1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ (2)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Rồi điều đó vẫn cứ xảy ra
    Hứa với anh đi !
    Rằng chúng mình sẽ không bao giờ nhắc tới
    Rồi điều đó vẫn cứ xảy ra.
    Ngày mai em về với người ta
    Thời con gái, khung gương giờ bỏ ngỏ
    Lá phượng vẫn rơi đầy trước ngõ
    Chỉ có mình anh lặng lẽ đi qua
    Em bước lên xe chăng đầy hoa
    Mầu áo cưới nhoà vào vòng tay người khác
    Câu thơ giật mình ...ngơ ngác..giữa lòng anh.
    Đường qua nhà em đêm nay vắng tanh
    Rồi xác pháo sẽ lấp dần nỗi nhớ
    Mùa đông nhốt cuộc đời sau những ô cửa sổ
    Bỏ lại trước gió...một mình anh.
    ( Thơ : Lê Quí Dương )
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thì chẳng phải yêu sao em vẫn nhớ
    Đêm vẫn dài ngơ ngác gọi tên anh
    Mơ nắm tay khi giấc chẳng trọn canh
    Trong ký ức anh về luôn ấm áp
    Là tự em tạo mưa giông bão táp
    Hay Sóng ngầm làm sụt lở tình ta
    Anh thờ ơ, vô tâm, luôn xa lạ
    Em nhạt nhoà bởi chính những dấu yêu
  3. nghaimy

    nghaimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này