1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm nghĩa cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi LamWenMou, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm nghĩa cuộc sống

    Có bao giờ bạn tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống?
    Rằng vì sao bạn được sinh ra trên đời? Vào khoảng thời gian này ?Địa điểm này?Mục đích của bạn trên đời là gì ?
    Tôi đã từng đắm chìm trong những suy tư đó.Tôi rất sợ chết.Vì tôi biết sau khi chết con người ta sẽ chẳng còn biết j nữa.
    Bon chen giữa cuộc đời, tranh đấu, giành giật danh lợi, để làm gì khi cuối cùng cũng trở thành vô nghĩa??Đời người quá ngẵn ngủi so với sự vĩnh cửu của thời gian.
    Nhưng bây giờ tôi đã biết, rằng chúng ta nên sống trong từng ngày một.Và tôi cũng hiểu rằng tại sao người phương Tây mỗi khi đi ngủ lại cầu nguyện, và không quên cảm ơn Chúa đã cho họ cuộc sống, dù chỉ là ngắn ngủi.
    Còn bạn ?có bao giờ bạn có suy nghĩ như tôi?hãy cũng nhau chia sẻ để có thể sống có ý nghĩa hơn, dù mai đây ta có trở thành cát bụi...
  2. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ý nghĩa cuộc sống ư? có to tát quá không nếu bạn đang là thế hệ 2 hoặc 3x ?
    "hỡi những con người đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
    Làm được gì và đã có gì?
    Hay chỉ học đòi thói chê bai...
    (con số 0)
  3. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    uhm, dù sao thì ta cũng vẫn phải sống thôi !!! Hiểu nhiều hay hiểu ít, hiểu đúng hay hiểu sai, liệu có khác nhau. Giờ mình mới hiểu tại sao thiên hướng chung của đạo phật là bi quan và ko cầu tiến.
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã có những lời an ủi.
  4. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được nhắc nhở rất nhiều lần vấn đề mà bạn nêu ra. Nhưng quả thật mình vẫn chưa cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Hay là chỉ khi người ta cận kề với cái chết thì người ta mới chợt nhận ra rằng cuộc sống có ý nghĩa biết bao. mình thích câu nói: bạn đừng bao giờ quên rằng : cuộc đời chỉ có một. Nhưng vì sao mình vẫn chỉ sống cuộc sống như thế này thôi? một cuộc sống quá chật hẹp và vô vị .
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà bi quan, cái j mà ko cầu tiến??
    Đạo Phật hướng cho con người nhìn thấy cái tâm của mình, nhìn thấy rằng mọi cảm xúc buồn vui, chán nản, thương ghét... đều là căn nguyên của mâu thuẫn và bi kịch trên cuộc đời
    Từ đó mà mọi người biết sống tĩnh tâm
    Phật giáo chẳng bi quan ở chỗ nào cả
    "ko cầu tiến " thì có lẽ đúng.
    Nhưgn cũng tuỳ mỗi người. Phật dạy mình biết chấp nhận những điều đến với mình và những điều rời xa mình một cách nhẹ nhàng, bình lặng.
    Mình đã làm theo nhữgn chỉ dạy của 1 nhà sư trong 1 cuốn sách tựa đề là " tâm tĩnh lặng", đến bây h mình chưa khi nào hối hận về điều đó, và cũng ko thấy buồn lắm vì cuộc đời ( mình mới rớt đại học)
    Tất cả đến với mình đều nhẹ như gió thoảng.
    KHông cần phải suy nghĩ quá nhiều như thế
    Cứ sống thoải mái là đc rùi.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Ý nghĩa của cuộc sống theo Thiên Chúa và Đức Phật là ĐAU KHỔ.
    Thiên Chúa đã nói: phúc thay cho những ai sầu khổ, vì họ đang gần nước Trời. Vì chỉ có trong đau khổ, họ mới nhận ra được sự GIẢ LẬP VÀ TẠM BỢ CỦA TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MỖI CON NGƯỜI. CHÍNH VÌ THẾ, HỌ MỚI BIẾT THẬT SỰ MÌNH LÀ AI VÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO THIÊN CHÚA, VÁC THẬP TỰ GIÁ ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ ĐI THEO DẤU CHÂN CỦA ĐỨC CHÚA CON GIÊSU VÀ CHỈ CÓ NHƯ THẾ HỌ MỚI TRỞ VỀ ĐƯỢC VỚI THIÊN CHÚA. Thiên Chúa đã khẳng định: từ bỏ tất cả để được về với Ngài và có tất cả, níu kéo tất cả, thì rốt cuộc sẽ ko được gì và ko được trở về với Ngài và hưởng sự sống bất diệt đời đời của hữu Đấng Toàn Năng!
