1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Màu Sắc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết! Tôi nhầm mất rồi. Thôi mặc kệ, đời buồn cười thật!
    Wh...morning...a$##%er...24ktWret...the sun...iiooh...Don't...krsh82...sree...nokEr..ror...er...ror...er...ror...System not available...Srsss...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thấy nó sắp thành một cái nhật kí + cuộc họp gia đình rồi.
    Xin vô phép + vô duyên góp vui một tí ngớ ngẩn ...
    Tiện thể cho xin làm quen với bà chị IronWill.
    Màu xanh
    Em yêu màu xanh. Ừ đúng ra thì phải gọi nó là màu blue. Nhưng đôi khi nó cũng là màu cốm tươi sáng, cũng có lúc nó thành màu cẩm thạch. Nhưng không quan trọng , dù sao thì em cũng yêu màu xanh.
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh, hôm ấy em mặc áo màu xanh. Một chiếc áo giản dị, màu xanh lá cây nhẹ nhàng, tươi sáng với những sọc nhỏ màu vàng. Anh ngồi đối diện, tóc dài loà xoà, khuôn người cao lớn với một bờ vai vững chãi, rộng dài, đôi bờ vai mà bất cứ một tâm hồn yếu đuối nào cũng thầm mong. Hôm ấy em hồn nhiên nói chuyện, quay qua quay lại như một con thỏ ngịch ngợm. Còn anh thì lặng lẽ ngắm em, lấp loá sau ánh đèn đỏ ảo mờ của chiếc máy ảnh. Chẳng biết có phải vì cái áo xanh làm em trông rất hiền....?
    Những ngày mưa. Vạt áo trước của anh ướt hết, còn đằng sau lưng áo em cũng chẳng khô gì. Vậy mà em vẫn cảm nhận được bàn tay anh mềm mại, lành lạnh ướt nước mưa, nắm chặt tay em hơn mỗi khi đi qua những ngôi nhà màu xanh. Em yêu những ngôi nhà màu vàng với những ô cửa sổ màu xanh, cả những ngôi nhà xanh nhạt với những ô cửa sổ màu xanh đậm hơn nữa. Bởi vậy mỗi khi em khe khẽ reo lên "Đẹp quá!" thì anh sẽ bảo "Anh biết ngay thể nào em cũng nói như vậy mà !" Vậy thì màu xanh sẽ là màu của tình yêu, của những người hiểu nhau.
    Trong mỗi giấc mơ, anh hiện ra, vẫn đôi bờ vai lớn rộng, mái tóc dài loà xoà bay trên nền màu xanh mươn mướt. Màu xanh của tình yêu.
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  3. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi CUT ...:

    1.Tôi dùng từ " Đấng Tối Cao " chứ không phải là Jesus mà cậu lại Amen là nhầm .---> lối nghĩ gò bó.
    2.Tôi bỏ qua "1" để " thanks " . Vì
    Amen : Cầu được như ý nguyện .----> chắc cậu chưa biết.
    "1" và "2" ----->
    3. Chỉ vậy thôi nhé.
    OK.Tôi gõ thiếu 1 chữ. Ngoài cái miệng thì cái tay cũng làm tội đời ha...ha.......
    Được Patronage sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 01/10/2003
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    1. Patronage và bác Irish nói chuyện với nhau thật hợp. Vì cả làng chẳng ai hiểu gì cả. hì hì. Irish, bác có nhầm đôi chút, nhưng bác vẫn cứ thích nhận lỗi về mình. Thưa bác, mọi thứ đều thật đẹp khi tất cả chúng ta cùng tồn tại và biết đến sự tồn tại của nhau.
    2. To nguyệt-ca : Lần đầu gặp em, chẳng bao giờ tôi nghĩ em lại là người lãng mạn đến như thế. Xét cho cùng, cái mà tôi nhìn thấy lúc đó chỉ là giọng hát của em. Thế giới thật nhỏ bé, khi mà Nguyệt Ca và cô bé có giọng hát hay tôi gặp ngoài đời chỉ là một. Ừ, làm quen, mà em có biết tôi là ai ko nhỉ
    3. To Bro n Sis
    Hôm đó chắc em bị điên mất rồi . Nhưng viết xong em cũng nhét được một đống từ ngữ vào đầu. Rốt cục thì kết quả vậy cũng tốt.
