1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm mình trong thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Lòng
    Bạn ơi !Có bao giờ biết được
    Một nỗi lòng tặng chẳng ai ưa
    Chỉ riêng tôi về gói tháng năm thừa
    Để mùa sang đâu còn nghe gió lạnh
    Tôi vẫn biết cuộc đời bất hạnh
    Là gió mưa là giông bão của đời
    Trong hàng vạn năm chẳng ai hiểu nổi một con người
    Để mưa giăng căn phòng nghe giá lạnh....
    Bạn ơi!Có phải cây sẽ rụng lá sau mùa mưa
    Lá sẽ rớt rơi vào trong lòng bạn đó
    Tôi về ngắm nhìn hàng cây trơ trụi lá
    Cây xác xơ như lặng lẽ cuộc đời
    Ai sẽ thấu hiểu hết một con người
    Để hạnh phúc nâng niu, đại dương chấn lặng...
    Giữa cuộc sống bình yên có bạn ở đời
    Bạn ơi!Phải chăng rồi tất cả sẽ xa vời
    Mùa mưa, đại dương hay con dế mèn nhỏ bé
    Sẽ gọi về những tháng năm cằn cỗi
    Như chính tôi - con dế nhỏ ở đời
    Rồi tất cả, tất cả sẽ xa vời
    Không còn mùa mưa rớt trong lòng tôi mãi
    Nhưng mai kia...Muôn đời không còn nữa
    Bạn ơi!Bạn có về để tôi thấy mưa rơi....?
  2. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hi janvier ,
    Mình tìm được bài thơ đó trên www.vnpoem.com, nên không chắc có phải là cùng một tác giả không. Nhưng có lẽ chính là NS của "Áo lụa Hà Đông", vì có lẽ đâu có ai lại muốn lấy bút hiệu của một nhà thơ nổi tiếng để thơ của mình bị lẫn lộn và không để lại dấu ấn nào, đúng không?
    Bạn nói rất đúng, bài thơ này có kết cấu rất lạ so với những bài popular của NS, nhưng nếu đọc kỹ thì nỗi buồn và sự chán ngán về "những hàng rào đố kỵ" thì lại là nỗi suy tư của thế hệ trước. Nói chung là thơ tình của thế hệ sau này mình ít gặp những trăn trở như vậy, cũng không biết nói sao nữa!
    Đúng là phải cảm ơn Xương Rồng đã tạo nên một topic rất hay. Vì hồi trước đến giờ đọc thơ và tìm ra những bài mình thích, thật ra chính là đi tìm mình trong thơ without knowing it.

    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?
  3. xuongrongtqcn

    xuongrongtqcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là xương rồng ,mình cũng rất hay vào mạng để đọc thơ ..và thât vui khi thấy cũng có 1 xương rồng đang rất dược hâm mô. .. hihih..hôm nay mình cũng muốn gửi đến các ban nh[ững bài thơ mà mình o dươc. để mọi người cùng đọc
    Text
    LỜI CUỐI
    Dối làm chi nữa anh
    Em đâu khóc cho tình yêu sẽ mất
    Hãy cho nhau lời cuối cùng chân thật
    Tươi nguyên thuở ban đầu
    ùh , chia tay nhau
    Đừng đổ tội cho trái tim nông nỗi
    Anh và em chúng mình nào có lỗi
    Khi không còn yêu nhau
    Rồi sẽ một ngày em có mối tình sau
    Anh cũng thế ..yêu nhiều cô gái khác
    Tình yêu thành trò chơi tẻ nhạt
    Nếu....chúng mình ...dối nhau
  4. xuongrongtqcn

    xuongrongtqcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    QUE DIÊM
    Text
    Có người ví tình yêu như : vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao lại cháy đến trăm lần
    Em không muốn làm phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi tắt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Cứ vô tình phụ bạc như không
    Nhưng em muốn làm chiếc que diêm
    Để đốt những những trí tim diêm xinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng những thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã đươc yêu
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xướt
    Không oán hờn đâu bởi em tin mình đuọc
    Chứ yêu nhiều ..bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suôt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suôt' cả cuộc đời
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mảnh vỡ thời gian​
    Mảnh vỡ thời gian
    ( sưu tầm )
    Anh xa rồi dẫu chẳng thể nào tin
    Câu thơ rơi trong chiều rỏ máu
    Nỗi nhớ như cánh chim không bao giờ biết đậu
    Hoài bay theo anh về phương ấy ngút ngàn
    Em lặng thầm chắp nối mảnh thời gian
    Vỡ run như mất anh- chiều chia tay nín lặng
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm- mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm
    Con đường về kỉ niệm không tên
    Cỏ non xanh rồi ngàn năm vẫn thế
    Trần vẫn biếc như hàng trăm thế kỷ
    Gió dậy thì gió vẫn cứ ngây thơ
    Chỉ có con người là chẳng thể vô tư
    Cứ phải sống, phải quay cuồng trong vòng quay nghiệt ngã
    Tình yêu ấy tưởng chừng như hoá đá
    Nào ngờ đâu năm tháng đá cũng mòn
    Ngày quá dài màn đời thì ngắn hơn
    Khi em không có anh, anh tan vào sâu thẳm
    Chỉ nỗi nhớ trong đêm là lạnh cóng
    Lang thang hoài, hoá đá ở ngoài kia.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong và mọi người có biết 2 câu thơ
    "Nắp đàn khoá sợi dây vẫn hát
    Bao giờ ngâu nở hoa"
    của Lưu Quang Vũ nằm trong bài thơ nào không? Có thể post cả bài lên cho mình được không?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  7. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm thấy những gì trong quyển sổ cũ chép đầy những bài thơ bằng mực tím? Hoa súng tím ngắt trên đường đi học, hoa cải vàng rực rỡ trên cánh đồng phía sau trường. Trong quyển sổ ấy, mình còn tìm thấy một bông hoa súng tím ép khô cách đây gần 8 năm, lạ kỳ làm sao, nó vẫn còn chút màu phơn phớt tím ở cuối cánh hoa. Ngày ấy, mình chép khắp nơi 4 câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm
    "Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say"
    Chẳng hiểu ngày đó mình đọc ở đâu ý nghĩa của hoa súng: "Bạn là người không biết yêu", làm cho cậu bạn học cùng mỗi lần hái tặng mình hoa súng lại phải rụt rè nói thêm một câu "Không có ý nghĩa gì đâu nhé". Sao ngày ấy mình không nghe thấy con ve tiên tri của ông Hoàng Nhuận cầm báo trước rằng "Có lẽ một người đã bắt đầu yêu" nhỉ? Và cậu bạn ấy cứ hái hết cho mình hoa súng tím, hoa cải vàng rồi hoa gạo đỏ. Ngày mình đi thi Văn, cậu ấy gửi tặng một cành hoa gạo và mình vẫn nhớ đề thi Văn năm ấy rơi vào bài "Cuộc chia ly màu đỏ" của Nguyễn Mỹ, mình đã làm bài rất tốt, có phải một phần nhờ cành hoa gạo ấy không nhỉ?
    "Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
    Tươi như cánh nhạn lai hồng
    Trưa một ngày sắp ngả sang đông
    Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ..."
    Sắc đỏ trong thơ của Nguyễn Mỹ là từ màu áo của cô gái tiễn chống ra mặt trận chứ không phải là từ một cành hoa gạo. Nhưng có hề gì đâu, mình vẫn có cảm hứng viết một bài bình luận rất thoáng. Hết mùa hoa súng, mùa hoa gạo là đến mùa phượng nở. Năm tháng qua đi và không bao giờ trở lại. Ngày chia tay đã đến. Mình đã chép bài thơ nào vào sổ ngày hôm ấy nhỉ? Hình như chỉ có 1 bài thơ tiếng Anh
    Silence
    Your silence is immense like the sea
    And my hope is like a boat without destination
    As your sea it is so boundless
    How can my boat get ashore?
    Why do you always keep quiet
    So as to make my heart astir?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tứ của bài thơ này thật hay!!! Cám ơn người post nhé!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Hoa Báo Xuân ý . Cô ấy biết bài này đấy
    Làm thơ thử cái xem nào
    Bởi hận tình người nên em buông thả
    Bởi u mê em cằn cỗi hoá xương rồng
    Mãi tìm mình trong những câu thơ
    Giải pháp tạm thời cho qua ngày đoạn tháng
  10. xuongrongtqcn

    xuongrongtqcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    uh* dam' bao? xuong rong la u me co* day' ..du la loai xuong rong nao thi cung la xuong rong nen phan? doi' kich liet ..va tang them vai bai tho nua ne

    VỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU
    Anh đâu biết rằng mình la kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vả
    Em từ chối nên ta thanh xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi
    Em chỉ mong còn lại được chút gì
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
    Mãi hoài niệm tuổi hồ nhiên chân đất
    Nên không dám tin lời anh la thật
    Lo sơ. tình đầu chỉ giống một trò chơi
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng trách em xin cũng đừng buồn bả
    Đừng coi em như một người xa lạ
    Ta hãy la bạn tốt được không anh
    Tình yêu đầu tiên _ trò chơi cuối cùng

Chia sẻ trang này