    Đức Phật đã nói: Phiền não chính là Bồ Đề! Chỉ có trong phiền não thì chúng sinh mới hướng về những điều Ngài chỉ dạy để giải thoát ra khỏi Sinh Tử và ko còn phiền não và lúc đó sẽ BIẾT ĐƯỢC THỰC TƯỚNG CHÂN NHƯ (THẬT SỰ NHƯ THẾ) CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP (SẮC PHÁP VÀ TÂM PHÁP).
    Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG NÀY LÀ ĐAU KHỔ! PHẢI CHĂNG ĐÓ LẠI LÀ MỘT ĐIỀU ĐAU KHỔ RẤT LỚN NỮA CHĂNG?
  7. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, tôi nghĩ cuộc sống nằm trong hai chữ Tình Yêu.
    Tôi đã trải qua chán nản, bi quan, hạnh phúc, đau khổ và tôi biết rằng tôi vẫn đang tồn tại, vẫn đang sống bởi vì tôi có Tình Yêu.
    Tôi yêu cuộc sống này, tôi yêu cha mẹ tôi, người yêu tôi, tôi yêu anh chị em tôi, tôi yêu đồng nghiệp của tôi, tôi yêu con đường mà tôi đã chọn.... và các bạn, tôi yêu tất cả các bạn.
    Tôi sẽ tạo ra, duy trì và phát triển Tình Yêu của mình đến khi nhắm mắt xuôi tay.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng, có lẽ Tình Yêu là một thứ duy nhất còn sót lại trong Vũ Trụ này dù có lẽ tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ mất đi. Tình yêu thật sự có vẻ giống như Tình yêu của Thiên Chúa dành cho vạn vật và loài sinh vật có trí tuệ chăng???
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Quyển tâm tĩnh lặng của ngài Ajahn Chah?
  10. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    TO: LHX_NDD
    Mấy trăm năm trước, Isaac Newton từ một nhà khoa học biện chứng đã chuyển thành một nhà duy tâm.Ông tin vào thượng đế...Tại sao vậy??Có lẽ ông rất muốn tin rằng có sự sống khác đằng sau cái chết.
    Xét cho cúng, mọi thứ tôn giáo trên đời đều chỉ nhằm một điều: Tạo cho con người ta niềm tin để vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết mà thôi.
    Tất cả tôn giáo đều nói đến cuộc sống sau cái chết. Tuy sự diễn giải có khác nhau, nhưng đều tạo cho ta một niềm tin về cuộc sống.Một cuộc sống vĩnh cửu, đó là cái mà loài người luôn mơ ước.(Tất nhiên, tôi đang xét đến một khía cạnh của tôn giáo !)
    Bạn có biết vì sao những người Hồi giáo cực đoan lại sẵn sàng tử vì đạo không? Vì họ tin rằng sau khi chết họ sẽ được mở được cách cửa lên thiên đường, với đức thánh của họ, và cuộc sống vĩnh cửu.
    Từ lâu, tôi đã là người vô thần, không tin vào Chúa hay thần phật.Tôi cũng không tin có sự công bằng. Có người sinh ra đã được sung sướng, có những kẻ thủ ác lại sống trọn vẹn cuộc đời....
    Thực ra, nếu con người có cuộc sống vĩnh cửu thì sẽ ra sao ?Họ sẽ không còn trân trọng những phút giây quý giá của cuộc sống, không còn cảm xúc trước những sự việc xảy ra, họ dần dần sẽ trở thành một cỗ máy vô tri không còn cảm giác.Như thế khác gì đã chết đi ?
    Theo tôi, chỉ cần ta sống hết mình, trong từng phút giây. Đối với riêng tôi, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều mỉm cười cảm thấy rằng minh may mắn vì đã được góp mặt trong cuộc đời này. Vâng, chỉ như thế thôi đã là may mắn lắm với tôi rồi...

Chia sẻ trang này