1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Màu Sắc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    (tiện đang mua bán)
    tiền có những màu gì? hôm trước pha lê giở tiền ra đếm trước mặt (làm tôi thèm chết đi được ), pha lê cầm tiền màu xanh, màu đỏ, màu tím. riêng xanh cũng đã có đến mấy màu xanh rồi.
    tiền có màu gì nữa nhỉ?
    à, bác gì đấy thông hiểu nhỉ? cháu rất mún bit về gốm và sứ, bác giảng giải tý chút được ko?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, tớ ko phải la` Blur
    Tớ chỉ viết bài này để cho bạn Blur cẩn thận hơn thôi, lần sau ngồi vào hàng net xong thì nhớ log out ra nhé.
    Không phải ai cũng tốt bụng như IronWill đâu. Hì hì
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bây giờ thì mình đang say, chả thấy dek gì trước mắt ngoài cái màu rõ xanh của lá súng. Lá súng, đúng, đang gói những hạt cốm xanh của đứa bạn giúi vội trong buổi trưa. Lang thang, hai đứa, bỏ lại tất cả, lòng vòng hết hồ này đến hồ khác, Hà Nội đôi khi cũng rất rộng, như bây giờ chẳng hạn...
    Thường thì mình thích màu trắng, cái màu mà thực ra chẳng có màu gì. Bây giờ thì mình lơ mơ, xanh cũng như trắng, trắng cũng như đen, chẳng khác gì. Nhưng mình hay mặc áo màu sẫm, như kẻ tu hành. Áo nâu, với những hoa văn thêu nhỏ, áo đen với những đường kẻ kín đáo, hay áo màu mận chín, chung quy cũng chỉ từng ấy. Tất nhiên đó là những hôm lòng buồn. Lòng buồn thì sẽ tô son bằng một ít màu bùn non. Thỏi son vứt ở trong túi xách và rất ít khi dùng. Còn không buồn hoặc muốn làm mình không buồn thì sẽ mặc áo đỏ, đỏ rực rỡ, hay là xanh, hay là vàng, thật là nổi bật, mặc dù chả thấy mình đẹp đẽ gì...
    Khi mình thích hồng vàng, mình bắt đầu sợ hãi. Đó là sự phản bội, phản bội lại đức tin của chính mình. Rồi mình không đủ tự tin để thích nữa...
    Sẽ chọn một bó baby trắng tinh hay salem trắng muốt, thế thôi, hoặc sẽ cắm một bình violet to, thật to, và tím ngắt ngơ choán cả một góc phòng khách, để mơ về những vùng đồi hoang dại...
    Nhưng dù thế nào cũng sẽ là màu trắng, màu của tháng, màu của niềm tin và cả sự thất vọng rõ ràng, sẽ luôn thế, trắng và trắng mãi thôi...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  4. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ năm lặng lờ... đúng hơn là lòng người lặng lờ.
    Tiết triết. Chán điên người ! Ngồi bàn cuối, ba đứa một bàn, nằm xoài, nói, cười và... khóc. Chỉ có một đứa khóc. Đấy là... hờ hờ... Một đứa lôi sách tiếng Anh lớp 8 và 9 ra, cặm cụi, hì hụi làm. Làm để quên.
    Ngày làm việc đầu tiên. Hai đứa trẻ nhỏ bé, ngoan ngoãn đến đần độn, đến ngẩn ngơ. Chị giáo của chúng nó... biết đâu trong lòng còn ngẩn ngơ hơn.
    Lúc trưa khi vội vã huơ cái máy sấy tóc nóng bỏng lên đầu, lỡ tay đánh rơi chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ trước rạn nứt, giờ vỡ toác một mảng. Thuỷ tinh bay lên lóng lánh. Nước mắt lóng lánh. Mặt đồng hồ còn có thể thay được. Lòng người vỡ rồi liệu có thay nổi không ?
    Ngày thứ năm, pha lê ngồi đếm tiền. Rất nhiều tiền. Màu xanh, màu tím, màu đỏ... Cuối tháng sau là pha lê sẽ có tiền. Sung sướng không ? Không. Vì làm việc như điên không vì tiền, vì... điên. Tiền màu gì ? Nhiều màu ! Nước mắt màu gì ? Màu đỏ. Đỏ màu máu.
