1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm một giấc mơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmokotronven, 31/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm một giấc mơ...

    Mọi sự chẳng như nó mong muốn chắc có lẽ đúng nó lạnh lùng , nó tàn nhẫn , nó ích kỷ ,nó quá đáng ,uh nó cũng chẳng biết nữa ....................có lẽ chẳng bao giờ hay bao giờ thay đổi được ,nhưng thật sự những gì nó nghĩ nó muốn nó ko thể thể hiện được sao nó tàn nhẫn thế nhỉ

    Nó cứ đi tìm , tìm mãi những điều ko tưởng ........cô đơn và điều dành cho nó , công việc , học hành để làm gi ?


    Hạnh phúc không đến từ những niềm vui bên ngoài mà chính từ sự hài lòng và thanh thản bên trong tâm hồn mỗi chúng ta. Cuộc sống là lo toan, là bận rộn nhưng ko vì thế mà chiếm ngự quyền quyết định niềm vui của chúng ta. Hãy sống chậm lại để quay về với chính mình, để lắng nghe tiếng nói đến từ sâu thẳm trong trái tim và tim cho mình 1 con đường để tiến về phía trước.

    Không bao giờ là muộn màng cho 1 khởi đầu mới. Nhưng bạn sẽ mãi mãi tụt lại phía sau nếu ko thể tìm ra lời giải cho câu hỏi " Điều gì thật sự có ý nghĩa nhất đối với mình? " Đó có thể là 1 sự nghiệp vĩ đại, 1 tình yêu sâu nặng, 1 quyết tâm thay đổi chính mình, hoặc chỉ đơn giản là niềm vui được ngắm nhìn nụ cười của con trẻ sau 1 ngày vất vả...

    Cuộc sống vốn dĩ muôn màu và phong phú. Đừng để bất cứ một khó khăn nào hiện hữu như tảng đá sừng sững trước mắt và che khuất tầm nhìn của bạn. Hãy can đảm lùi ra xa để có thể nhìn thấy nhiều thứ khác ngoài tảng đá đó. Rồi bạn sẽ tự cảm thấy rằng tảng đá đó hoá ra lại không quá to lớn như mình đã tưởng. Và biết đâu, ngay bên cạnh nó lại là 1 nhành cúc trắng tinh khôi, đầy sức sống. Tất cả tuỳ thuộc ở bạn.

    Hãy tin ở chính mình và can đảm nhận lấy mọi trách nhiệm về những gì mình đã quyết định. Cho dù cuộc sống này có mang lại cho bạn thêm nhiều nỗi lo lắng và vất vả thì nó vẫn tràn đầy ý nghĩa như bản chất vốn có. (st)


    Đêm qua ko ngủ được nó quyết định dù gì nó sẽ tự một mình ,hôm nay nó thất vọng , thất vọng .Cuối cùng nó chỉ buồn buồn nhất một điều và ...............trên chặng đường dài nó ngủ suốt và nó chỉ mong một giấc mơ .....đến bao giờ mẹ mới gặp được con ?

    Nó chúc tất cả bạn bè nó , và nó và gia đình năm mới vui vẻ , mạnh khoẻ , hạnh phúc

    Mai nó quyết định đi xa ,nó quyết định cắt đứt mọi liên lạc , thực sự bây giờ nó rất khó khăn nhưng phải cố cố mà thôi .

Chia sẻ trang này