1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ (2)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm mình trong thơ (2)

    Chào cả nhà, tôi lại trở lại đây, để post những bài thơ tôi yêu thích và "tìm thấy" mình trong những tứ thơ đó.

    Bởi vì không thể post tiếp vào topic cũ này :
    http://5nam.ttvnol.com/thica/47480/trang-1.ttvn
    nên đành tạo một topic mới.
    ...Và để chia sẻ...
    ...Và để đồng cảm...

    ***

    Ru Mây

    (Thu Nguyệt)

    Ơi à, cũ kỹ làm sao
    Ta im lặng vắt nghêu ngao lên trời
    Một đời làm cái sự trôi
    Đôi khi buồn, khóc cho rơi mất mình
    Sá chi làn gió vô tình
    Bay đâu thì cũng rộng rinh là trời
    Tầng tầng lớp lớp lẻ loi
    Ru mây mà thấy à ơi kiếp mình!
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Theo mùa
    (Thu Nguyệt)
    Lòng người chẳng hạ chẳng đông
    Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên
    Cây đời ta mọc mình lên.
    Ngả nghiêng rồi cũng làm nên bóng tròn
    Lẽ thường nắng tắt mưa tuôn
    Ta không có bóng vẫn còn có ta
    Không cần trái, chẳng cần hoa
    Xanh xanh vài chiếc lá là có cây
    Lộc non chăm chút tháng ngày
    Vậy rồi?ta thả lá bay theo mùa!
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mai
    (Phạm Trung Kiên)
    Ngày mai úa vàng trên mặt lá
    Em tôi không khóc chẳng hái trầu
    Tôi mang hộp chữ ra sắp xếp
    Cả chiều têm được mỗi hai câu
    Ngày mai chắc hẳn tôi hờ hững
    Rút những đêm xanh của bụng tằm
    Những nhức những đau nằm trong kén
    Cắn trả cho tình lá dâu căm
    Ngày mai tôi sẽ tàn em ạ
    Nếu không tôi sẽ tự đổi màu
    Câu thơ lục nằm như xúc xắc
    Hai mặt vui buồn bốn mặt đau?
    **
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới lại thấy xương rồng lên mạng. Chẳng biết mùa đông hoa đã nở hay chưa. Thấy ấm lòng hơn những yêu thương sót lại. Mùa đông bắc những nhịp cầu...
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không phải "lâu lắm mới lại thấy XR lên mạng" đâu, mà là ngày nào cũng lên mạng nhưng không post gì thôi
    Taicuc chắc cũng vậy, nhỉ?
    Mùa đông lạnh, nên post thơ cho đỡ lạnh
    "Ta ngồi đo đếm mênh mông
    Không đèn, trăng...để cũng không bóng mình"
    (Thu Nguyệt)
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 14/12/2006
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phím gõ từng ngón tay
    (Lê Thiếu Nhơn)
    Gõ lên bàn phím bài thơ kỳ vọng thế kỷ 21
    Chiều càng xa càng nhớ
    Hương càng xa càng nồng
    Gõ ngập ngừng ngón tay co rút
    Thiên hạ lạ lùng hơn chúng ta tưởng tượng
    Cuộc sống thế mới vui, mình sống thế mới buồn
    Gõ lên bàn phím dáng sông lưỡng lự
    Gõ lên bàn phím bóng núi trầm tư
    Ngày chờ ríu ran từng đàn chim sẻ
    Mở cửa trời đại bàng không thấy qua?
    Sót lại điều gì gửi cho mai sau
    Ước mơ hoa tàn bạt ngàn cỏ dại
    Hạnh phúc tối trời ai còn lầm lũi
    Nhân tình áo giấy vẫn ngồi đâu đây?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Phím gõ từng ngón tay. Sao đọc bài này lại tự dưng nhớ anh vô trùng nhỉ Hết một năm nữa rồi, thế là anh lại lên chức
    Mà xuongrong ơi, lưu ý câu "hạnh phúc tối trời ai còn lầm lũi" mà sửa câu cuối đi nha
    Nỗi nhớ
    Như trẻ con chơi trò "tay không tay có''
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
    Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
    Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
    Bằng màu son tươi thắm
    Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
    Ơi nỗi nhớ không màu
    Sao rất thực
    Làm nhói đau ***g ngực
    Chiều nay,
    Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không?
    Bùi Nguyễn Trường Kiên
  8. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngược !!!!!!!! Thơ của xuongrong chỉ có thể túm thành 2 chử ...quá hay!
  9. nhe_lah

    nhe_lah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa đông
    lạnh đến chạnh lòng
    Vùng dậy khỏi chăn là một điều quá đỗi khó khăn
    Khó thì khó...
    nhưng ngoài kia lấp ló
    một mặt trời không quá đỏ
    soi nắng trên con đường của gió...
    ...lùa vào kẽo kẹt
    Rét đầu mùa.
    Chở những yêu thương...

  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì lại thấy chị Xương Rồng xuất hiện. Em có đọc thơ chị ở topic bên 5năm ttvnol, rất thích!
    Mong mỗi lần vào đây được đọc những bài thơ hay chị sưu tầm, càng mong nữa được đọc những bài thơ chị viết. Hì hì. Chúc chị vui!

Chia sẻ trang này