1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ (2)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn đi hết con đường
    Nếu không muốn đi hết con đường...
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
    muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    làm ơn đi mà!
    Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
    khi ta cười không cần ai chia sẻ?
    cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
    hãy thử cắn chặt môi...
    Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
    Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
    Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
    Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
    đi khỏi cuộc đời của mình...
    Nếu không muốn đi hết con đường...
    thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
    đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
    (khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
    như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
    làm ơn đi mà!...
    Làm ơn đi...
    vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
    chờ tìm thấy một người trong đời thật
    vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
    mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
    nghiệt ngã đến tận cùng...
    Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
    cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
    nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
    sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
    Làm ơn đi mà...
    vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!
    -Nguyễn Phong Việt-
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÌM RA CÁI MÌNH CẦN
    Khó có ai đi hết nổi con đường
    Nên người ta đi từ kiếp này qua kiếp khác
    Ai biết mỉm cười lẽ ra phải khóc
    Thì biết khóc khi làm người khác đau
    Tình yêu tối thượng mi ở đâu
    Đến bao giờ tìm thấy
    Em ngước mắt ta chìm sâu vào đáy
    Biết đâu địa ngục đang chờ
    Nếu biết được phía trước có khắc dầu chữ NGỜ
    Làm sao đi tận cùng điểm đến
    Đường rất dài biết cười trên thất bại
    Khi tìm thấy tình yêu tối thượng .. sẽ nhìn ra được chính mình
    Khi ấy em sẽ là niềm tin
    Nếu hai đứa cùng trên con đường ấy
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 24/05/2009
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những buổi chiều để hát
    (Phạm Đoàn Thiên Thư)

    Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
    Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.
    Đừng cố giữ những gì còn sót lại
    Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!
    Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
    Nắng trở chiều trên những khúc đường đông.
    Một, hai, ba ... đi tìm hình với bóng
    Ta trở về đối diện với tình không.
    Em muốn hát những bài phố Trịnh
    Khúc thụy du lưng lửng giữa núi đời.
    Em muốn cầm tay anh mà hát
    Sớm mai hồng cho se sẻ có đôi.
    Em muốn hát về anh, anh ơi!
    Em muốn hát những khúc yêu người ...
  4. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tơ bày
    ( Phan Hoàng Phương )
    Người như mưa mùa xuân.
    Say cả thời xuân thắm
    Người như mưa tháng hạ
    Ngỡ hết mình trăm năm.
    Rồi như thể mưa thu
    Xoa lá cành mềm mại
    Rồi như thể mưa đông.
    Xoá tan ngày khô khát
    Anh ơi từ đâu đến
    Mở lời yêu tiếng thương
    Anh ơi từ đâu đến
    Khép lại quãng ngày đau
    Ứơc chi những bước chân
    Sa bãi lầy run rẩy
    Ước chi làm pho tượng
    Quì gối giữ chùa chiền
    Bao tuổi đời đã qua
    Để lại thời con gái
    Thời như là muôn thủa
    Thời như là phút giây.
  5. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phố nhỏ thời yêu nhau
    Nếu một ngày anh đến thăm em
    Ngôi nhà vắng, dầu thời giam mờ phủ
    Anh hãy đến tìm em ngoài phố
    Phố giữ gìn điều anh giữ cho em
    Phố sẽ nói điều em giữ trong tim
    Em rất biết dẫu thời gian dài thế
    Anh nhìn phố, phố sẽ là lời kể
    Về một thời mình đã yêu nhau
    Phố sẽ dẫn anh đi từ buổi gặp ban đầu
    Em nắn nót, dòng thơ trên giấy trắng
    Em nắn nót những dòng thơ đề tặng
    Dưới sắc trời đường phố như đông hơn
    Phố sẽ nói lúc lòng anh sóng cồn
    Lúc tha thiết, lúc ôm đàn ca hát
    Khi gặp phố anh hoàn toàn đổi khác
    Ôi !! Phố buồn, lòng yêu đến thiết tha.
  6. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm tình
    Có những lúc tâm hồn tôi giá lạnh
    Như bước chân vào chỗ không người
    Gọi to lắm, chẳng ai lên tiếng cả
    Đường đâu rồi, rẽ ngược hay về xuôi
    Có những lúc hồn tôi không yên tĩnh
    Nhát sợ, bồi hồi, đằn vặt, xót đau
    Giữa đông đúc bạn bè tôi lặng lẽ
    Sao người đời hay nghĩ xấu về nhau
    Có những lúc tâm hồn tôi tẻ ngắt
    Ai ném thia lia về phía chân trời
    Đêm xanh gió có một vài sao lạc
    Trăng vẫn tròn trên đỉnh núi chơi vơi
    Thăm thẳm trong tôi bất cứ lúc nào
    Có hạt lửa dưới tro âm ỉ cháy
    Thổi nắng vào nỗi niềm cô quạnh ấy
    Để yêu người như chính bản thân tôi
    ( Tác giả : Trần Tâm )
  7. hoanghadung2003

