1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm một nửa còn lại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hienscarlett, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một nửa là 2 tấm ván xếp thành cái thuyền đi trên sông .Là 2 mảnh khi ghép vào thành 1 tấm bản đồ để tạo ra kho báu . Là 2 mảnh tình tạo ra nhân loại tương lai .Là 2 cơn gió trái chiều thành những cơn lốc xoáy . Là 2 dòng âm dương tạo thành dòng điện nuôi dưỡng ánh sáng bóng đèn . Là lúc thuỷ triều dâng lại hạ xuống .Là lúc buồn lúc vui , lúc nhơ nhung gặp lại thành hạnh phúc .Là nhừng bài hát ru cho đứa trẻ ngủ thiếp trên vai mẹ hiền .Là những vần thơ được phối nhạc tạo ra điệu hát dân gian . Là cánh đồng với hạt giống tạo ra thức ăn cho muôn người . LÀ sóng đánh vào bờ cát cướp đi lâu đài cát ngày hôm qua .
    Tiểu hương xin hết ạh .Ngại nghĩ tiếp lắm nè .
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Dạ mong các bác zai tha cho em, em jà rùi. Cho em xin 2 chữ bình yên đi ạ

  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ý chị H là "em ý" còn nhỏ, các anh tha cho, để em nó còn lớn đã
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    càng nhỏ càng ko to
    nhầm
    tha
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Càng....ZÀ....càng....ZAI...!!!!!
    Bác....ZAI....là....ZAI...lắm đấy!!!!
    Bác sẽ cho em....hai chữ....ZÀ ZAI...!!!!
    HỊ HỊ HỊ ..............
  6. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu xóa, vì hiểu nhầm chữ ký của bạn.
    Topic này ngủ...ngoan mấy tháng nay gùi. Hôm nay được mang lên. Tự dưng nghe nhớ...một nữa quá!
    Một nữa của Hnhu ơi, cưng ở đâu gùi?
    Mà...có một nữa, của một nữa, của một người không há? Nếu có, tự nó sẽ tìm đến ta. Hà cớ gì, phải đi tìm nó cho mất công. Cái gì đã là của ta, chẳng thể nào là của ai khác được. Kệ! Hãy để nó " tự thân vận động "...
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 25/07/2008
  8. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    1 Nửa đang đến đây, nhưng mà vì chỉ có 1 nửa nên đi chậm lắm. Với lại 1 nửa này cũng có ý nghĩ: Đã là 1 nửa kia thì nó khác tự tìm đến mình, làm sao phải nghĩ . Nửa nào là chủ động, nửa nào là bị động nhỉ
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nửa có ko hay nửa ko thật có? em ko tìm và nửa ko tìm em. vô tình gặp nên hỏi thăm nửa, nửa có khoẻ, có hạnh phúc ko? thấy nửa zậy cũng đủ zui rùi. Biết đời này nửa nào là của em hay chả có nửa nào? hahhahha, cứ thế mà sống lại hoá zui, ngày nối ngày, tháng năm nối tiếp nhau, trôi qua mau và ko hề ngừng nghỉ, đã vô tình đóng lớp bụi phủ dày, ko gì xoá được nhỉ?

Chia sẻ trang này