1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm nghĩa cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi LamWenMou, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục hiện tại bác theo Đạo nào ? Phật Giáo ,Thiên Chúa Giáo hay là Linh Vật Giáo ? Sao cứ rao giảng lung tung quá vậy ? Em thật ko thể chịu được một người cứ mở miệng là Chúa với Phật mà hoàn toàn ko hiểu một chút gì về tôn giáo ! Bác làm ơn dẹp ngay cái trò này đi , đi đâu cũng gặp khó chịu quá đi mất !
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha, lệ hồ xuân đang rao giảng kinh thánh, vậy là mình biết lệ hồ xuân theo đa thần giáo và minh bổ sung bài giảng này.
    Thiên chúa làm trung tâm cho cái tôi và tất cả những con chiên của ngài phải hướng về ngài để nhận được ân sủng của ngài,
    tình yêu và ân sủng của ngài cho đi vô tận không bao giờ vơi,
    nhưng tất cả không chịu hướng đến ngài nên không nhận được tình yêu từ ngài.
    đi tìm ý nghĩa cuộc sống không nhất thiết phải trở về với thiên chúa, mà trở về với chính mình, trở về với thân xác và linh hôn của mổi cá nhân mình,
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Ngay cả khi con người ko hướng về Chúa và sống lời Chúa, thì Chúa vẫn yêu thương vô hạn đối với con người, chỉ có điều con người đã ko còn cảm nhận được điều đó nữa do họ đã bị những dục vọng và tội lỗi của mình làm che lấp đi mất sự có mặt của Thiên Chúa và ko cảm nhận được sự có mặt của tình yêu thương của Ngài và Ngài. Do đó, con người cần phải trãi qua đau khổ để đến một lúc nào đó, cảm nhận đựơc sự giả lập và tạm bợ của BẤT KỲ CÁI GÌ CỦA TÔI mà hiểu được BẤT KỲ CÁI GÌ CỦA TÔI ĐỂ BÀY TỎ VINH HIỂN CỦA THIÊN CHÚA.
    Vàng 2: Thiên Chúa ko phải là một vật hay một NHÂN DẠNG nào đó bên ngoài hay bên trong, MÀ LÀ TẤT CẢ, biểu hiện của nó rõ ràng nhất chính là CÁI TỰ TÍNH TÂM SÂU THẲM THƯỜNG HẰNG KO BIẾN ĐỔI CỦA MỖI NGƯỜI, hay gọi là Phật Tâm!
    Mình sẽ còn có dịp nói về Thiên Chúa nhiều hơn vào những dịp thích hợp!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm ý nghĩa cuộc sống à? Nhiều khi chính những điều gọi là ý nghĩa hay giá trị của cuộc sống cũng chỉ như là hư vô mà thôi. Sống là lựa chọn, cách này hay cách khác làm bạn cảm thấy thoải mái hoặc phấn khích nhất. Bản chất của sự cố gắng tồn tại là giằng co giữa ham muốn và chế ngự, mà bản thân sự chế ngự cũng là để tiến tới một ham muốn khác, nó là sự thoả thuận giữa bản ngã của bạn và bản ngã của những người khác có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến bạn. Cứ luẩn quẩn đi tìm mãi cho đến khi bạn nằm xuống và chẳng còn băn khoăn gì hết nữa. Cả cuộc hành trình đã qua lại trôi vào cõi hư vô.
    Trừu tượng
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này thì mình cũng hoàn toàn công nhận với hai bạn rằng những điều hai bạn nói là đúng!
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 01/02/2007
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khác nhau ở chỗ con bò này ngu hơn một tí , con bò kia khôn hơn một tí .
    Rồi cũng cùng dắt nhau xuống mồ cả .
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hay hay
    Tu nhân tích đức già đời cũng chết
    Ăn ở bạo tàn hết số cũng chẳng còn
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bậy hết chỗ nói rồi! Bác RAG dạo này nương tay quá. Theo em cái này gọi là: " Xúc phạm tất cả những người không theo thiên chúa giáo"
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác khen em nói hay mà nhà bác lại đi diễn giải thành ra thế kia thì em đây lại càng thêm buồn nẫu ruột . chuyện đời khôn hay dại đâu phải ỡ chỗ tu nhân tích đức hay ăn ở bạo tàn đâu mà bác lại đi nói thế
    thật em buồn quá bác ạ
    buồn mỗi ngày buồn thêm
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 01/02/2007
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, ơ thôi xong. Sao lại buồn. Nhà cô đừng buồn đi mừ. Nhà cháu wê mùa, ăn nói nó không được khun khéo ăn trau truốt, mượt mà như người trên thành phố. Nhà cô nghe thấy có gì không nên không phải thì nhẹ nhàng chỉ bẩu. Chớ "em ơi buồn là chi, anh đưa em về..."
    Nhà cháu đang vui như hoa mà nhà cô buồn thì coi sao thấu?
    Vui lên heng?

Chia sẻ trang này