1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ (2)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có ấn tượng rất tốt về anh. Và đến bây giờ vẫn vậy. Cầu chúc anh một lễ giáng sinh và năm mới an lành và nhiều điều may mắn.
    Phía ngày có nắng. Nào cùng tìm mình ... tìm nhau.
    Cuối năm vẽ với mình
    (Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)
    Pha nửa xanh nửa đỏ
    Ra một dòng tím nâu
    Nỗi buồn vui hoà trộn
    Thành trống không không màu

    Ta lẫn vào đời nhau
    Phông đêm ngày đen trắng
    Giữa buồn vui mưa nắng
    Vết cọ qua vô tình
    Em bớt đắng một mình
    Nhớ lời anh dịu ngọt
    Lá vòm cây thưa thớt
    Nuối tiếc một màu xanh
    Anh có về giặt áo
    Dấu son em bỏ quên
    Hãy ủ nồng trong ngực
    Thương nhớ mình vẫn nguyên
    Cảm ơn lòng giấy hẹp
    Nhuộm đầy xuân đất trời
    Chỉ mỗi tình xa cách
    Vẽ không gần ,anh ơi!
    u?c deny_me s?a vo 16:26 ngy 15/12/2006
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh thì xây một cái miếu nho nhỏ, ngồi trong đó thắp mấy nén hương sẽ ấm ngay thôi
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    @ pthuy: bao nhiêu năm rồi vẫn giọng điệu đấy nhỉ? Không hề thay đổi!
    Thắp hương thì thắp hương chứ, hương trầm, thơm, nhỉ! Hay là thắp hương vòng Còn bác, hãy cứ thắp...hương muỗi ở nhà bác thôi, nhé.
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    @deny_me và mọi người: vui vì thấy mọi người thích những bài thơ XR sưu tầm post lên.
    Deny_me còn nhớ "nhiệm vụ" lần trước không? Phải để ý đấy nhé, thì chị mới có thể sửa được cái câu thơ kia đi
    Có thể, mọi người thích, vì ít nhiều "tìm thấy" một chút gì đó tâm sự của mọi người trong đó, nhỉ
    Đôi khi, cả một bài thơ không phải thực sự hay, mà chỉ hay ở một vài câu hoặc một tứ thơ nhất định nào đó, mà chính những câu thơ, tứ thơ đó "chạm" được vào cõi sâu thẳm lòng mình, tự nhiên sẽ thấy đồng cảm mà thích bài thơ đó. Không biết mọi người có thế không, chứ XR thấy như thế.
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội mùa không anh
    Hoa báo xuân
    Em nghe tin tuyết lại rơi nhiều
    Anh của em nơi ấy giờ lạnh lắm
    Gió lang thang những nẻo đường khuya vắng
    Bầu trời đêm đen khát một vầng trăng!
    Bạn bè em nhiều đứa hỏi thăm:
    "Người ấy thế nào rồi, bên ấy?..."
    Biết nói sao? Đành mỉm cười buông vậy
    Hà Nội nắng hanh vàng lòng vẫn thấy bão giông!
    Đã hai lần rồi, trời chuyển sang đông
    Đôi tay gầy, thiếu một người ủ ấm
    Em dạo phố một mình, Hà Nội dường ướt đẫm
    Hạt mưa dày, sắc lạnh phía không anh!...
    Rét đầu mùa lộc chưa thấy biếc cành
    Mùa xuân đã ngập ngừng bên ô cửa
    Thôi đành vậy, nắm tay làm chút lửa
    Đốt cho lòng hơi ấm của yêu thương!
    Mấy hôm nay em cố kiếm bài thơ về mùa đông hay một chút, tự dưng thấy hiếm quá. Vì những bài thì mình đều đã đọc rùi. Hì hì, tình cờ gặp bài này khi search, đúng là quanh quẩn lại gặp dân TTVNOL. Post lên đây vui với chị Xương Rồng.[Chúc mọi người vui với mùa đông.
    P/S: chị Xương Rồng tìm được thơ mùa đông hay hay thì post lên nhé. Dạo này em thèm đọc mấy bài thơ nao nao lắm. Hì
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 16/12/2006
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 16/12/2006
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CUỐI ĐÔNG
    -Q-
    Sẽ chia tay như chưa hề gặp gỡ
    Sẽ quên đi như quá khứ không màu
    Cuộc đời vẫn bắt đầu bao ngả rẽ
    Ai biết rồi ngả rẽ sẽ về đâu
    Sáng nay sương ùa vào trước cửa
    Chợt nhận ra phượng biếc đã chuyển vàng
    Và đêm về một mình trên lối vắng
    Hoa sữa tắt rồi chỉ có gió lang thang
    Vẫn biết trước ngày sau rồi sẽ thế
    Chuyện đổi thay như một lẽ thường tình
    Nhưng không thể trách câu thơ cũ
    Đã tìm vần trong rực rỡ nắng thu
    Thôi thì hãy cứ nói lời tạm biệt
    Để mai sau còn nhắc có bao giờ...
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 17/12/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    NGẪU NHIÊN VÀ TẤT NHIÊN
    Tôi có một con tàu
    Em có một vì sao
    Tôi có một vầng trăng
    Em có ngày nắng ráo
    Tôi có một cơn mưa
    Em có dải rừng xa
    Tôi đem vầng trăng khớp lại với trời sao
    Đem cơn mưa đặt trứơc ngày nắng ráo
    Đem con tàu chạy qua rừng hư ảo?
    Và bất ngờ, em nói đến Tình Yêu !
    Thơ Bằng Việt
    bác phuthuy ơi, chưa xây được cái am hic. Khi nào xây được rôi nhờ bác thi thoảng đến thắp nhang
    Chị Xuongrong: Đã nhớ
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng xuongrong
    Tôi Thấy Tôi Rụng Lá Bốn Mùa
    Với những bàn tay heo may
    Tôi vuốt những bỡ ngỡ của ngày phẳng phiu
    Dồn bờ thổn thức
    Nhấm nháp ngượng nghịu niềm vui
    Đã sưu tầm quá nhiều gương mặt cười
    Trời rả rích 365 ngày
    Phím vô ưu vuốt lời tha thẩn
    đường đi quá dài?
    mùa của người quá dài?
    Những dấu lặng bốn bề bát ngát
    trầm hát
    vẽ trời chiều mắt tôi
    Vô gian loanh quanh
    trồng ngọn thảnh thơi
    rất hiền từ!
    Khi bàn tay heo may nâng ngón
    Tôi thấy tôi rụng lá bốn mùa
    Trương Quế

  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trời rả rích 365 ngày
    Phím vô ưu vuốt lời tha thẩn
    đường đi quá dài?
    mùa của người quá dài?
    Những dấu lặng bốn bề bát ngát
    <----------@janvier: đoạn này cứ...."rả rích, bát ngát" thế nào ấy nhỉ . Bài này thật nhiều nỗi niềm.
    Cảm ơn Janvier vì bài thơ hay
    ...Và (hình như) một sự đồng cảm......
    p/s: Rõ ràng hình như là một "người cũ" biết nhau nhưng sao dùng nick này XR không biết Janvier là cô bạn nào đấy nhỉ?
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Uhm, chúng mình biết nhau suốt từ "Đi tìm mình trong thơ" đến giờ thì cũng "cũ" thật rồi còn gì nhỉ . Những ngày cuối cùng của năm 2006 rồi, mà nỗi buồn thì dường như vẫn là nỗi buồn của những năm cũ. Chúc cậu vui và bình yên.

Chia sẻ trang này