1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm nghĩa cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi LamWenMou, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có thể nói, những tư tưởng (triết lí) về đời sống thực tiễn mà được cảm nhận một cách trực tiếp, không cần trình độ suy lí nhưng vẫn cảm được là đẹp đẽ, sâu sắc, thì được gọi là minh triết.
    Triết học là tư tưởng (triết lí) có hệ thống và không chỉ liên quan đến đời sống thực tiễn mà thôi, mà còn về bản chất của nhận thức, của sự sống, vũ trụ, vv. Bên cạnh đó, hệ tư tưởng này phải được lí luận hợp lí, nhất quán (không mâu thuẫn), tới nơi tới chốn và một cách hệ thống, thì mới được gọi là triết học.
    Nếu hiểu như vậy thì khó mà nói minh triết và triết học là hai phương thức trí năng khác nhau. Do dặc trưng của hai cái này, ?ominh triết? dễ bị cảm nhận hay ''hiểu'' sai lệch và chủ quan, trong khi nếu thật sự hiểu một triết học thì heheeh ta có thể phun nước bọt bảo vệ nó tối ngày sáng đêm, cho đến khi gặp một đối thủ với một triết học chiến hơn về đề tài bàn cãi.
  2. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Người mình thường gán câu đời là bể khổ cho Mr Buddha, thật là oan ơi ông địa! Có lẽ do đạo phật cứ ở thế ôm đầu chịu đựng trong suốt ½ nghìn năm qua, giống như cả dân tộc ta, nên mới dễ có cái hiểu như trên S.
    Thật ra con người trí tuệ này chỉ nói khổ là một trong 3 (có chỗ là 4) đặc trưng của ?~ta bà?T, thế giới qua-kinh-nghiệm-của-ta, đó là vô thường, vô ngã, khổ.
    Khổ là một đặc trưng của thế giới một phần vì ngay như nếu ta suốt đời vui sướng thì ta vẫn thấy cái khổ đau có nơi bao nhiêu là người khác, và khi giải quyết được một cái khổ thì cái khổ khác lại phát sinh (như khoa học vi tính giải quyết được bao nhiêu vấn đề cũ, nhưng kèm theo đó sinh ra các vấn đề khác, trước đó chưa từng có S. Đơn giản là như thế cho thế giới qua-kinh-nghiệm.
    Thế giới như-nó-là thì không có các đặc trưng này (mà cũng không có các đặc trưng đối nghịch). Phải như thế kẻ thấy, tri nhận được được thế giới như-nó-là mới xứng đáng được tôn kính, ngưỡng mộ, mới là một bậc đại giác ngộ (= Phật).
    Và vì thật ra không có hai cõi hay thế giới sướng và khổ khác biệt, xa cách nhau, mà chỉ là hai cách nhìn, kinh nghiệm khác nhau cho cùng một thế giới, nên phiền não (của người mang cặp kính vô minh dày cộm) mới là bồ đề (của kẻ đã liệng được cặp kính đó xuống).
    Nhân tiện cũng đùa chơi về câu này:
    ]

    Tớ thì nghĩ rằng, ko phải vì biết ý nghĩa của sống và có thái độ cảm ơn là có được cuộc sống mà người phương tây cầu nguyện mỗi khi đi ngủ. Những người đó làm thế vì đã bị điều kiện hóa, bị cha mẹ tập cho từ nhỏ. Có bao nhiêu là người khác đâu có làm thế: Sự sống được cho là tạm bợ, ngắn ngũi, khác một trời một vực với ?osự sống chân thật ở cõi vĩnh hằng? ?" thế thì heheeh có khi đúng hơn là nên trách ông ý đã liệng mình xuống cái cõi tạm này chứ lị!
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vô nghĩa , không cần phải tìm, ha ha ha
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào hay hỏi thì sống khổ!
    Hỏi ít thì sống suong!
    Không hỏi gì cả, cứ tự nhiên mà sống, đừng làm những việc gì trái với tự nhiên, trái với lòng mình, khi làm việc thiện đừng nghĩ tới mình mà nghĩ tới người.
    Yêu thương cái gì cần yêu thương; căm ghét cái gì cần căm ghét. Cố sống Dũng Cảm và Trung Thực!
    Đó là lẽ sống ở đời!
    Tôi đang cố gắng mà không biết có được chút nào ko?
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Khi tìm ra ý nghĩa nào đó, tự hỏi tiếp, để làm gì? Cứ tiếp tục hỏi như vậy
    Cuộc sống này là chẳng có ý nghĩa nào cả, chỉ toàn bịa đặt tuyên truyền nhồi sọ hoang tưởng lẫn nhau. Con người sinh ra đã được giáo dục sống để làm gì một cách có ý thức hoặc vô ý thức. Hãy xem, ý nghĩa của đời sống một con bò là gì? Hay ý nghĩa của một ngọn núi là gì?
    Cuộc sống chẳng có một ý nghĩa nào cả không có nghĩa là cần phải chết Nó đơn giản không có ý nghĩa nào cả, và chẳng vì bạn cố tình gán ý nghĩa cho nó mà nó trở nên có ý nghĩa.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn công nhận với bạn rằng những điều bạn nói là đúng!
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Con người mà lại đi sánh với con bò ! nói vậy mà cũng có người cho là đúng
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 16/01/2007
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    con người thì ghê rồi, ai mà dám so sánh,
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đá lộn sân bên này tí nhá.
    Nhà các bác cứ "ăn cơm dưới đất" nói chuyện trên trời. Kéo nhau ra bàn những chuyện mà mình không hiểu và không đủ sức để hiểu.
    Nhà cháu xin nhà các bác, người ta còn nghèo, mình còn nghèo, người ta còn khổ, mình còn khổ, người ta đang đau, người ta đang bệnh, tính cách mô mà giúp người ta đi. Không thì ngồi nghỉ cho sướng, tự dưng lại lôi nhau ra "khích bác"
    Thôi, "đá đểu" cái rồi em té đây. Các bác cứ tha hồ "chưởi" em không nghe đâu
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kinh Thánh : "Mọi sự sinh ra ở Người, và đều sẽ tìm thấy mục đích nơi Người".
    Ý nghĩa của cuộc sống ko phải bắt đầu từ câu hỏi lấy cái Tôi làm trung tâm mà là lấy Đấng đã tạo ra Tôi, Thiên Chúa làm trung tâm.
    Ý nghĩa của cuộc sống là phục vụ Thiên Chúa, làm hoàn thiện và đẹp đẽ thế giới mà Thiên Chúa đã tạo ra, trong thế giới đó có con người và chúng ta cũng phải làm đẹp đẽ và hoàn thiện mọi yếu tố liên quan đến con người, hình ảnh của Người và
    sau đó là trở về với Người!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 20/01/2007

Chia sẻ trang này