    Đừng nghĩ là cái gì em làm cũng đúng , cũng đừng nghĩ là em trẻ con. Mọi nhận xét đều chỉ là ý kiến chủ quan của từng người. Phải chăng vì từ trước chị nhìn cách em cư xử, mà nghĩ rằng em tự tin và kiêu ngạo, mà thấy rằng đó là tốt đẹp. Ôi chị ơi, sao ko hiểu rằng em làm như vậy vì đó là em. Và em cũng ko phê phán ai nếu người ta làm khác. Em ko thích bị gọi là người theo chủ nghĩa cá nhân . Đơn giản là tôn trọng cách sống riêng của người khác, và nó hoàn toàn ko bị đồng hoá với việc vô tâm. Chà, nói thì thật khó. Và chúng ta đang biến cái chỗ này thành họp gia đình . Nhưng ko sao, cũng có thể hiểu hơn về mọi chuyện. Và lần đầu tiên trong những dòng chữ, em bất chấp việc phơi bày con người mình ra ; một điều mà em rất ghét làm.
    Lại hiểu lầm nữa. Đúng là từ với chẳng ngữ. Em thật tình ko đổ lỗi cho ai , và cũng ko có cảm giác em là nạn nhân của sự quy củ ( vì sự quy củ chưa bao giờ ảnh hưởng được đến em cả ) Cái mà em ko thích là cái chuyện chị chạy qua chạy lại một cách ko cần thiết, trong khi chị thừa hiểu hơn ai hết em chẳng sợ gì mà ko thẳng thắn trong mọi chuyện.Hãy đứng vững ở vị trí của mình đi nào. Và dù thế nào thì chúng ta mỗi người vẫn cứ là bản thân mình, chẳng ai thay đổi được. Giá mà mọi ngưòi biết hồi trước em học hành thế nào nhỉ. Chắc là tá hoả. Nhưng mà em đang chú tâm học hành lắm đây ạ, nên là đừng có lo lắng nữa nhé. Em có thể làm tốt hơn sao? Chắc chắn, đang tốt lên đấy, nhưng ko phải bằng cách cấm túc đâu. Một từ thôi, biết là gì ko? _ Freemind _ Với em đấy là chìa khoá của mọi vấn đề. Wow, tuy nhiên, em thích mọi thứ dung hoà. Chỉ có học mà phớt lờ những thứ khác thì chết quách đi cho xong. Còn những chuyện em đang phải nghĩ, phải quan tâm là my family ( chuyện này thì hiểu hả ), là em đang xuống dưới Top 3 của lớp, là em cần 600 điểm, và em cần rất nhiều kinh nghiệm, và làm thế nào để tất cả mọi người đừng xông vào nói em là trẻ con và đối xử với em như một đứa nhóc cấp III như thế, etc.. Chừng đó chuyện đã đủ lớn chưa?
    Anyway, I love ya all
    If there''''re so much I must be,
    can I still just be near the way I am?
    Can I trust in my own heart,
    or in my just one part?
    fly .. fly .. fly .. i''''m flyin'''' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''''mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/10/2003
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, cái chủ đề về màu sắc hấp dẫn quá. Các loại xanh và vàng. Nhiều người thích màu xanh nhỉ. Tớ thì màu gì cũng thích. Tất ! Hôm nọ xem phim cái phim hoạt hình **** Kids, có 2 người đánh nhau vì bất đồng quan điểm về màu sắc. Ông thì chỉ thích những đường thẳng , và 2 màu đen trắng. Thế là ông ta dùng tẩy tẩy hết màu sắc để cuộc sống chỉ còn 2 màu. 2 đứa trẻ con cùng với một bà lại thích nhiều màu, và thế là chiến tranh. Đương nhiên là trẻ con bao giờ cũng thắng. Câu thích nhất trong phim : " Ông ko thể tẩy được chúng tôi, vì chúng tôi là trẻ con "
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  6. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    System error is all that I have.
    Dạo này đang chán ngấy cái vụ màu sắc. Đang tìm một cái tiệm cà phê có treo tranh Pollock và mở nhạc Marilyn Manson mà chẳng thấy.
    Màu xám xanh là màu tuyệt đẹp.
    Amen!
    Okie, okie bye bye!
    Wh...morning...a$##%er...24ktWret...the sun...iiooh...Don't...krsh82...sree...nokEr..ror...er...ror...er...ror...System not available...Srsss...
  7. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ah, not yet!
    Jeus hay là Jesus hở Pat. Ngoài ra thì còn có mấy ông Jehovar, MardukAlah nữa, rối tinh rối mù cả lên. Tôi thì thích mọi việc cứ phiên phiến thôi, cho nên đọc xong mấy dòng của bác thì tự dưng thốt lên Amen. Mà bây giờ nhờ bác mới biết Amencầu được ước thấy đấy nhé. Khỉ thật!
    Okie, now bye bye!
    Wh...morning...a$##%er...
    24ktWret...the sun...iiooh...
    Don''t...krsh82...sree...nok
    Er..ror...er...ror...er...ror...
