1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn yuhtel2000 nhé Bài "Không đề" của Lê Thu Thuỷ ở trên thật là hay. Nhắc đến ốc biển làm tôi nhớ biển quá.
    Nhưng mà ốc biển của mình thì lại là tóc dài và váy dài tha thướt chứ ko "tóc ngắn" và "váy xoè xinh xinh" như nhân vật trong thơ của tác giả
    Thơ Lê Thu Thuỷ hay, nhẹ nhàng, tinh tế và phảng phất nỗi buồn.
    Bạn post thêm nhiều thơ của LTT nữa nhé. Cảm ơn bạn. Cụng ly nào
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ah mà hỏi thêm chút, cái nick của bạn, XR chẳng biết phải đọc như thế nào cả? Thì thầm với tớ xem nó là ý nghĩa gì đấy?
  3. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân
    (Lê Thu Thủy)
    Những bước chân chúng mình bước dọc bờ sông
    Chậm rãi
    thong dong
    như những dòng Đêlia Êlena Xanmácô
    của Hoochê Luit Boochét (*)
    Bài thơ mở đầu
    và kết thúc
    Bằng tên hai chúng mình
    và tên một dòng sông
    Nhưng khi chúng mình quen nhau
    Những cái tên đã có rồi
    Và theo tháng năm
    Vẫn là như thế !
    Ồ, đâu phải em muốn dựa vào đó
    để níu kéo một điều gì
    Bất tử
    Vô biên.
    Những bước chân như linh tính nói với em:
    - Suốt cuộc đời em có anh bên cạnh !
    Em cầm bút
    Em viết về tiếng gà ban sớm
    về ngôi sao mọc muộn
    lúc chúng mình chia tay
    Nhưng từ thế kỷ có vần thơ xuất hiện đến nay
    Nhà thơ vẫn đi tìm
    Như những bước chân chúng mình
    bước dọc bờ sông
    Có phải tìm về một tiếng gà
    hay một ngôi sao
    mọc muộn ...
    ---------
    (*): Jorge Luis Borges - nhà thơ Achentina

  6. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điều bí mật
    Lê Thu Thủy
    Em
    Bất ngờ như
    Mùa Thu
    Nắng đấy
    gió đấy
    mưa đấy
    Cứ đẩy
    cánh cửa tôi
    mở ngược
    Tôi thương
    Mùa thu
    Tôi đi tìm
    Mùa Thu
    Tôi đội mũ
    che nắng
    Gặp mưa
    Tôi mặc áo
    che mưa
    Gặp nắng
    Tôi cảm cúm
    như chiếc lá khô
    cuối hạ
    Đến khi gặp em
    Tôi đầu trần
    như một loài cây
    trụi lá
    Mùa Thu !
    --------------------
    Lời của suối
    Lê Thu Thủy
    1.
    Đôi khi
    Câu đùa thành lời hứa
    Lời hứa
    lại tệ hơn
    câu đùa
    2.
    Anh hái cho em
    nhành hoa dại
    Và thành bạn đồng hành
    Nhành hoa dại
    với bài thơ
    3.
    Lần sinh nhật đầu tiên
    đá trừng mắt
    hỏi:
    - Sao lại gõ cửa
    nhà tôi ?
    Suối trả lời:
    - Tôi đến
    để biến
    đám hỏa hoạn nhà bạn
    thành ngọn lửa màu xanh
    4.
    Đá tặng suối những chuỗi cườm
    Và kết thân với suối
    5.
    Đá lặng im
    Mặc những bước chân
    bước lên đầu mình
    Trái đất lặng im
    Mặc tảng đá khổng lồ
    đè lên đầu mình
    Vũ trụ lặng im
    Mặc trái đất
    nhảy lò cò lên đầu mình
    Ba sự lặng im
    Làm thành quả bom nguyên tử
    ---------------
    Gặp nhau
    Lê Thu Thủy
    Gặp nhau
    đứa nào cũng lạ
    (Con gái rồi !
    Xinh quá!)
    Cao Kều ngày xưa
    chẳng còn cao kều nữa
    Cô bé hạt tiêu
    giờ sắp lấy chồng
    Lọ Lem
    đã thành cô tấm
    Đứa tóc dài
    giờ thành tóc ngắn
    Đứa tóc ngắn
    giờ để tóc dài
    Ai biết ngày mai
    Đứa nào
    tóc dài
    tóc ngắn
    Những nụ cười đằm thắm
    biết có
    còn
    không ...
  7. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...
    Giọt sương nói với mặt hồ:
    Ngươi là hạt sương to nằm dưới lá sen, còn ta là hạt bé hơn nằm ở bên trên lá

    ....
    Tagore
    Được yuhtel2000 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 04/12/2004
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA SỐ PHẬN
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Có thể có những lúc giữa bạn bè náo nhiệt
    Nhưng số phận luôn bắt em cô đơn
    Cô đơn cả khi có anh
    Cô đơn cả khi hai đứa mình hạnh phúc
    Số phận vốn đa đoan khắc nghiệt
    Để em tính nết thất thường
    Thoáng vui rồi lại bỗng thoáng buồn
    Lòng canh cánh một điều gì xa lắm
    Luôn đau đớn bởi những điều dự cảm
    Về quanh em vui ít buồn nhiều
    Con tàu về bến đã từ lâu
    Riêng em vẫn lênh đênh trên con đường vô tận
    Ngoài trời mưa bụi bay
    Ngày hôm nay lạnh lắm
    Thành phố mờ trong mưa...
    Người cũng mờ trong mưa...
    ...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy bạn post thêm nhiều bài thơ hay.
    Câu thơ trên thật thú vị

Chia sẻ trang này