    Truyện ngắn đang viết của pha lê có một tên người, đúng hơn nó là một cái tên đã được đọc trệch đi. Dù là đọc trệch đi.. thì pha lê vẫn vỡ.

    Ngồi hát ca rất tự do...
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    thx bạn iron thân iu! quen thói ở nhà ko bao giờ logout, he he. bi giờ thì thoải con gà mái rồi!
    hôm qua, buổi sáng có màu xám, bu nó, một tin thổ tả, buổi tối có màu xám nhạt, hớn hở thấy ông thầy đá thúng đụng nia, và đêm có màu đen tuyệt đẹp...iu ghê cơ!
    mình thân yêu: ko fải nhớ quá nhiều, yêu quá nhiều và ghét quá nhiều làm gì cả. mặc kệ nó đi! tuần sau lớp tôi ăn thịt chó, chính xác là có vài đứa thôi, và đứa con gái đầu tiên mà bọn con trai có ý định mời là tôi có ngượng ko chứ! (nói chính xác, bọn nó bảo tôi có khác quái gì bọn nó đâu, vào hội thịt chó lun đê, xấu hổ quá!). đi ko mình? cho vui.
    ["http://www.honorstars.com/ndcschool/ndcschool.asp"]click thử đê.... ...một hôm buồn ra ngắm dòng sông... một hôm buồn lên núi nằm xuống...
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không bao h có sắc màu dối trá, nó chỉ mang màu sắc khi người nhìn nó, ngắm nó gắn cho nó 1 màu sắc riêng.
    Tôi vào trong này cốt để hiểu hơn những gì bạn nói với tôi, định nói nhiều nhưng chẳng biết nói gì.
    Màu sắc của tôi là màu hồng, bởi nó mang 1 chút gì đó tươi sáng, hồn nhiên và trẻ trung. Đôi khi cũng phải cố nhìn đời bằng đôi mắt trẻ trung khi cuộc sống không mang màu hồng bên cạnh.
    Người ta nói ai thích màu hồng thì sẽ gặp nhiều may mắn. Nhưng chưa bao h tôi cảm thấy mình may mắn cả. Những gì tôi đạt được đều chỉ là do sự cố gắng hết mình. Đôi khi thấy mình vất vả, mình không được như ý, nhưng biết làm thế nào được.
    Đôi khi nước mắt cứ chảy mà chẳng hiểu sắc hồng của cuộc đời ở chỗ nào. Tôi không phải la người yêu thích văn chương để vào nhưng box như thê này của bạn. Vì bạn tôi đã vào. Có thể đây là lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi vào box này, tôi không là người đủ nội tâm, đủ thông minh để hiểu hết những gì bạn nói. Đành vậy.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài viết sáng long lanh của em bé bé xinh xinh chắc khoảng tuổi mực tím này anh chả hiểu gì. Phong trào "tự lực văng đoàng" đạo này phát triển khiếp thật.
    Khỉ phải gió
  8. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thò ra một chú Đan Mạch thế này? Dạo này chán sống ở Daghettan rồi à?
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  9. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác xài nhiều nick cũng đú fát!
    à, em thích màu royal blue, dịch ra là xanh hoàng gia nghe khiếp khiếp nhưng nói chung em thích viết mực màu ấy, mực màu ấy của pelikan đẹp hơn mà lại đỡ bay màu hơn parker. vì nó mà em chịu khó viết bút mực đến tận bi giờ, vì nó mà em tạch cái chuyên văn mà em từng mơ ước, và nhờ nó mà em biết cái lũ chuyên ấy chả hơn dog gì em cả, he he... đỡ ấm ức
    đây có fải tự an ủi ko nhở? chó mới biết được...only dog know why...
    mardi
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hm, làm vài bác Ireland đã thấy loạn lắm rồi, bây giờ lại còn chi chít các nước nữa nhỉ
    Italy là nước mà tớ rất thích
    Denmark cũng là nước tớ thích. Oops
    Lạc đề ! Xin lỗi các cô các bác.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

Chia sẻ trang này