    System not available...
    Srsss...

    Được Cut Throated Irish sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 01/10/2003
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    To Iron Will : Biết, biết chứ !
    Lần đầu gặp, cũng không thể ngờ cái cô gái trông có vẻ ngổ ngáo ngồi trong đám rockers, tóc thẳng hoe vàng, thỉnh thoảng lại ra nghịch ngợm bộ trống, cả cái cô đã trang điểm cho mình trong buổi diễn, lại chính là Iron Will với giọng văn ấn tượng.
    Thế giới nhiều màu sắc và nhỏ bé. Nguyet-ca cũng nhỏ bé và đa sắc. Haha, lại nhớ vừa đọc trong một ngăn kéo khác, cũng của cái hộp Văn Học này, có người bảo ...thấy cái nick Nguyet-ca dìu dịu mà ăn nói ... (hehe) rất chi là "gi`". Ừ thì ngổ ngáo thế đấy, có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu nào ? Thế giới vẫn nhỏ bé và nhiều màu sắc như thế, vẫn thế mà ! ;-)
    Gặp nhiều rồi mà, nghe cả bác Violinist kể nhiều rồi mà, lạ gì đâu ! ;-)
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát :
    SẮC MÀU
    Một màu xanh xanh,
    Chắp thêm màu vàng.
    Một màu xanh chắp thêm vàng cánh đồng hoang vu...
    Một màu nâu nâu,
    Một màu tím tím.
    Màu nâu tím mắt em tôi ...Ôi ! Thật dịu dàng.
    Là la lá... la là la...
    Một màu xanh lam,
    Chắp thêm màu chàm...
    Người chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi.
    Một màu đen đen,
    Một màu trắng trắng...
    Chiều hoang vắng ,chiếc xe tang đi thật vội vàng...
    Một đường cong cong,
    Nối bao đường vòng.
    Hoạ người dưng ,nhớ khuôn mặt bắt hình dong.
    Rồi một đêm chơi vơi.
    Làm sao vẽ bóng tối ?
    Lam sao vẽ cánh hoa đêm không màu ?
    Một đêm nhớ nhớ,
    Nhớ ra mình một mình.
    Một đêm nhớ ,nhớ ra mình đã ở đâu đây.
    Một đêm trong đêm thâu,
    Một vầng sáng chói loá...
    Một đêm nhớ ,nhớ ra ta vô hình....
    Có đúng không ? Có hay không em Trăng Sao Gà Vịt ?
    PS: Anh quên ,Vịt con à :Mọi người quen nhau cũng tốt để thương yêu nhau thì anh rất vui đấy.Nhưng có vấn đề gì thì anh đập chết ăn thịt đấy nhé...Cho cả Gà ,Vịt cùng 1 nồi luộc lên nhắm rượu đấy.
    Em có gì đó giống anh,nếu muốn làm đệ tử thì đem rượu thịt đến năn nỉ anh sẽ thu nhận đấy.Anh sẽ đưa em đi " dạo quanh phố phường,dạo quanh thị trường để thấy những thứ xấu xa quỉ quái của XH mà rút kinh nghiệm,mà đập chết ăn thịt ...
    Chào tất cả các em anh đi làm đây.
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 02/10/2003
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 02/10/2003
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu dối trá .
    Dối trá vẫn luôn ngự trị trên thế gian, bất biến, hữu hình... Nó mang màu gì nhỉ?
    Dối trá, mãnh liệt, cuồng bạo, phải chăng nó mang màu đỏ
    Không, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh của tranh đấu, của lòng dũng cảm, của khát vọng đam mê.
    Dối trá, rực rỡ, hào nhoáng, liệu có là màu vàng
    Không, màu vàng tươi tắn, khoáng đạt, là ánh mặt trời chiếu rọi khắp thế gian, tuyệt ko phải là màu mà dối trá mang.

    Dối trá, thâm sâu, vi diệu, có là blue không nhỉ.
    Không thể nào, blue là da trời, mặt biển, bao la trong dịu...
    Dối trá, đen tối, ám muội, nó mang sắc đen chăng
    Không, đen là biểu tượng của huyền diệu, sâu kín. Màu đen bí hiểm nhưng tinh khiết, quyết ko thể là dối trá.
    Dối trá, trống rỗng, bạc bẽo, lẽ nào mang sắc trắng .
    Không, màu trắng thể hiện sự trinh bạch, trong trẻo...
    ...
    Dối trá là thế, hữu hình, vô sắc. Dối trá không thoái thai từ ba mầu cơ bản Đỏ - Vàng - blue.
    Dối trá chỉ có một màu duy nhất, màu dối trá.
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 02/10/2003

Chia sẻ trang này