hôm nào phải đi hỏi sư phụ Nguyễn Kim Luyện 1phát.
    Vài lời thô thiển xin đại ca miễn chấp.Kính đại ca
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lão ca having_bath lâu nay đi đâu thế nhỉ?
    Xin lão ca ra mặt cho 1 vài cao kiến để chúng hậu sinh như bọn đệ được mở rộng tầm mắt.
    Kính lão ca.

Chia sẻ trang này