1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm một nửa còn lại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hienscarlett, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hic, mới bỏ xó cái topic có 2ngày mà kinh thía nhỉ, nhiều ko đọc nổi
    đang bàn gì thế cho tớ tham gia với
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Muội à.Vẫn chạm được và hỏi được vào điều huyền bí đấy em.Miễn là nó có thật,Chị chạm tuốt.Hỏi tuốt.
    Có điều,bản thân chưa đối mặt bao giờ,nên ...nghi ngờ lắm.(Hi.. trở về xuất phát điểm mất gùi!)
    Cho nên,nếu nó có thật,Chị sẽ chạm bằng xúc giác.
    Nếu nó không có thật,Chị sẽ chạm bằng...niềm tin ngày thắng trận!
    Cả cái box này chưa xưng chị với ai bao giờ.Nay xưng Chị một bữa,phẻ cả người!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    LÙI ...3 BƯỚC!
    Mọi người gửi dùm tôi cho HƯƠNG NHU!...
    [/quote]
    Với Cô Cô,lùi ba bước chưa an toàn đâu.Chí ít cũng ba chục bước,kưng ạ!
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hương_du lên chức cô cô rùi à, ac ac ac, ế roài
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    huongnhu cẩn thận với bác nũngwind đấy , Bác ấy có phép thôi miên con gái đấy
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    42 năm có mặt trên đời.Chờ hoài hổng có ai thui mên hết chơn,hết chụi!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là sắp có đấy em hươngnhu ờ. Biết đâu có kẻ si tình, đang chờ đợi ...... ớ ờ chị sắp thành
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề đấy nha HƯƠNG NHU!
    Mời HƯƠNG NHU xông vô nếu có thể! Lùi 3 BƯỚC là chạm ...TƯỜNG roài!

    Sắp...FẬT...roài đây!
    Bảo trọng!
  9. blueangel8387

    blueangel8387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÌM MỘT NỬA
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm - Tìm mãi tên em.
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình .
    Cái na ná Tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực Tình yêu thì chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
    Thì Thượng Đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
    Em cũng đi tìm - Tìm tôi như thế
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau​
    Đây là bài thơ e rất thích, thấy nó hợp với topic này nên post để mọi người enjoy.
    Em cũng đang trong tình cảnh ấy đây, không biết bao giờ mới thấy. Haiz
    Được blueangel8387 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 11/03/2008
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hihihi U42, tôi không thấy sự già nua ở đây, mà có rất nhiều nét trẻ trung, lạ kỳ là u42 này rất trẻ, khi tôi nhìn vào một khoản khắc nở rộ của tuổi tác, thì U42 này nổ tưng bừng như đêm pháo hoa.
    Trong tiến trình theo thời gian từ u40 đến u50 là đẹp nhất, rực rở nhất, hương_du này không phải cây cảnh bị ép, hương _du này phải bừng nở tự nhiên như những cánh hoa, cho dù thời gian không nhiều nhưng hoa phải nở , không thể là một nụ hàm tiếu mãi được, ha ha ha.
    Một thế giới mơ mộng khi tâm thức của ta rơi cùng những cánh hoa anh đào, một thứ ánh sáng trong, tinh khiết đang rơi từ từ, ánh sáng chỉ rơi được khi nó hoà cùng sắc màu của mưa cánh hoa hồng nhạt

Chia sẻ trang này