    hoanghadung2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    LỜI TÀN
    Anh cảm thấy mình như đang kiệt sức
    Chỉ tiếc là không được chết trong em
    Nỗi đau hỡi làm sao cho em biết
    Mồ anh chôn bia đá tên Hà Thành
    Cho anh nhé, chút tình em vứt bỏ
    Anh nhặt về ướp xác hươn hồn tim
    Cho anh nhé nụ hôn nào rơi đó
    Đừng bắt anh, đừng bắt anh đi tìm
    Anh cảm thấy hình như anh đang chết
    Chuông nhà thờ rền rĩ rửa hồn anh
    Trong trắng quá, Chúa ơi, con chỉ biết
    Yêu thương người, chuốc nỗi đau cho tim
    Xin Chúa hiểu con không hề có lỗi
    Trái tim non chưa biết dối bao giờ
    Chuông cứ nguyện hồn yêu bằng bóng tối
    Biết đâu rồi em chẳng thể làm ngơ./.
    ( Thơ Đ.T.H )
  8. hoanghadung2003

    hoanghadung2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    VĨ THANH
    Trong đêm đen vẳng tiếng gì rất khẽ
    Lá xạc xào hay gió cất lời ru
    Àh ơi nhé ! Ngủ yên niềm đau khổ
    Giọt sương khuya thánh thót mơ hồ
    Dòng trăng trôi bình yên ngoài cửa sổ
    Phết nhũ vàng, cựa quậy giấc mơ
    Trằn trọc tiếng côn trùng rạn vỡ
    Ùa vào tim... Đau nhói...Một giờ..
  9. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Từ giã
    Thôi từ giã em đôi mắt biếc
    Đã sáng lên một quãng đời anh
    Dẫu hạnh phúc chỉ là bất chợt
    Anh mang theo trong nỗi nhớ âm thầm
    Thôi từ giã - Một tình yêu sẽ đến
    Dẫu đợi chờ - anh đứng trắng đầu sương
    Từ giã nhữn nghìn năm ước hẹn
    Anh đi về - dằng dặc lối buồn thương
    Đời rộng thế, bàn tay anh bé nhỏ
    Đốm sao khuya cũng lọt xuống mất rồi
    Giờ mới hiểu vầng trăng xưa cũ
    Quay triệu vòng, hao khuyết vẫn đơn côi
    Cả hai đứa mình không có lỗi
    Anh mang thổn thức cuối chân trời
    Bông hụê trắng, bức tường xưa trắng ấy
    Thơ trắng nắng ròng nước mắt em ơi
    Rồi em sẽ thế nào sau từ giã
    Khi buồn xin ngước ánh sao đêm
    Anh đó trong mùa xao xác lá
    Trái tim về hat sdưới hiên thềm./.
  10. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thơ của người, ta đọc mới đôi câu
    đã cảm thấy cái đầu đồng điệu đấy
    sao cứ bắt ta sống cho người khác ?
    sao người đời thường nghĩ xấu về nhau ?
    câu thơ hay thì có gì đâu
    nó phải thật mới sống lâu, bạn nhỉ
    ( sphạm nhà bạn thông cảm nhé- cốt vui mà )
    Mạnh Tường ( Thơ vườn )

Chia sẻ trang này